Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

Đố vui: Là con gì?


16:41 31 thg 10 2009Công khai307 Lượt xem30
Weekend!
Vẫn bận bịu nên chẳng viết bài mới được
! Post lại cái entry về câu đố "Là con gì", cái entry của ngày 5-3-2008 trên blog 360 xưa kia... Có thể là nó vẫn còn mới đối với một số bạn! ?




Câu đố vui này không còn mới nữa, có từ lâu lắm rồi. Nếu bạn chưa biết, thử giải xem sao!

Câu đố:

"Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay"

Hỏi: Là con gì?



Và, trong khi suy nghĩ tìm lời giải, mời bạn thưởng thức video clip này nhé:


Sáng tác: Lê Hựu Hà

Hỡi em yêu xin em đừng buồn
Có đôi khi anh hay giận hờn
Để cho em quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài

Mắt môi đây xin em đừng chờ
Chiếc hôn kia mong em từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt nhau đi về trong đợi chờ

Biết bao ngày đã qua
Biết bao chiều xót xa
Ngồi đếm những giọt nắng
Rơi rụng trước mái hiên nhà
Người sao chưa đến với ta
Tình sao chưa thấy ghé qua
Dù con tim vẫn thiết tha
Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày

Hãy cho nhau môi hôn nồng nàn
Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phũ phàng

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào
Hãy đưa nhau về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời
.
  • .
    • .
    • 08:55 5 thg 11 2009
    Tuần qua em lu bu công việc quá, Hôm nay mới sang thăm anh chút nè. Hehe,câu đố này từ bên 360 hè. Nhà anh công nhận đông vui quá, anh khỏe? Ngày vui nha anh!
    • forest
      cảm ơn ban giám khảo nhé!
      chúc bạn ngủ ngon thôi!
      • Người dùng Yahoo!
        • Người dùng Yahoo!
        • 19:29 4 thg 11 2009
        hic!Buồn quá vì cứ mở ra thì lại bị Spam anh ạ...cảm ơn anh tới thăm em nhé!tối vui nhiều anh nha
        • forest

          bạn click vào hình trên sẽ có câu trả lời của mình đấy,lần này mình sẽ lấy 10 thôi không phỉa là 9 đâu.
        • phuong tim
          Là CON DỐI MẸ( CÓ PHẦN THƯỞNG KHÔNG  NHỈ?}
        • do
          • do
          • 03:03 4 thg 11 2009
          Em lại về đây dù anh chẳng viết thêm gì nhưng đọc những lời bình của mọi người và trả lời của anh cũng thấy vui và ấm áp lắm !
        • forest

          hihi chắc lời giải của mình cao điểm nhất thôi 
        • MÈO LÁU CÁ
          Em nghi chi co the la "con giai" thoi, chu con gai .... bo bao cung chang dam coi. Phai khong anh?
        • Mây Trắng

