Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Clip chế "sự kiện trường Thực nghiệm" gây xôn xao


15:16 15 thg 5 2012Công khai1583 Lượt xem95
Nguồn trích từ

Ca khúc chế với những hình ảnh phụ huynh đội mưa, đạp cổng trường vào mua hồ sơ xin học cho con đang hot trên mạng.

"Ngày nộp đơn xin học, mẹ thức đêm đứng chờ. Mắt mờ
mong trời sáng, mẹ lách vào mua đơn/ Ngày nộp đơn xin học, mưa ướt hết
mẹ rồi. Nhưng quyết phải chen lấn, thương con nên thế thôi".
Clip dài hơn một phút bắt đầu bằng những hình ảnh phụ
huynh ở Hà Nội đội ô, mặc áo mưa đứng xếp hàng trong đêm trước cổng
trường PTCS Thực nghiệm để tranh suất mua hồ sơ thi vào lớp 1 cho con.
Trời sáng, cánh cổng trường bị các bố, mẹ "đá tung" để "chen nhau chạy
nước rút" vào trong sân trường.
Dựa  trên nền nhạc bài hát Ngày đầu tiên đi học, ca khúc chế như một lời tâm sự của người mẹ với con về những gian nan 
đi xin học và nhắc nhở con không quên "ngày hỗn loạn" để con khỏi "học
thừa". Ngoài những hình ảnh đám đông chen lấn, clip còn quay lại được
cảnh "hậu chiến" với những đôi dép, chiếu, ghế gãy của phụ huynh và cả
cánh cổng đổ xuống nằm chỏng trơ trước cổng trường.
Clip Ngày nộp đơn xin học do "Giáo sư Xoay" viết lời và một nhóm nhân viên Công ty FPT tham gia thể hiện, dàn dựng, xuất hiện trên Youtube hôm 14/5.
Nhiều ý kiến bình luận bên dưới đánh giá clip hay, ý
nghĩa và tỏ ra thông cảm cho kỳ vọng của các bậc làm cha mẹ. "Để con đi
học, bố mẹ vất vả thật", haanhduclinh chia sẻ.
Một số cho rằng vì đây là trường có nhiều nhà khoa học
trong đó có GS Ngô Bảo Châu từng học nên các phụ huynh muốn xin cho con
vào đây bằng được.
"Con họ được nhận vào học rồi sau này có được như GS
Ngô Bảo Châu hay lại trở thành con mọt của xã hội? Các bậc phụ huynh tự
hào khoe con tôi học trường đó nhưng họ không biết điểm học tập của con
còn kém hơn học sinh học ở trường bình thường", nickname 123qwe17 viết.
Trước đó, sáng 12/5 hàng trăm phụ huynh đã đạp đổ cổng
sắt ùa vào trong sân trường PTCS Thực nghiệm (Hà Nội) để tranh suất mua
hồ sơ thi vào lớp 1. Đêm 11/5, nhiều người chấp nhận ngồi dưới mưa
trước cổng trường nhận chỗ đợi trời sáng.
Hà Phương


16 nhận xét:

  1. Mai Hương
    10:12 4 thg 6 2012
    Thông cảm phụ huynh, vì họ mong điều tốt nhất cho con của mình. Cốt lõi của vấn đè không ở phụ huynh, nhất là những phụ huynh " đạp đổ cổng"....
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    23:26 4 thg 6 2012
    Cách nhìn nhận về một vấn đề xã hội bao giờ cũng đa chiều, đa dạng. Ý kiến của Mai Hương rất độc đáo.
    Cảm ơn MH ghé thăm, chia sẻ.
    Chúc ngủ ngon nhé.

    Mylove
    12:18 5 thg 6 2012
    Cốt lõi của vấn đề" đã biết khơi dậy 1 cách triệt để lòng mong mỏi những điều tốt nhất ko tưởng cho con của mình, quyết hy sinh quyền tự do, nhu cầu thích ứng, thích nghi môi trường học tập và phát triển theo đúng khả năng vốn co trời sinh của con em mình, ko cần nghĩ chúng cần gì muốn gì trước mà phải là cha mẹ và gia đình trc đã nên nhiều khi nhân tài bị đặt nhầm chỗ và thui chột
    4000

    Mylove
    10:02 29 thg 5 2012
    Đúng quả thật nhiều phụ huynh ko biết con mình ở đâu ở tầm nào, mức tiếp thu ra sao... (sorri chứ có cháu mặt mũi ko hề tinh nhanh tí nào) chỉ cần biế..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:36 29 thg 5 2012
    Ý kiến của Mylove rất chính xác, và đó cũng là điều mà LLM muốn đè cập đến. Giáo dục bắt đầu từ gia đình, vậy mà một ôố không ít bố mẹ ngày nay tiêm nhiễm vào dầu óc trẻ thơ không biết bao nhiêu là thứ chẳng liên quan gì đến giáo dục - chạy chọt, xin xỏ, trao đổi, chên lấn...
    Cảm ơn Mylove thật nhiều.

    Thuyan
    23:16 27 thg 5 2012
    không biết bảo vệ có mở quấy bán dép không nhỉ ?
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:21 27 thg 5 2012
    Chắc là không, Thuyan à. Cò mồi suất vào trường chắc kiếm được khá hơn nhiều.

    Thuyan
    23:14 27 thg 5 2012
    Chuyện học đường. Buồn quá !
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:16 27 thg 5 2012
    Ừ, biết vậy. Đừng buồn nữa, ngủ ngon đêm Chủ Nhật đi, Thuyan à.

    Trả lờiXóa
  2. Vĩnh Ba
    19:05 26 thg 5 2012
    Buồn cười thật. Sao đơn nhập học không phổ biến trên mạng cho bà con copy về và in? Nhà trườngmuốn làm khó chăng?
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    LonelyMan
    19:29 26 thg 5 2012
    Vấn đề là ở chỗ: Chỉ tiêu ít, chỉ có khoảng 150 suất thôi!
    Cảm ơn quí bạn đã quan tâm vấn đề này.
    Mong dược thường xuyên giao lưu.

    Vĩnh Ba
    22:48 26 thg 5 2012
    Cứ phát đơn tự do! Quy định tiêu chuẩn rõ ràng. Thế nào cũng quá chỉ tiêu. Tổ chức thi tuyển nghiêm túc. Dễ quá mà.

    LonelyMan
    23:28 26 thg 5 2012
    Trời ạ! Ai cũng nghĩ trong sáng như bạn thì còn đâu những cuộc chạy đua marathong nữa! Như vậy thì cái bọn sống nhờ vào cơ ché xin-cho, đổi chác, mu..

    Vĩnh Ba
    11:12 27 thg 5 2012
    He he! Ai cũng biết rứa mà.
    4000

    HOÀNG HÔN XANH
    06:44 23 thg 5 2012
    hoàn cảnh vừa thực tế vừa thực dụng, buồn biết mấy, mình có TIỂU PHẨM HÀI cũng nói về việc nầy, mời bạn ghé xem!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    14:10 23 thg 5 2012
    Đúng là buồn thật.
    Mình sẽ ghé nhà bạn, tối nay nhé. Cảm ơn bạn đã qua thăm.

    cây cơm nguội vàng
    22:55 21 thg 5 2012
    Chưa thay ẻn mới à anh?
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:14 21 thg 5 2012
    Anh lấy cái ẻn cũ (nhưng hay) để làm ẻn mới rồi đó. Em qua nghe đi.

    hongloan
    22:54 21 thg 5 2012
    Các bậc cha mẹ giẫm đạp lên cánh cửa sắt, liều mình như chẳng có, để kiếm một lá đơn xin học. Hay chính họ đã giẫm đạp lên sự...bất lực của ngà..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:14 21 thg 5 2012
    Ngành GD đâu có lỗi gì trong việc này! Đây là cái trường "thực nghiệm" thôi, với các phương pháp và giáo trình thực nghiệm! Kết quả vẫn chưa được thẩm định chính thức để "nhân đại trà"!
    Những vì muốn khẳng định vị thế "oai phong lẫm liệt" của gia đình, tài sản, hoặc cái danh, hoặc vì...a-dua, chạy chọt, tranh giành nhau vào đó thôi! Huynh không bênh gì ngành giáo dục cả, nhưng khách quan mà nói, đây là cái "bệnh xã hội", không mấy liên quan trực tiếp đến Bộ chủ quản cả.

    Mai Ngân
    17:25 21 thg 5 2012
    Em qua nhà anh bắt một chú mèo vàng đem về nhà ...sáng sáng cho tắm nắng và kêu meo meo nha....
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:09 21 thg 5 2012
    Em cứ bắt chú mèo ấy sang đó đi, thỉnh thoảng anh sẽ sang kiểm tra xem mèo có được nuôi nấng cẩn thận không nhé.

    Lộc Vừng
    14:12 21 thg 5 2012
    Một tuần mới hồ sơ ngập đến....Tây Nguyên anh nhé.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    14:19 21 thg 5 2012
    Trời ạ! Cứ tưởng ngập hết Miền TRung là khiếp rồi. Giờ lại ngập đến cái vùng đàn ông đóng khố ư!

    Trả lờiXóa
  3. LOANHOANGQUYNH
    10:35 21 thg 5 2012
    Cả tháng may mắn và Bình yên,A nhé!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:35 21 thg 5 2012
    Cảm ơn cô giáo nhé.
    Một lần nữa xin chúc mừng cô giáo và các học trò về những thành tích lớn, được khen thưởng nhé.

    Vì Ta Là Ta
    09:59 21 thg 5 2012
    qua nhà lặng lẽ thế?
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:34 21 thg 5 2012
    Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, nhưng không che mặt như một số bạn, bạn nhỉ! Mình sẽ lại ghe nhà bạn, và không lặng lẽ về.

    Kiss of the Angel
    09:11 21 thg 5 2012
    cm nek
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:33 21 thg 5 2012

    Vui quá, được tiếp bạn.

    ....
    08:22 21 thg 5 2012
    CHÚC CHO TUẦN MỚI BÌNH YÊN.
    VẠN SỰ NHƯ Ý ,ƯU PHIỀN TRÁNH XA.
    NGỌT NGÀO HẠNH PHÚC TOÀN GIA.
    BẠN BÈ THÂN HỮU TỪ XA ,ĐẾN GẦN.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:33 21 thg 5 2012
    Thế thì còn gì bằng! Cảm ơn bạn thật nhiều nhé. Mình sẽ qua nhà đáp lễ sau nhé.

    cherub
    08:07 21 thg 5 2012
    ngày mới vui nha
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:32 21 thg 5 2012
    Chào Cherub,
    Cảm ơn bạn và chúc bạn một tuần mới thạt vui,.

    Lan Anh xứ người
    00:54 21 thg 5 2012
    đêm ngon giấc ngong ngào Man ha
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:31 21 thg 5 2012
    Chào Lan Anh.
    Vui được bạn ghé nhà. Blog của bạn thật ấn tượng.

    Misa
    00:12 21 thg 5 2012
    Sao cứ cái trường thực nghiệm mãi thế huynh?
    Muội chúc huynh 1 tuần mới thanh thản, hiệu quả và ra được entry mới nha!

    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    13:31 21 thg 5 2012
    Huynh bận quá, gần như không có kẽ hở nào để viết bài, Muội à. Chủ yếu vô blog để thư giãn khi có thể thôi. Nhưng sẽ cố gắng sớm có bài mới.

    ¯°»Gấu con«°¯––––––•๋•♥ yêu ٩◔‿◔۶ kẹo mút
    23:08 20 thg 5 2012
    ngu ngon nhe!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:16 20 thg 5 2012
    Ừ, Gấu Con cũng ngủ ngon nhé!

    Mai Ngân
    22:11 20 thg 5 2012
    MN thăm anh đây . Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:14 20 thg 5 2012
    Tuần mới, à mai là Mùng Một đó, em mà lên Chùa thì hay đấy!
    Về nhà, chắc chắn sẽ có bài thơ hay.

    Nguyệt Vũ
    20:10 20 thg 5 2012
    Trời...may mà con em đã học xong hết rồi....không biết đời cháu mình đã có đủ trường cho các bé ...
    Cười ra nước mắt cho ngành giáo dục nước mình
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:12 20 thg 5 2012
    Em lấy vụ này làm thi hứng, làm ngay một thi phẩm rồi chuyển thành bài hát thật "hoành tá tràng" đi, cho mọi người thưởng thức nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Clover
    19:29 20 thg 5 2012
    Một tuần nhiều may mắn chứ LonelyMan? Tối chủ nhật nhiều niềm vui và HP LonelyMan nhé!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    23:09 20 thg 5 2012
    Tuần rồi cũng làng nhàng thôi, khong có gì đặc biệt cả, Clover à! Như vậy, cũng tạm gọi là may mắn, khi không có chuyện gì đen đủi cả!
    Tuần mới Clover lại qua nhà, đem điềm lành cho lão phu nhé?

    Clover
    07:01 21 thg 5 2012
    Chúc LonelyMan cả tuần vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhé!
    4000

    Nguyen Ngoc Mai
    18:06 20 thg 5 2012
    Muội cũng vừa ở HN về xong , có ghé trường thực nghiệm để học hỏi kinh nghiệm , về áp dụng cho mùa tuyển sinh của trường muội năm học mới nè Huynh !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    23:07 20 thg 5 2012
    Thế Muội học được chiêu gì hay? Chẳng lẽ chỉ rút kinh nghiệm để làm rào chắn thật chắc?

    Nguyen Ngoc Mai
    23:28 20 thg 5 2012

    4000

    Venus_u60
    11:32 20 thg 5 2012
    Phụ huynh cũng chỉ theo "phong trào", danh hão, ... chứ họ không để ý tên trường: Thực nghiệm! Họ đã biến con họ thành những con chuột bạch!
    Biết rằ..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    11:36 20 thg 5 2012
    Ý kiến của Venus thật chí lí và thuyết phục.
    Cảm ơn Venus thật nhiều.

    BÌNH YÊN !
    11:10 20 thg 5 2012
    Chủ nhật ngọt ngào iu thương bạn nhé!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    11:13 20 thg 5 2012
    Ồ, được BÌNH YÊN ghé nhà thì vui quá!
    Chắc LonelyMan sẽ có một Chủ Nhật và tuần mới Bình Yên.
    Chúc Bình Yên cũng Bình Yên nhé.

    kƯng shU shY
    09:09 20 thg 5 2012
    chÙa
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:09 20 thg 5 2012
    HELLO! CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHE THĂM NHÉ.
    CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG CHO BẠN.

    Lộc Vừng
    00:19 20 thg 5 2012
    Hồ sơ thi đại học đè anh ngập đến chỗ nào rồi?
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    10:08 20 thg 5 2012
    "Ngập đến chỗ nào rồi?"
    Khó trả lời quá, vì Huynh chưa tìm được những từ ngữ nào cho chuẩn xác và không khiếm nhã để trả lời Muội!
    Đại thể là ngập nặng! Miền Trung chìm trong mưa lũ.

    Lộc Vừng
    12:15 20 thg 5 2012
    Khi Muội viết xong, đọc lại đã cười, vì hình dung ra "khó khăn" của Huynh khi tìm chữ trả lời - vì tìm chữ chuẩn xác làm sao phải đảm bảo được đúng, trúng,hay (theo kiểu chính luận), nhưng lại phải dí dỏm, hài hước mà không khiếm nhã (để vui và giải trí là chính).
    Huynh cứ vô tư đi. Ngập đến Hà Nội, Huế, Tây nguyên hay Sài gòn....

    Trả lờiXóa
  5. VoThuong 00:07 20 thg 5 2012
    Chắc họ cứ tưởng học ở đó thì con họ trở thành Ngô Bảo Châu hết chắc.
    Hão huyền, kinh dị!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:06 20 thg 5 2012
    Nếu họ "tưởng" như thế, thì đúng là hão huyền, kinh dị.
    Nhưng LonelyMan thì cho rằng họ chẳng "tưởng" đâu! Động lực chưa chắc là cái sự học, mà là sự thôi thúc của cái danh, cái "đẳng cấp" của con cái, gia đình của một bộ phận trong xã hội thôi.
    Cảm ơn VT đã chia sẽ.

    XR miền gió bụi
    23:59 19 thg 5 2012
    Ôi dào!
    Học ở thành phố lớn khổ thế chứ ở quê nhẹ nhàng mà học vẫn tốt nhá, con ko phải học theo kiểu quá khổ quá tải, bố mẹ chẳng vất vả vì chuy..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:02 20 thg 5 2012
    Mình nhất trí 100% với bạn! Và mình đã nói trong comment ở ngay phía dưới comment này.
    Chúc bạn luôn dồi dào sinh lực ở "miefn gió bụi" nhé.

    phuong tim
    23:28 19 thg 5 2012
    Cái học ngày nay không hiểu để được gì mà tranh nhau thế!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:01 20 thg 5 2012
    Theo anh, phần lớn những người tranh giành nhau kia chưa hẳn đã vì cái sự học của con em, mà vì cái sĩ diện, vì sự khẳng định "đẳng cấp" của mình, khi con họ học ở trường "xịn" ngang với tầm của chức vị hoặc tài khoản của họ. Nhà nghèo thành thị, dân nông thôn... có ai biết cái trường này và những trường tương tự nó nằm ở đâu!
    Chủ Nhật vui cho em!

    Banglangtim
    23:12 19 thg 5 2012
    Vì đâu nhỉ? Vì đâu cái thực trạng này được sinh ra?
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    09:57 20 thg 5 2012
    Ừ, nhỉ. Lên Chùa Tây Phương hỏi, thì cũng chưa trả lời được.
    ... Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau...
    Chủ Nhật yên bình cho em.

    Trả lờiXóa
  6. Kim Long Khanh
    18:39 19 thg 5 2012
    Đâu phải lần đầu có tình trạng này. Nước ta đâu phải thiếu trường lớp để học. .. Mà thôi, không bàn chuyện này nữa.
    Chúc bạn ngày cuối tuần thật vui.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:18 19 thg 5 2012
    Đúng rồi, cuối tuần chúng ta nên để thời gian thư giãn, và không sa vào máy chuyện nhức đầu.
    Chúc chị ngủ ngon, đón một Chủ Nhật thật vui.

    GIÓ
    09:50 19 thg 5 2012
    Thật oái oăm anh nhỉ! ngày xưa nhà nước kêu gọi mọi người đưa con đến trường để nâng cao giáo dục trong nhân dân,bây giờ ý thức của người dân đã được nâng cao thì lại không tao điều kiện tốt nhất cho dân,thật tréo cẳng ngỗng chỉ có ở VN
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:20 19 thg 5 2012
    Đúng thế, ngày xưa có nhiều cái rất hay, kể cả sách giáo khoa, chương trình dạy, và đặc biệt là sự lao động tận tụy, hết lòng vì học trò của các thầy cô giáo.
    Hân hạnh được làm quen, và thi thoảng chúng ta sang thăm nhà, chia sẻ nhé.
    Have a nice weekend.

    Clover
    00:55 19 thg 5 2012
    Đêm ngon giấc và cuối tuần thật vui LonelyMan nhé! BÌnh yên!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    01:02 19 thg 5 2012
    Good night, Cỏ Phước Lành luôn đem may mắn cho mọi người!

    Lộc Vừng
    00:43 19 thg 5 2012
    Em hì hục viết xong bài văn cho đứa cháu lớp 8 sắp thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cho lớp 9 sang năm. Em up lên blog, mai anh đọc rồi nhận xét để em sửa nhé?
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    01:00 19 thg 5 2012
    Trời ạ! Em nheo trán quí báu đã thấy xót rồi! Bây giờ bắt anh lồi mắt ra trong khi đang muốn nhắm tịt lại! Mà viết càng chuản, điểm cang thấp, vì không theo học thêm, khác nào ngoi đầu lên cho người ta chặt sớm "đối thủ tiềm năng"! Heiza... ngáp dài liên tục. Rồi anh sẽ xem! Hmmmm.

    Lộc Vừng
    01:05 19 thg 5 2012
    Ai bắt anh đọc giữa đêm khuya thế này chứ.
    Anh ngủ ngon nhé.

    LonelyMan
    01:09 19 thg 5 2012
    Ừ, có thế chứ!
    Ngủ đi, đừng lọ mọ nữa, em à!
    4000

    Dương Tất Thắng
    23:50 18 thg 5 2012
    Khổ thân bọn trẻ con bây giờ.
    Cõng trên lưng bao nhiêu là nỗi niềm của bố mẹ chúng, đến hồn nhiên vô tư còn không được nữa!!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:55 18 thg 5 2012
    Không còn tuổi thơ nữa, bạn nhỉ!
    Thanks for visiting my home.

    Ngọc The
    23:37 18 thg 5 2012

    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:40 18 thg 5 2012

    Trả lờiXóa
  7. Hằng Nga - Chân Tình Hội
    13:16 18 thg 5 2012
    HN sang thăm
    Chúc bạn ngày mới vui vẻ ngập tràn thương yêu và hạnh phúc
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:23 18 thg 5 2012
    Vui được tiếp Hàng Nga ghé thăm nhà!
    Tối bình yên, thư thái nhé!

    Tuyet Khanh
    05:25 18 thg 5 2012
    Cha mẹ nào mà không muốn lo cho con mình có đầy đủ, đựoc chăm sóc tốt nhất, được học hành tôt nhất.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:22 18 thg 5 2012
    Nhật trí với Tuyết Khanh! Kể ra thì cũng có thể hiểu được việc làm của các vị phụ huynh! Những gì xảy ra âu cũng vì hoàn cảnh, và ... "Hi sinh đời bố/ Củng cố đời con" mà!

    Lan Anh xứ người
    01:28 18 thg 5 2012
    thương qúa cái nghèo cái khó..nuôi lớn ta
    công ơn cha mẹ tính làm sao ra...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:20 18 thg 5 2012
    Nhìn nhận sự việc theo cách của Lan Anh và một số bạn khác cũng là một cách hay. Cuộc sống vốn dĩ nhiều thứ nhức đầu rồi, tìm một góc nhìn vị tha, độ lượng cũng giúp làm cho cuộc sống dễ chịu hơn.

    hongloan
    23:22 17 thg 5 2012
    Ngày nữa lại sắp qua, Muội sang điểm danh đầy đủ bên Huynh! cổng trưởng vẫn chưa dựng lên hả huynh?
    Ngày mới vui vẻ nhé Huynh!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:42 18 thg 5 2012
    "Im lặng là vàng" và "lời nói cũng là gói vàng" phải không anh Lonely Man!
    HL cũng chúc buổi tối an lành cho anh!

    Tranvan
    23:17 17 thg 5 2012
    Đạp đổ cổng trường lấn chen
    Cũng vì con cái một phen ấy mà
    Thật thương quá các con ta
    Sợ không trường học nên bà phải chen
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:15 18 thg 5 2012
    Cảm ơn khách đến thăm nhà
    Đọc, thông cảm với các bà phụ huynh.
    Chen lấn, đạp cổng uỳnh uỳnh
    Cũng vì thương các con mình mà thôi!

    Misa
    22:14 17 thg 5 2012
    Hic, cả tuần nay Otto nhà muội bị đau, phải mang nó đi khám suốt, giờ nó khỏi rồi thì đến lượt muội, xong thì văn nghệ văn gừng, chấm bài cho kịp nộ..
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Misa
    22:29 17 thg 5 2012
    Cảm ơn huynh

    Lộc Vừng
    21:43 17 thg 5 2012
    Cốc, cốc, cốc, Anh có nhà không?
    Sang nhà chị Hồng Loan đọc "bút chiến" của một bác về Trần Đăng Khoa nào!
    Em vừa sang bên ấy về, thấy sôi nổi lắm anh ạ.
    Nhưng em chỉ dám còm riêng cho chị HL thôi.
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    Lộc Vừng
    00:36 18 thg 5 2012
    Anh không cần đưa xe tăng với pháo sang đâu. Bạn Misa đã lên tiếng rồi.
    Thấy chị HL nói muốn cho chìm luôn "Đảo chìm", em sốt ruột quá mới nhảy vào "chém" vài câu xong.

    Khói Lam Chiều
    21:16 17 thg 5 2012
    Đúng là thời đại của " xã hội hóa, hiện đại hóa"!
    Đành vậy, biết nói sao giờ!
    Chúc an lành nhé!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:57 17 thg 5 2012
    Hmmmm, những điều trông thấy...
    Biết nói sao giờ! Thiệt tình!

    Trả lờiXóa
  8. PHONGLAN
    20:01 17 thg 5 2012
    He he. Lên rừng học với mìn nhé. Không phải đóng tiền học phí, sách vở được cấp phát, hàng ngày được cô giáo nấu cho 2 bữa cơm ăn không mất tiền, Sướng lắm á! Sao phải chen chúc vất vả vậy khổ lắm á!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:55 17 thg 5 2012
    Ừ, đúng rồi! Lên đó sướng quá chứ! Phong cảnh hữu tình, dân cư không chen chúc. Ngoài giờ học, lại hát "Cô giáo Tày càm đàn lên đỉnh núi..."!
    Hôm nay được tiếp cô giáo PL, vui quá!

    Misa
    19:07 17 thg 5 2012
    Chuyện khôi hài vậy mà cũng diễn ra được trong thực tiễn…ko biết nên cười hay nên mếu nữa huynh ạ…
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:52 17 thg 5 2012
    Muội đấy à! Trước hết, Huynh mừng vì Muội ghé thăm, tưởng là Muội đi công tác nước ngoài à! Chuyện trong entry ư? Chớ khóc, chớ cười! Cứ Mackeno, cho nhẹ đầu, Muội à!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:42 17 thg 5 2012
    Muốn con giỏi sau này làm quan đấy mà
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    LonelyMan
    21:49 17 thg 5 2012
    Heiza, chắc vậy quá! Tụi này chắc không còn hơi sức đâu mà xem đánh cờ người bên nhà CĐKB nhỉ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:14 17 thg 5 2012
    Nhà nhà hóng mát đọc thơ
    Đêm trăng nghe khúc nhạc chờ mới vui
    Quỳnh hương trắng nở đượm mùi
    Thích chơi cờ tướng mua vui mới giàu
    he he

    LonelyMan
    22:32 17 thg 5 2012

    Cứ như thế đi, cho đúng cái phương châm "Quẳng gánh lo đi mà vui sông"!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:36 17 thg 5 2012
    Đêm trăng quẳng gánh lo đi
    Chuyển kênh bắt sóng thầm thì cùng sao
    Sao trời lắm nỗi chiêm bao
    Kiểu gì chả có ngôi sao của mình
    he he
    4000

    huyhoang_tn_66
    14:54 17 thg 5 2012
    những chuyện chỉ có ở Việt nam....
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:48 17 thg 5 2012
    Nên làm một cái Guiness buồn, phải không quí khách?

    Mr.Pea
    09:25 17 thg 5 2012
    Cung dang de suy nghi ban nghi nhi?
    Ngay moi vui ve nhe.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:47 17 thg 5 2012
    Đúng, rất đáng phải suy nghĩ. Cảm ơn bạn ghé nhà chia sẻ nhé! Tối yên bình.

    Trả lờiXóa
  9. PHONGLAN
    20:01 17 thg 5 2012
    He he. Lên rừng học với mìn nhé. Không phải đóng tiền học phí, sách vở được cấp phát, hàng ngày được cô giáo nấu cho 2 bữa cơm ăn không mất tiền, Sướng lắm á! Sao phải chen chúc vất vả vậy khổ lắm á!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:55 17 thg 5 2012
    Ừ, đúng rồi! Lên đó sướng quá chứ! Phong cảnh hữu tình, dân cư không chen chúc. Ngoài giờ học, lại hát "Cô giáo Tày càm đàn lên đỉnh núi..."!
    Hôm nay được tiếp cô giáo PL, vui quá!

    Misa
    19:07 17 thg 5 2012
    Chuyện khôi hài vậy mà cũng diễn ra được trong thực tiễn…ko biết nên cười hay nên mếu nữa huynh ạ…
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:52 17 thg 5 2012
    Muội đấy à! Trước hết, Huynh mừng vì Muội ghé thăm, tưởng là Muội đi công tác nước ngoài à! Chuyện trong entry ư? Chớ khóc, chớ cười! Cứ Mackeno, cho nhẹ đầu, Muội à!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:42 17 thg 5 2012
    Muốn con giỏi sau này làm quan đấy mà
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    LonelyMan
    21:49 17 thg 5 2012
    Heiza, chắc vậy quá! Tụi này chắc không còn hơi sức đâu mà xem đánh cờ người bên nhà CĐKB nhỉ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:14 17 thg 5 2012
    Nhà nhà hóng mát đọc thơ
    Đêm trăng nghe khúc nhạc chờ mới vui
    Quỳnh hương trắng nở đượm mùi
    Thích chơi cờ tướng mua vui mới giàu
    he he

    LonelyMan
    22:32 17 thg 5 2012

    Cứ như thế đi, cho đúng cái phương châm "Quẳng gánh lo đi mà vui sông"!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:36 17 thg 5 2012
    Đêm trăng quẳng gánh lo đi
    Chuyển kênh bắt sóng thầm thì cùng sao
    Sao trời lắm nỗi chiêm bao
    Kiểu gì chả có ngôi sao của mình
    he he
    4000

    huyhoang_tn_66
    14:54 17 thg 5 2012
    những chuyện chỉ có ở Việt nam....
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:48 17 thg 5 2012
    Nên làm một cái Guiness buồn, phải không quí khách?

    Mr.Pea
    09:25 17 thg 5 2012
    Cung dang de suy nghi ban nghi nhi?
    Ngay moi vui ve nhe.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    21:47 17 thg 5 2012
    Đúng, rất đáng phải suy nghĩ. Cảm ơn bạn ghé nhà chia sẻ nhé! Tối yên bình.

    Trả lờiXóa
  10. Tử Đinh Hương 18:55 16 thg 5 2012
    Cũng khó anh ạ, cũng không hẳn các bậc phụ huynh khi chọn cho con học trường này đều kỳ vọng con cái mình sẽ trở nên giỏi giang như Ngô Bảo Châu.
    ..
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:13 16 thg 5 2012
    Anh phấn khởi khi biết thông tin tích cực về trường này, như em cho biết.
    Như vậy là người ta giẫm dạp lên nhau là để mua hàng hiếm, phải không em? Hành xử của phụ huynh là thái quá, nhưng ta cứ an ủi mình là Vina cũng sản xuất được giáo dục chất lượng cao!
    Tất nhiên, cũng còn phải kiểm chứng cái "chất lượng Tây", cũng như cái "học phí ta" đã, xem có đúng không, hay chỉ là "người ta nói thế"!
    Anh sẽ tìm hiểu.
    Chúc em một tối yên bình.

    Tử Đinh Hương 15:48 18 thg 5 2012
    Có thể chưa bàn tới chất lượng của trường, nhưng ý thức của bậc làm cha mẹ từ việc nhỏ như xếp hàng vẫn là một điều đáng buồn anh nhỉ?
    4000

    Người dùng Yahoo! 17:05 16 thg 5 2012
    Mình đọc và nghe trên báo DÂN TRÍ rồi, đọc và nghe lại trên entry của bạn lại buồn về gd VN
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 18:46 16 thg 5 2012
    Cảm ơn bạn thật nhiều.
    Thôi, biết vậy, mình cứ cố gắng mà sống vui nhé! Cố lên, biết làm sao bây giờ!

    MùaĐông 15:44 16 thg 5 2012
    Mấy hôm nay MĐ củng luôn theo dỏi sự kiện hấp dẩn này....rất vui bạn ghé qua nhà..chúc chủ nhà luôn vui...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 18:45 16 thg 5 2012
    Đang hè mà được Mùa Đông ghé thăm đáp lễ, thật mát dịu!
    Cảm ơn MĐ nhiều nhé.

    phogagia 15:04 16 thg 5 2012
    Qua nhà anh chơi....thấy bài viết và clip này....quả thực em ....sợ. hihi....thế là mất đoi dép xịn ở cổng trương òi....huhu. chiều ấm áp anh nhé
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 18:44 16 thg 5 2012
    Ồ, em mất đôi dép là chuyện thường. Có đứa còn bị tuột mất cái xà lỏn trong khi cố trườn lên phía trước trong cái đám đông hỗn loạn ấy!
    Cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Lộc Vừng 14:43 16 thg 5 2012
    Xem lại clip này vừa thấy buồn cười, vừa thấy đau anh ạ.
    Giáo dục của mình vẫn là thế, chạy theo tiếng tăm mà không biết tiếng tăm ấy có thực chất không?
    Con gái em trước đây do ông nội thân với một vị lãnh đạo nên ông "chạy" cho vào trường Đoàn Thị Điểm. Đúng là chương trình dạy thì cũng có nhiều cải tiến, nhưng chủ yếu do ảnh hưởng của các trường nước ngoài, em nghĩ chưa đồng bộ với chương trình của Việt Nam. Lên đến cấp II bị lệch lạc anh ạ.
    Với lại, nói nhỏ tí, tiền đóng góp cho các hình thức học tập là vô biên. Đi picnic từ 8h sáng đến 2h chiều, ngay trong thành phố, mỗi cháu 500.000đ. (ví dụ thế...)
    Em không thật tiếc tiền, nhưng em thấy không hiệu quả. Đưa cháu về bà một ngày, cháu học kiến thức xã hội gấp nhiều lần.
    Năm nay, con trai em vào lớp 1. Hiệu trưởng vẫn để cho một suất. Nhưng em đang đắn đo, chưa quyết định. Nếu là con em sinh ra thì em sẽ không ngần ngại cho cháu về học đúng tuyến.
    Hiển thị tất cả trả lời 13
    Tải thêm trả lời

    LonelyMan
    23:09 16 thg 5 2012
    Con mới học lớp 6, vậy em mới khoảng 32 tuổi ư? Em sinh năm nào thế?

    Lộc Vừng
    23:15 16 thg 5 2012
    Sao anh làm phép tính này vậy?

    LonelyMan
    23:23 16 thg 5 2012
    Thì khoảng 20 lấy chồng + con 11/12 tuổi mà!

    Lộc Vừng
    23:36 16 thg 5 2012
    Em: Trần Thảo Vy, sinh ngày 08/3/1979 (tuổi Dê).
    Năm 1999 lấy chồng. Năm 2000 sinh một nhát hai con gái. Năm 2006, nuôi con trai em bây giờ.
    Kém anh nhiều tuổi hay ít tuổi vậy?

    LonelyMan
    23:40 16 thg 5 2012
    Ha ha, vậy anh làm thầy bói được đấy! Chỉ đoán lệch 1 tuổi, vì phải bớt cho phụ nữ một chút theo phép, lịch sự thôi! Thật ra anh đoán đúng 33!
    Anh còn trẻ mắng! Chỉ hơn em 2 giáp thôi à, cách nhau chút xíu à!

    Lộc Vừng
    23:48 16 thg 5 2012
    Với em, tuổi tác không quan trọng.
    Hôi trưa chị Hồng Loan hỏi em làm thế nào biết blog anh LonelyMan. Em cũng không nhớ lạc bước vào nhà anh từ đâu. Có thể là từ nhà chị Hông Loan, bởi vì em biết nhà chị ấy từ rất lâu rồi. Nhưng trước đây ít có thời gian lượn lờ blog.

    Lộc Vừng
    23:50 16 thg 5 2012
    Bổ sung: em 34 tuổi rồi chứ. Phải tính cả tuổi trong bụng mẹ nữa. Năm ngoái đi lê, mẹ chồng em đã khấn là em 33 tuổi.

    LonelyMan
    23:53 16 thg 5 2012
    Anh cung không nhớ lúc nào mình gặp nhau lần đầu trên blog nữa! Hình như là hồi ở Plus em ghé thăm anh, anh sang thăm em thì thấy nhà khép kín mít, không vào được. Lần sau, em mở "Mùa hoa sưa", anh đọc, khoái quá, liền kêu "Vừng ơi, mở cửa" và thất bại trong việc muốn em cho cộng đồng được đọc những bài viết hay, chân tình, cảm động, có tính giáo dục cao của em! Trước đó, anh thấy em thường comment cho một số blogs chất lượng, nghiêm túc.

    Lộc Vừng
    00:08 17 thg 5 2012
    Em bắt đầu viết blog từ năm 2007. Thời gian đầu em chìm trong đau khổ vì luôn nghĩ tới con gái đã mất. Em cũng viết về những cảm xúc của mình khi nuôi con trai, về tình cảm người mẹ hoàn toàn có thật trong em. Nhưng lúc đó em khóa bài ở chế độ cá nhân. Đến khi 360 chuyển sang plus, nó bắt để bài ở chế độ công khai mới cho chuyển thì em coppy về cất trong email.
    Em không mở blog với tất cả mọi người vì thật ra em chỉ hay viết về gia đình..
    4000

    Nguyen Ngoc Mai 14:37 16 thg 5 2012
    Anh ạ , em cũng đặt gạch giữ chỗ cho cháu rồi ...Sợ đến lúc không sức mà chen lấn anh ạ ...Sợ họ giẫm đạp.... bẹp , chết mất thôi ....
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 18:36 16 thg 5 2012
    Không sợ bị "giẫm đạp...bẹp" đâu, em à! Có Lục Vân Tiên già đây, đứa nào dám bắt nạt!

    Trả lờiXóa
  12. Mai Ngân 13:38 16 thg 5 2012
    Anh ạ ...em phải giữ chỗ trước vì 3 năm nữa đem cháu ngoại ra học anh nhé . Lúc ấy anh nhớ giúp em nha....
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    18:35 16 thg 5 2012
    Cảm ơn em đã tín nhiệm nhé
    Anh sẽ chiến đấu để có được đơn xin học! Anh sẽ "đạp cổng xông vào, liều mình như chẳng có"!

    Mai Ngân 18:37 16 thg 5 2012
    Em cảm ơn anh nhé . Chúc anh chiều về vui vẻ thư giản .
    4000

    THÁI SƠN 13:35 16 thg 5 2012
    Không bù cho chúng em,phải đi bộ hàng chục km để vận động dỗ ngon,dỗ ngọt chúng nó mới ra nhập học.ra lớp học được vài bữa không thích nữa lại nghỉ,rồi cô giáo lại đi............huhu....thầy ơi.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 18:26 16 thg 5 2012
    Thày biết! Và thương các đồng nghiệp nữ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng cao rất nhiều. Thiejt thòi đủ đường, và cả hi sinh nữa. Rất nhiều chị em mất hết tuổi thanh xuân, quyền yêu thương, và cả khát khao làm vợ, làm mẹ...

    VTA - NLC 13:31 16 thg 5 2012
    Em cảm ơn anh đã sang nhà em giao lưu chia sẻ. Blog anh rất ấn tượng rất vui được sang đọc bên nhà anh
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 18:24 16 thg 5 2012
    Cảm ơn Đệ nhé.
    Huynh thường ghé qua bên đó đọc thơ.
    Thơ của Đệ lời "mượt", và có ý tưởng độc dáo, logic nữa.
    Mình sẽ thường xuyên ghé thăm nhau nhé. Nhìn cái mũ quân nhân đã thấy sướng rồi!

    Lonely Tiger 12:28 16 thg 5 2012
    Ông Ngô Bảo Châu thành tài là do Khả năng của ông ấy là chính chứ đâu phải hoàn toàn do ngôi trường ông ấy tạo ra!!!!!!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan 12:37 16 thg 5 2012
    Đúng vậy bạn à! Thế mà người ta cứ đổ xô, dẫm dạp nhau để vô cái chỗ ấy, như thể là ở đó "phong thủy tốt", vô đó là thành tài! Lạ!
    Thanks for coming and sharing.

    Trả lờiXóa
  13. Giang Sơn
    12:03 16 thg 5 2012
    Levanm45 ghé thăm & rất vui được thưởng thức Entry {Clíp chế "Sự kiện trường thực nghiêm" gây xôn xao} của bạn
    Chúc mừng bạn
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:34 16 thg 5 2012
    Cảm ơn Levanm45 thật nhiều. Mong được thường xuyên tiếp bạn qua chia sẻ nhé.

    lục bình
    12:03 16 thg 5 2012
    Tự mình làm khổ mình bằng cái gọi là phong trào anh hả ???
    Ngày vui anh nha
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:33 16 thg 5 2012
    Ôi, thật vui khi Lục Bình ghé thăm và chia sẻ!
    Anh nhất trí hoàn toàn với ý kiến của em: Càng ngày cái tâm lí "đám đông" càng thịnh, chẳng hiểu sao nữa! Chỉ "nghe nói" là xúm xít vào, từ việc đỏ xô chỉ để xem một vụ tai nạn nào đó cho tới việc ôm tiền đi mua chứng khoán, bán tháo hay mua gom vàng... "Phong tào" lạ quá! Chúc em một ngày vui!

    Minh
    12:00 16 thg 5 2012
    Thôi thì cứ nhìn vào mặt tích cực đi chú ạ. Thứ nhất là tinh thần hiếu học của mình cao ngun ngút. Thứ 2 là tình thương con cái dạt dào. Thứ 3 là ngành GD nói chung và trường đó nói riêng đạt tín nhiệm ngất ngưởng. Thứ 4 là... rào đổ mà ko ai bị đè lên người, mà nếu có ai lỡ bị đè cũng đã vùng dậy chạy nộp hs tiếp được. Thứ 5 là rào đổ mới tạo công việc cho những người như cháu.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:29 16 thg 5 2012
    Ồ, chú hoàn toàn bị cháu thuyết phục rồi. Rất chặt chẽ, logic, và đầy tinh thần lạc quan, lại kết hợp hài hòa giữa quyền lợi chung và cái lợi ích riêng !
    Đang mệt bã người, đọc cái comment của cháu, chú cảm thấy sảng khoái, phấn chấn!
    Thật không hổ danh là Triển Chiêu vang bóng thời Yahoo 360 của Phủ Khai Phong!

    ngocchi
    09:08 16 thg 5 2012
    Mọi mặt của cuộc sống xã hội ngày càng đi lên nhưng ý thức và trách nhiệm của xã hội ngày càng xuống...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:25 16 thg 5 2012
    Nhất trí với ý kiến của ngocchi.
    Cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  14. hongloan
    07:09 16 thg 5 2012
    Ngày mới bận rộn nhưng đừng quên blog Huynh nhé!
    Muội trình diện đó!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:24 16 thg 5 2012
    Huynh trang tranh thủ lướt qua blog đây. Tự thưởng cho mình 10 phút "đi dạo"!

    Chênh vênh
    02:01 16 thg 5 2012
    Làm trong ngành giáo dục nhìn thấy những hình ảnh này mà vừa mừng, vừa lo. Mừng vì giáo dục nước nhà được phụ huynh tin tưởng, lo vì phụ huynh của ..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:23 16 thg 5 2012
    Đúng là trong cái màn hỗn loạn này ta cũng tìm được chút lạc quan để tự an ủi mình, rằng nếu trường tốt thì sẽ được xã hội tín nhiệm, và ở xứ mình cũng có những trường tốt.
    Vụ này cho thấy nhiều điều cần phải xem xét, suy ngẫm. Cảm ơn bác đã chia sẻ nhé.
    Xem cái nick của bác mà thấy nao lòng .

    Bông Hồng Nhung
    01:41 16 thg 5 2012
    Ồ! Hôm nay có entry mới rồi. Không sợ theo kiểu "giun đất" nữa mà sợ theo kiểu khác. Ở tp HCM cũng vậy nhưng mà con mình thì không cần học trường điểm! Bạn ngủ chưa? Chúc bạn một đêm nồng ấm yêu thương!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    12:20 16 thg 5 2012
    Không thuyết phục được Nhung không sợ giun nên mình đành giấu màn nhổ râu rồ đó! Thế bây giờ "sợ theo kiểu khác" là thế nào hả Nhung?
    Đúng là chẳng cần dẫm đạp nhau để vô "trường điểm", Nhung nhỉ!


    Bông Hồng Nhung
    12:33 16 thg 5 2012
    Làm gì mà phải khổ thế nhỉ? Mình chị sợ người ta "dẫm chết nhau" để có được một xuất học cho con. Cứ làm như học trường này ra con mình sẽ trở thành thiên tài!
    4000

    Giangkieu
    00:39 16 thg 5 2012
    Lớp 1 ngày xưa rất thảnh thơi...trường nào thì cũng là chương trình lớp 1...Cha mẹ ngày trước cũng có khác các bậc cha mẹ thời nay...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    01:07 16 thg 5 2012
    Đúng rồi, GK à. Bao giờ cho đến ngày xưa?
    ÔI, ngày xưa...
    Và những bài học vỡ lòng còn nhớ tới bây giờ, giản dị, mộc mạc, gần gũi, không có gì cao siêu, thế mà những bài học ấy đã làm bệ phóng đầu đời cho bao thế hệ !

