Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Xin đi ỉa

Rất nhiều năm trước, trong một lần chấm thi tuyển sinh, thầy Tường hay thầy Phát - tôi không nhớ rõ vì lâu quá rồi - kể về một chuyện xảy ra khi chấm thi ở kỳ tuyển sinh vài năm trước đó.

Số là, lúc đang chấm bài thi môn Văn thì một thầy bỗng cười phá lên. Mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi vì sao. Thầy giáo đó cầm tờ bài làm của thí sinh và đọc to:"Chép hết tờ này thì con xin ra đi ỉa để vào phòng vệ sinh lấy tiếp phần hai nhé. Tờ giấy để dưới hòn gạch ở góc."
Mọi người được trận cười vỡ bụng.

Dạo này thấy mạng xã hội thỉnh thoảng đăng những văn bản sai đến mức ngỡ ngàng, hoặc viết về cách hành xử, phát ngôn kỳ cục của một số quan chức, mình lại nhớ về chuyện này và nghĩ:"Trình độ bọn này cũng chả khác gì của cậu thí sinh xin đi ỉa để lấy phao thi. Họ có chức vụ cao chắc chắn không phải bằng con đường nỗ lực công tác tốt và năng lực thực sự."