Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Tuổi thơ xưa đã qua


19:32 3 thg 10 2009Công khai318 Lượt xem15


TÓC GIÓ THÔI BAY

Nhạc và lời : Trần Tiến

Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi 
Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi 
Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa 
Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng 

Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng 
Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu 
Tóc gió thôi bay những ngày thơ 

Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên vườn
Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi 
Tình em như gió gào tình em như sóng xô 
Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ 

Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa 
Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài lên mái tóc 
Tóc gió thôi bay những chiều mưa

Image Hosted by ImageShack.us
  • Lao Bo
    blog cua ban hay wa! khi nao zanh ghe tham blog cua minh nha
    • Paracel Islands and Spratly Islands
      Hi! Chào các bạn!


      Click chuột vào đây!
      • MAISONTU
        Chào bạn mình cũng rất thích nhạc và thơ...chúc ngày mới vui vẻ...
        • Nguyen
          bố già lấy avatar này - ghé thăm cứ phải đọc kinh thì chết chúng con .... à, hình như có thấy ảnh óp ép với Kim Lệ thì phải ( chẳng biết bố bao nhiêu chứ tớ là 60 đấy) - chúc sức khoẻ nhá .
        • TênTên
          • TênTên
          • 19:06 7 thg 10 2009
          Em về điễm phấn tô son lại.... Ngạo vời nhân gian một nu cười..
        • Hoa Va`ng
          CHÚC ANH BUỔI CHIỀU VUI VẺ NHÉ !
        • Ngoc
          • Ngoc
          • 16:47 7 thg 10 2009
          Ghé sang thăm anh và nghe nhạc....
        • Nguyen Thanh
          Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ bên bạn bè,người yêu của mình. Và luôn phấn đấu cho một tương lai tươi sáng.

          Mời bạn gh..
        • MÈO LÁU CÁ
          Tuổi thơ của anh có đẹp không? Cho anh coi tuổi thơ của em nè: http://vn.myblog.yahoo.com/thachthao_009/article?new=1&mid=412
        • myheart
          banh trung thu cho con voi bac Lonely
        • phuongtim
          Trung thu của anh tuyệt vời quá
        • tanaka
          (Empty)
        • .
          • .
          • 01:26 4 thg 10 2009
          Lâu ngày quá nay mới ghé thăm Huynh đây. Huynh khoẻ không? Trung thu có gì vui không Huynh? Chúc Huynh ngủ ngon!
        • Lan Tran
          Em vẫn khoẻ anh à chỉ là có nhiều vấn đề trong đời thực cần quan tâm nên em ít vào blog thôi hà. Chúc anh luôn vui khoẻ và ấm áp cùng gia đình đêm Trung Thu nha.

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét