Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Về chuyện tiến sỹ văng tục

Mar 17, 2012 9:39 PMPublicPageviews 1098 12
Thời gian qua LonelyMan quá bận rộn, mệt mỏi, ruột gan trăm mối tơ vò nên chẳng có thời gian viết blog.
Thời gian rỗi, nếu tranh thủ được, thì cũng lướt qua báo mạng một chút để xem cuộc đua ở La Liga giữa Real Madrid và Barcelona, tình hình Manchersted United hay là đội Sông Lam Nghệ An đã hết cái dớp hòa trong mua bóng này chưa. Hôm qua tình cờ thấy bài của một nữ đồng nghiệp trên báo Giáo dục Việt Nam về vụ một tiến sỹ Lê Thẩm Dương "văng tục" trong khi giảng bài. Đọc lướt qua, rồi không thể bỏ qua, đọc kỹ. Rồi hôm nay bỏ thời gian tìm hiểu. Trên youtube.com đã có quá nhiều clips và comments về vụ này. Báo chí cũng đã phỏng vấn một số nhân vật trong ngành giáo dục. LonelyMan không hề dĩ hòa vi quý, "ba phải", khi cho rằng ý kiến nào cũng có lý cả, thậm chí là trái chiều cũng đều có lý!
Dưới đây là một trích đoạn trong buổi tọa đàm của tiến sỹ Dương.

 

5 nhận xét:

  1. thong
    Jun 1, 2012 6:31 PM

    Tư tưởng hình thành lời nói.. Lời nói hình thành nên hành động...hahaha

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jun 2, 2012 4:14 PM
    Ý kiến của quí bạn thật chí lí! [(applause)]
    Thanks a lot. [(smile)]

    Mylove

    Mylove
    May 29, 2012 8:48 AM

    Trước tiên em cám ơn bác đã ghé qua blog. Xin mạo muội có ý kiến sau:
    + Tại sao ko có góc nhìn cả 2 phía thầy và trò, vì sao thầy phải pha trò thêm vào bài..
    +. thầy nói đệm vài từ hơi quá đà, mấy chuyện kể hơi lan man.
    +. Thầy đã làm cho ko khí lớp sôi động hẳn để tránh những thực tế từ học viên, điều mà hv tránh ko nói đến trong các giờ học hay các giờ thuyết trình kiểu thế này vì buộc phải đi học, đi nghe,...khi bản thân ko mấy hào hứng:
    1. Bùng....nhờ điểm danh hộ, học hộ......đến lúc thi hay kiểm tra sẽ có mặt đông đủ.
    2. Ngủ ...
    2. Buôn đủ thứ chuyện riêng vs ng bên cạnh....
    3. Làm việc riêng ( như trong clip: 1 ng đang sử dụng đt, 1 ng đang sử dụng ipad,...)
    4. Đến lúc thi cứ muốn phải đỗ, có kết quả cao, có chứng nhận, chứng chỉ, ............
    .... [(batting eyelashes)] [(winking)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 29, 2012 12:26 PM
    Cảm ơn Mylove đã có một ý kiến rất thuyết phục, thể hiện đúng thực trạng hiện nay, cái nhìn đa chiều vè vấn đề này.
    Mong được thường xuyên giao lưu, chia sẻ nhé.
    Chúc một ngày vui, Mylove. [(smile)]

    TRUTH

    TRUTH
    May 23, 2012 1:31 AM

    tên tiến sĩ này chắc đã ....uống vài ve trước khi vào giảng đường anh nhỉ [(devil)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 23, 2012 1:12 PM
    Chắc vậy quá, em à! Và nếu vậy thì chắc ổng có thói quen ấy, nên mới có "kĩ năng" thuần thục vây. [(smile)]
    Cảm ơn em đã ghé nhà.

    Kim Long Khanh

    Kim Long Khanh
    May 13, 2012 9:39 AM

    Tôi cũng từng công tác trong ngành Giáo dục. Tôi cũng không mấy hứng thú với phong cách hài đến mức sa đà trong tác phong sư phạm khi diễn thuyết củ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 13, 2012 12:58 PM
    Chính xác như nhận định của bác!
    Thật ra, họ cũng quá sa đà thôi. Thường thì, với người lớn đã qua mỏi mệt trên trường đời, thì loại "pha trò bạt mạng" này cũng không đến mức quá nguy hại. Nhưng với môi trường sư phạm, đặc biệt ở các bậc phổ thông và đại học thì hoàn toàn không nên chút nào.
    Các diễn giả loại này mắc cái tội "bốc" nên quá đà. Họ ít nguy hại hơn nhiều so với bọn đục khoét tiền bạc của nhân dân, bác à!
    Cảm ơn bác đã ghé nhà, chia sẻ. Chúc bác một Chủ Nhật như ý.
    [(smile)]

    Vu Nho Ninh Binh

    Vu Nho Ninh Binh
    May 10, 2012 10:39 AM

    Tôi có đọc bài của đồng nghiệp, tôi có xem qua Clip. Đúng là trình độ sư phạm kém mới phải dùng chiêu thức của TS Dương, như TS Dương! [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 10, 2012 12:45 PM
    Thật vinh hạnh được đón tiếp thầy ghé thăm và chia sẻ.
    Ý kiến của thầy thật chí lí. [(smile)]

    Trả lờiXóa
  2. Mê Khúc
    May 4, 2012 7:43 PM

    Mình mạn phép được nói thế này
    Đã xem, vì tò mò. Đã cười, vì thú vị. Đã thích, vì học hỏi được một chút.
    Thực ra, nhà giáo VN luôn phải sống mô phạm, một cái vỏ bọc an toàn và đôi khi dối trá, trong khi ở các nước khác thì đạo đức không dựa trên những câu nói văn hoa. Cái văn hoa cũng là một văn hóa, nhưng đạo đức lại là phạm trù khác. Khi tâm anh tốt, anh làm được việc có ích cho cuộc sống, anh sống không gây đau khổ cho ai, anh biết chia xẻ những kiến thức của anh với nhân loại, thì có thể gọi anh là người đạo đức.
    Nhưng khi anh nói hay, câu nào cũng chỉn chu, mà tâm địa anh đen tối, gieo rắc thù hằn, thì anh chả đạo đức tí nào.
    Ở các nước, bình luận viên, phát thanh viên, giáo viên... vẫn được phép văng tục trong một phạm vi nào đó.
    Miễn là câu chuyện, bài giảng mà người đứng phía trên kia đi vào lòng người nghe, và nằm lại, thế là thành công.
    Tuy nhiên, ở cái clip này, thì tiến sĩ Dương không cần thiết văng như thế, bởi câu chuyện mà ông dẫn dắt chưa có gì là kích động, bức xúc hay cao trào.
    Tớ chạy đây, sợ bị ném đá [(big grin)]
    Show all replies 3

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 4, 2012 7:58 PM
    Nào, đừng chạy! Ai dám ném đá?! Có ném thì tui hứng hết cho! [(smile)]
    Cảm ơn bạn về một comment thấu tình đạt lí!
    Tui ăn cơm, bánh mì, các loại ngũ cốc của gần hết 5 châu rồi, nên tui không hề xa lạ với các nền văn hóa khác nhau, và vì thế tôi hoàn toàn chia sẻ cách nhìn của Mê Khúc!
    Không hẹn mà gặp, tui vừa bên nhà bạn về. Và để lại đó một comment rồi. Bài thơ Nortune quá hay! Và nhà của Mê Khúc thật đep. [(applause)]
    Mylove
    Mylove
    May 29, 2012 8:54 AM
    Hoàn toàn đồng ý vs ý kiến của Mê Khúc. " Nhưng khi anh nói hay, câu nào cũng chỉn chu, mà tâm địa anh đen tối, gieo rắc thù hằn, thì anh chả đạo đ [(big grin)] ..
    LonelyMan
    LonelyMan
    May 29, 2012 12:24 PM
    Cảm ơn Mylove đã chia sẻ với LLM và Meekhuc nhé.
    [(sigh)] [(applause)]

    Please sign in to leave reply
    Minh

    Minh
    Apr 5, 2012 9:21 AM

    Cháu chưa từng xem cái clip này vì cháu ko muốn nghe thấy những từ ngữ (dù có hay không) không hay ho gì ấy. Với xã hội ngày nay dường như giá trị đ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 7, 2012 10:27 AM
    Cảm ơn cháu về cái còm rất chuẩn này! [(smile)]
    Quả thực là xem xong một số chỗ, chú cũng muốn ...văng cho hả!
    [(big grin)]
    Chú dạy nhieuf, hàng chục năm, qua các loạ [(sad)] ..