    Lộc Vừng
    00:13 16 thg 5 2012
    Botay.com toàn tập.
    Con trai em năm nay cũng đến trường.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    01:01 16 thg 5 2012
    Thế em định cho cu cậu vô trường nào?
    Cứ ung dung nhé, chẳng cần chen chúc ở đâu cả!
    Đâu sẽ vào đấy thôi mà.

    Lộc Vừng
    12:07 16 thg 5 2012
    Em cũng đang phân vân anh ạ.

    Trả lờiXóa
  15. cây cơm nguội vàng
    23:17 15 thg 5 2012
    Nhà em cứ cho con học trường... làng chắc ăn nhất anh ạ!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    00:04 16 thg 5 2012
    Đúng vậy em à! Chẳng việc gì phải cuống cuồng đua nhau kiểu đó! Huynh ngày trước xà lỏn đến trường làng, có thành "cỏ dại" đâu!

    GÀ RÙ
    22:50 15 thg 5 2012
    Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên,tình cờ....hị hị.Chính xác là "tư tưởng lớn gặp nhau"...!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    00:03 16 thg 5 2012
    "Tư tưởng lớn gặp nhau", tức là "cái tầm" đó! Ngoài ra còn cả "cái tâm" nữa, cái tâm "vì sự nghiệp trồng người" đó!

    LỤC BÌNH
    22:49 15 thg 5 2012
    Cứ để trẻ em được tự nhiên
    Trăm hoa đua nỡ chuyện hiếu tình
    Cứ để các em lung linh thiệt
    Tự trái tim non, giọng nói mình…
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    00:01 16 thg 5 2012
    Đúng vậy anh! Quả thực là các vị phụ huynh đã "máu quá" trong việc đua nhau chọn trường, quên mất rằng chính sự phát triển tự nhiên, tự giác của chính trẻ nhỏ mới là yếu tố quan trọng quyết định cho sự phát triển sau này!

    MY
    21:38 15 thg 5 2012
    cần phải suy nghĩ lại về tình trạng này....mình thấy thật tội nghiệp..những phụ huynh quá..chúc bạn vui nhé
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:29 15 thg 5 2012
    Tội nghiệp trường. Tội nghiệp thầy cô. Tội nghiệp học trò. Tội nghiệp phụ huynh! Và tội nghiêp chúng ta. Tất cả rồi sẽ cùng nhau è cổ kiếm tiền để các con đem ra nước ngoài đóng học phí cao tít trên trời cho Tây thôi!

    Truyện Đọc
    20:49 15 thg 5 2012
    Chào bạn .Blog bạn rất hay và nội dung có ý nghĩa .
    Bạn có thể vào blog mình để đọc những cuốn tiểu thuyết hay .Bạn có thể yêu cầu đăng những cuố..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:27 15 thg 5 2012
    Cảm ơn Truyện Đọc nhé. Mình sẽ qua thưởng thức tiểu thuyết bên đó.

    Nguyễn Thanh Thu Thủy
    20:40 15 thg 5 2012
    Khổ vậy đó.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:26 15 thg 5 2012
    Ừ, khổ thế đó! Đã lo cho các con vào "trường xịn" nào chưa?

    Anh chàng thầm lặng
    20:04 15 thg 5 2012
    Trời ! Trường này lần đầu tiên thấy !
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:25 15 thg 5 2012
    Trường này có lâu rồi, bạn à.

    tuan42016
    19:48 15 thg 5 2012
    Trơi....... chắc là học trường này ra làm SIÊU NHÂN quá .....ôi potay
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:23 15 thg 5 2012
    Đúng là potay!
    Tối cứ ngủ ngon , bạn nhé!

    hongnga
    19:07 15 thg 5 2012
    Chuyện thật như bịa- Chỉ có ở VN!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:22 15 thg 5 2012
    Guiness buồn, em nhỉ?!

    hongnga
    23:17 15 thg 5 2012
    Vâng ạ!

    Trả lờiXóa
  16. Banglangtim
    18:07 15 thg 5 2012
    một đề tài nhức nhối trong xã hội hiện tại
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:21 15 thg 5 2012
    Ừ, nhức nhối lắm! Nhưng Bằng Lăng cứ Tím đi, cho mỗi chiều hè bớt nhức nhối với mọi người trong mùa nắng nóng nhé.

    MECGHI
    16:32 15 thg 5 2012
    Vừa xem bên nhà Gà rù xong, giờ gặp lại lại càng nhức nhối!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:19 15 thg 5 2012
    Không hẹn mà gặp, Gà Rù và LonelyMan đều cho cái clip này lên. Ý tưởng lớn gặp nhau đó mà.

    hongloan
    16:22 15 thg 5 2012
    Có người đã mượn lời của một nhan đề ("Xin lỗi tôi chỉ là con..đ" ) giải thích cho mình cho mình:" Xin lỗi tôi chỉ là...phụ huynh!"
    Hỡi những người làm công tác giáo dục, nghĩ gì?
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    22:18 15 thg 5 2012
    "Những người làm công tác giáo dục" thì lắm tầng lớp lắm, từ tép riu đến...quan chức cao cấp! Tép riu thì chỉ biết than thôi, chứ làm được gì ngoài "cày sâu cuốc bẫm"?

    hongloan
    22:21 15 thg 5 2012
    Đau thế nhỉ?

    LonelyMan
    22:34 15 thg 5 2012

    Ừ, đau hơn hoạn! À, quên, đã bị hoạn đâu mà dám so sánh vậy.
    4000

    hongloan
    16:19 15 thg 5 2012
    Cái tâm lí đám đông nó hành hạ con người đến mức thâm căn cố đế khó mà sửa chữa trong chốc lát!
    Tội nghiệp cho những đứa con,sẽ ám ảnh vì nỗi nhọc nhằn của cha mẹ. Mẹ đã vì con mà xô cửa vào đạp rào lướt tới"! coi những người đồng cảnh cũng như không!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:15 15 thg 5 2012
    Huynh chưa biết nên nói thế nào!
    Chỉ biết thở dài não nề!

    hongloan
    22:17 15 thg 5 2012
    Người ta cứ hi vọng có một Ngô Bảo Châu"phẩy" từ ngôi trường mà NBC đã học!
    4000

    hongloan
    16:14 15 thg 5 2012
    Muội bắt được TEM!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:13 15 thg 5 2012

    Trả lờiXóa