Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

NHƯ CÁNH VẠC BAY




Nắng có hồng bằng đôi môi em 
Mưa có buồn bằng đôi mắt em 
Tóc em từng sợi nhỏ 
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh 

Gió sẽ mừng vì tóc em bay 
Cho mây hờn ngủ trên trên vai 
Vai em gầy guộc nhỏ 
Như cánh vạc về chốn xa xôi 

Nắng có còn hờn ghen môi em 
Mưa có còn buồn trong mắt em 
Từ lúc đưa em về 
Là biết xa nghìn trùng 

Suối đón từng bàn chân em qua 
Lá hát từ bàn tay thơm tho 
Lá khô vì đợi chờ 
Cũng như đời người mãi âm u 

Nơi em về ngày vui không em 
Nơi em về trời xanh không em 
Ta nghe từng giọt lệ 
Rớt xuống thành hồ nước long lanh

 Animation Image