        • phuong tim
          CHỈ CÓ CON NGƯỜI
        • do
          • do
          • 02:20 3 thg 11 2009
          Bài hát hay quá anh ạ ! Blog của anh có sức hút mãnh liệt lắm khiến em luôn muốn trở về nơi này đó anh ! Ngày mới vui vui nhé anh !
        • Zoipac^^
          Con j mà ghê zị chú....T_T ..chắc là con người roài chú ơi i...chứ có con nèo mẹc áo bao giờ..
        • forest
          con lừa đúng không bạn.
          theo mình nghĩ  ngay chổ "về nhà dối mẹ" nên có thể được hiểu là lừa dối
          mà bạn hỏi là con gì,nên mình nghỉ chỉ là con Lừa thôi.
        • Chuồn Chuồn Ngọc
          Tuần mới may mắn và thành công!
        • MINH HUYỀN
          ý của mình là: con người cũng đúng, con vật đúng được vì cũng là từ con...hehe chứ không phải có nhiều con. Đọc câu khẩu hiệu của bạn vì họ viết sai, mình lại nhớ đến hai câu '' Anh đi công tác Pley                        Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra...'' hihi
        • MINH HUYỀN
          hihi, nhiều con lắm bạn à. Tuần mới nhiều niềm vui nghe bạn!
        • Người dùng Yahoo!
          • Người dùng Yahoo!
          • 08:52 2 thg 11 2009
          chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nhiều 
        • Dã Quỳ - Phố Núi
          Anh than men ! Em da tai nhac len duoc roi,em vui lam :), cam on anh nhieu nhe ! Chuc anh mot tuan moi binh an va moi su nhu y nhe :)
        • Chuồn Chuồn Ngọc
          Mở entry nhưng không nghe được nhạc, may quá trên VTC9 cũng vừa đang phát bài này, nghe luôn, hay quá, thank anh nhiều... Tối chủ nhật ngủ ngon nha anh!
        • Ai Tuong
          Em không có câu đố nhưng có câu hỏi này nè: "Yêu nhau cởi ...hết cho nhau Về nhà dối mẹ..." Thế nào hả anh?
        • Hanh4eyes
          Là con cua, qua cầu “lột áo”, về nói dối mẹ
        • MINH HUYỀN
          là con ăn...nhiều nhiều đấy...hihi
        • aodai
          • aodai
          • 12:50 1 thg 11 2009
          co phai la con nguoi khong nhi???hj.
        • MINH HUYỀN
          Chủ nhật thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu nhé bạn! vui?
        • hongloan
          Mỗi câu đố đều có rât nhiều cách hiểu và trả lời khác nhau.Anh cho một vài phương án trắc nghiệm đi!
          Chúc anh chủ nhật thật vui và ấm áp bên gia đình!
        • Phát Hiện Người Mẫu
          Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách mới nhé. Những bài học chỉ có 4 phút và bạn đã thấy rõ ràng một sự đi lên trong ngôn ngữ của mình. Bài học mẫu: Trở ngại là những gì bạn nhìn thấy, khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. (Henry Ford) http://lonbay.com/2009/10/tro-ngai-la-nhung-gi-ban-nhin-thay-khi-ban-khong-nhin-vao-muc-tieu/
        • do
          • do
          • 22:39 31 thg 10 2009
          Anh cứ đùa dai trả lời em đi chứ ? Anh hóm hỉnh lắm anh trai ạ !
        • do
          • do
          • 22:14 31 thg 10 2009
          Sao lại có câu đố này thế anh ? Là con gái thì ai cũng biết rồi . Em muốn anh trả lời ảy ý đằng sau câu hỏi ấy cơ . Cuối tuần vui vẻ và bình yên nhé anh !

        10 nhận xét:

        1. Sao em có lần nào đó nghe về việc có người không tạo blog nữa hay sao, hay em nghe lộn ta!

          Trả lờiXóa
          Trả lời
          1. Đúng là có những lúc quá bận rộn, hoặc Yahoo quá tẹ nên anh đã có lúc không muốn chơi blog nữa em à.
            CHúc em năm mới thành công, hạnh phúc nhé.

            Xóa
        2. Chào Huynh, rất vui khi gặp Huynh nơi này. Hi hi.

          Trả lờiXóa
          Trả lời
          1. Chào Út. Vui vì Út ghé thăm.
            Huynh sẽ ghé sang thăm sau nhé.

            Xóa
        3. Huynh ơi! Lạnh lắm không? Trong này se lạnh chút thôi... nhưng đủ làm cho muội thấy nao nao huynh ạ! Hình như cái thông báo nhắc lại của Yahoo!Blog VN khiến muội ra thế chứ không phải vì lạnh!!!

          Trả lờiXóa
          Trả lời
          1. Ngoài này lạnh, em à, vậy mà 6h sáng anh đã đi Bắc Ninh chỉ đạo thi. Vừa về đến HN đây. Kệ Yahoo. Anh đã bye bye nó rồi, chỉ quay lại để chuyển đồ đạc thôi.
            Cuối tuần vui cho em và cả nhà.

            Xóa
        4. Em tìm thấy anh rồi. Nay rét quá.anh có được nghỉ thứ 7 không? Em chúc anh cuối tuần ấm áp nhé

          Trả lờiXóa
          Trả lời
          1. Anh rất mừng lại được đọc comments của em tại đây. Vậy là chúng ta đã không lạc nhau.
            Tối thứ Bảy và Chủ Nhật thư thái, thảnh thơi, thi vị cho em nhé.

            Xóa
        5. Có một thời Ý Lan là thần tượng của em về giọng hát và ngoại hình anh ah...Bây giờ những đĩa cũ nghe lại cũng rất hay. Anh có nghe bài NHa Trang Ngày Về không ? Ý Lan hát rất tuyệt.
          Chiều thứ bảy thật vui Huynh nhé.

          Trả lờiXóa
          Trả lời
          1. Anh cũng rất thích Ý Lan.
            Và anh cũng có cảm giác Muội hát hay không kém Ý Lan.
            Chắc là anh cảm nhận đúng, Muội nhỉ.

            Xóa