    MECGHI

    MECGHI
    Apr 4, 2012 8:17 PM

    Em không thích tham gia vào những chuyện chính trị xã hội, chỉ qua thăm nhà mới anh thôi! [(big grin)]
    Show all replies 6

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 9, 2012 9:22 PM
    Ồ, Muội đừng băn khoăn! Mẹc nói vậy thôi! Người như Mẹc đâu dễ "zô tư" trước những nỗi niềm đời! Đôi khi cũng cần "nói zậy mà không phải zậy" chứ! [(batting eyelashes)]

    Trả lờiXóa
  3. Misa
    Apr 2, 2012 5:05 PM

    Entry này của anh làm em mất thời gian thật đấy, vì em phải mở mấy cái clip anh trích lên nghe thử xong mới dám bình, chứ ko thể bình ngay được, phần vì cũng muốn thử xem có gì học hỏi được từ nội dung bài giảng của thầy Dương không. Cố gắng cũng chắt lọc được một số ý "chuyên môn" của thầy như về tâm lý học quản trị (ý nghĩa của "động viên", giá trị của "kiềm chế"), về phong thái xử lý dứt khoát, mạnh mẽ cần có trong kinh doanh. Tuy nhiên, theo em, tác phong sư phạm của thầy Dương bị quá đà, thái quá theo phong cách "chợ búa", đâm ra gây phản cảm cho người học. Em thấy có 1 số giáo viên cũng lựa chọn phong cách này với quan niệm để thoát khỏi lối dạy "kinh kệ giáo điều". Tuy nhiên, cần phân biệt giữa kỹ thuật thuyết giảng hài hước, đơn giản hóa, dễ hiểu hóa, minh họa nhiều ví dụ sinh động cho người học dễ hiểu, dễ nhớ với phong cách giảng dạy "đường phố", xen nhiều ví dụ thô tục, bân bẩn làm cho học viên có cảm giác bất an về nhân cách ông thầy. Nếu em là học viên ở trong lớp này, em sẽ cảm thấy rất khó chịu lỗ tai, rất ngượng ngùng và lãng phí thời gian khi để nắm được 1 số kiến thức chuyên môn có ích thì lại phải nghe quá nhiều ví dụ minh họa xa đề, thô tục. Tuy em ko có chuyên môn về kinh tế nhưng cũng nhận thấy một số nhận định thầy nói rất hùng hồn nhưng nội dung bên trong khá chủ quan, dễ gây sự ám thị lệch chuẩn cho người học Chưa kể thầy dùng cách vấn đáp trực diện bằng những câu hỏi không thể có câu trả lời, nói thẳng ra là thiếu văn hóa trong môi trường sư phạm (dù ở giảng đường hay chỉ là lớp học công ty thì cũng là 1 môi trường sư phạm) sẽ gây cảm giác ức chế cho người học. Theo em, kỹ thuật thuyết giảng của thầy nhìn chung là không ổn, bị quá đà.
    Theo em, với những nội dung đó, một người thầy có tầm hơn sẽ có thể chế biến nó vẫn hết sức hấp dẫn, lôi cuốn người học mà vẫn bảo đảm tính văn hóa, tính sư phạm, và làm cho người học dễ nhớ nội dung chuyên môn hơn là những nội dung vỉa hè, ngoài lề, lang băm lang vườn...
    Show all replies 3

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 7, 2012 10:34 AM
    ÔI, Misa bỏ công nghe hết là anh phấn khởi lắm rồi. Quả thực là hôm nay anh mới đọc hết cái comment quá tuyệt vời của em. Hôm trước anh mới dùng blog mới, chỉ đọc được phần nổi lên, chưa biết là phải kích để đọc tiếp. Vì thế anh cứ tưởng là Muội chưa bình, đăng "ngâm cứu" rồi sẽ comment sau! Huynh ngố quá nhỉ! [(big grin)]
    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 7, 2012 10:46 AM
    Huynh hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Muội.
    Huynh cũng đã dạy nhiều, và quả thực là học trò rất thích các giờ dạy, guiowf gảng của huynh - sĩ..
    Misa
    Misa
    Apr 8, 2012 12:50 AM
    Hihi, cuối cùng thì huynh cũng đã chịu trả lời còm-ment cho muội [(laughing)] . Muội hoàn toàn tin rằng huynh giảng bài rất tuyệt vời vì hôm nọ huynh hướng dẫn cho muội cài nhạc, muội đọc xong cái là làm theo được ngay, nghĩa là huynh giảng bài rất sư phạm và rất dễ hiểu. "Thầy giáo già, con hát trẻ", muội còn non tuổi nghề quá nên kinh nghiệm chưa nhiều, ko biết bao giờ mới giảng bài thu hút được như huynh đây, hic hic... Huynh biết không, muội cũng có 1 cái khó là hồi muội mới ra trường, đi dạy toàn bị học trò trêu chọc vì thấy muội quá trẻ, giờ muội đã đứng đứng tuổi hơn rồi, ko còn ngang ngang sàn sàn với tụi nó nữa nên ít bị chọc ghẹo hơn nhưng sinh viên có lúc vẫn gọi nhầm muội là "chị". Vì thế, thỉnh thoảng muội cảm thấy bị áp lực, tâm lý không được thoải mái nên có lúc phong cách còn hơi cứng vì phải tỏ ra "đạo mạo" hơn so với con người thật của mình, chưa dám hóm hỉnh hóa nhiều vì chưa có 1 khoảng cách tâm lý an toàn cho nên muội tự cảm thấy giờ dạy của mình chưa thực sự thu hút, mặc dù học trò cũng có vẻ quý mến muội. Hic...

    Trả lờiXóa
  4. Lộc Vừng
    Mar 18, 2012 12:59 PM

    Em cố gắng nghe hết các clip anh dùng làm ví dụ. Cũng đọc tất cả các lời bàn anh tổng hợp. Nhưng em vẫn muốn biết lời bàn của Phòng Đào tạo Đại học Hà Nội!!! Khi máy tính có vấn đề người ta thường nêu ra rất nhiều lý do. Một trong những lý do đó là LỖI HỆ THỐNG. Có đôi khi em nghĩ: nền giáo dục của chúng ta phải chăng cũng đang mắc LỖI HỆ THỐNG? Em chỉ dẫn một ví dụ nhỏ này thôi: con trai em học mẫu giáo. Cháu rất ngây thơ và trong sáng. Một hôm đi học về cháu hỏi: mẹ ơi tát cho rơi răng là thế nào? tiên sự cả lò nhà chúng mày ngu như lợn là thế nào? Hỏi chuyện thì cháu nói ở lớp cô giáo hay nói thế với những bạn nào ăn chậm, đi vệ sinh ra quần mà không nói với cô giáo. Có hôm là ngày nghỉ, cháu ở nhà. Buổi trưa em nói con lên giường đi ngủ đi. Một lúc sau em để ý thấy cháu nằm, nhắm mắt nhưng cứ hấp ha hấp háy như là đang cố mà nhắm mắt lại ấy. Em buồn cười quá mới hỏi thì cháu nói: con chưa buồn ngủ nhưng con cố nhắm mắt vào nếu không mụ phù thủy trên trần nhà sẽ dùng móng tay móc mù mắt. Lại hỏi thì cháu nói buổi trưa ngủ ở lớp cô nói: đứa nào còn giương mắt lên thì mụ phù thủy móc cho mù luôn. Em nghĩ: tại sao người ta lại có thể nói như thế với những đứa trẻ - những tờ giấy trắng tinh theo mọi ý nghĩa???
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 7, 2012 10:55 AM
    Lỗi hệ thống, em à! Vfa cái hệ thống ấy đang sản sinh hàng vạn...tiến sĩ trong thời gian cực ngắn! "Bó đũa chọn cột cờ" đã là quá đáng, đằng này cả bó đũa đều là cột cờ cả! Hễ cứ "vô học" là ra...tiến sĩ! Có cái tờ giấy đó, là có hết mọi thứ, kể cả nhân cách cao vời của cái bậc ấy. Danh, lợi ùa tới! Hàng vạn cái phần mềm từ cái máy chủ lỗi kia sản sinh, chúng ta sẽ có cả một thế hệ "nhà giáo" đem phù thủy ra móc mắt học trò, tát chúng rụng răng thôi! [(sad)]
    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 7, 2012 11:03 AM
    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân! Nhiều giá trị ngày nay xuống cấp cũng là hệ quả tất yếu của giáo dục con cái từ trứng nước và trong cả quá trình trưởng thành. Không ít những cha mẹ, cô chú tiêm nhiễm cái thực dụng vào đầu óc con cái, với cái triết lí cứ có lợi là làm. Vì cái lợi đó, người ta có thể bán rẻ chồng con, gia đình, những giá trị thiêng liêng của tình yêu nữa! Nhiều người còn coi việc tán tỉnh nhau triền miên, bồ bịch với bất kì đối tác nào có thể đem đến cái lơi cho mình, coi đó như là việc vừa xả stress vừa có tiền! Trong bối cảnh ấy, việc "văng tục" để "nâng cao hiệu quả thuyết trình"...cũng không phải là chuyện lạ hay là động trời, Muội à!

    Trả lờiXóa
  5. phuongtim
    Mar 17, 2012 11:57 PM

    Không lẽ em mở ra nghe tiến sĩ ấy văng tục rồi mới bình!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 18, 2012 12:08 AM
    Thật tự hào khi có được một câu comment thông minh, đầy đủ như thế này! Cảm ơn S nhiều lắm!

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Mar 17, 2012 9:43 PM

    Em bình sau anh nhé...Chúc anh cuối tuần thật an lành nha!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 18, 2012 12:10 AM
    Anh chờ comment của em mỏi mắt rồi đây!

    Trả lờiXóa