Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Tỏ tình "hoành tráng" cho cả làng biết mặt !


22:25 30 thg 4 2008Công khai105 Lượt xem13


Pha tỏ tình lãng mạn của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.







(Dân trí) - Lâu lâu, sinh viên nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà Nội lại tạo ra những màn tỏ tình gây “chấn động”. Hậu màn tỏ tình mới đây của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng là đề tài nóng mà nhiều người muốn đề cập đến.
“Phát súng” đầu tiên từ Đại học Bách khoa, sau đó lan sang trường Ngoại thương, Công đoàn và mới đây nhất là ở ký túc Học viện Báo chí Tuyên truyền. 
Đông đảo bạn bè đã chứng kiến "pha" tỏ tình của chàng dành cho nàng.






Pha tỏ tình "chấn động" tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
Đêm 23 rạng ngày 24/4, tại sân nhà A1, Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra vụ tỏ tình làm cả ký túc xá... xôn xao!
Sau thời gian kỳ công chuẩn bị, dùng 300 bông hồng kết thành hình trái tim giữa khoảng sân rộng. Đúng 0 giờ ngày 24/4, chàng trai Vi Ngọc Phú, sinh viên lớp Xây dựng Đảng K26 (quê ở Lạng Sơn) dắt tay nàng Hoàng Thị Thanh Loan (quê ở Ninh Bình) lớp Kinh tế chính trị K26 tiến đến trái tim, nhẹ nhàng tháo giày cho nàng, rồi cùng dắt tay nhau bước vào bên trong khu vực trái tim.

Còn đây là pha tỏ tình "chấn động" tại ĐH Bách Khoa HN năm 2006:

Chiều thứ 3 ngày 12/9/2006, tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, những tiếng hú, tiếng hét, tiếng gào ầm ầm khắp nơi cảm tưởng đủ sức làm đổ luôn thư viện điện tử cao to hoành tráng vừa mới khánh thành...

Khắp các tầng của nhà D7, D9 dày đặc những cái đầu thò ra, cái chân thụt vào. Thậm chí thầy dạy chế tạo phải vứt cả laptop trong lớp lật đật chạy ra. Sinh viên các khu nhà khác (có lẽ nhận được tin nhắn báo) cũng từ đâu tóe ra vây kín nhân vật chính cùng với vòng hoa trái tim mà nghe giang hồ đồn thổi được xếp từ 1.000 bông hoa hồng đỏ...!!!

 
Nhân vật nữ chính rẽ đám đông từ tầng 3 xuống với tiếng vỗ tay rào rào. Với hàng nghìn cặp mắt nhìn theo, nàng bước hiên ngang.
 Chàng mở tung trái tim mình trước bàn dân thiên hạ. 
Cơn sóng âm thanh “HÔN ĐI... HÔN ĐI...” mạnh mẽ, cuồng nhiệt trào lên khắp nơi và cuối cùng đôi uyên ương cũng quấn lấy nhau, nhưng… tay trong tay. Rồi chàng đưa nàng về dinh.


BẠN CÓ THÍCH TỎ TÌNH HOÀNH TRÁNG NHƯ THẾ KHÔNG?
  • MD7461
    @ Khatigon : Trẻ thì sôi động , già thì bứt phá . Gia` ma` to? tinh` kie^u? nay` se~ scandal cang` noi^? tie'ng^,hehehe. Ba.n thu'?to? tinh` di.
    • LonelyMan
      Già bứt phá hả Dung? Thật ra thì chẳng ai già so với những người cùng lứa tuổi. Họ cùng già nđi như nhau, nghĩa là tất cả những người cung lưa tuổi sẽ vẫn mãi giống nhau về mọi thứ, nghĩa là họ chẳng già đi so với nhau. Vậy thì họ vẫn cứ việc mà sôi động với nhau, ai cấm đoán gì đâu mà phải "bứt phá" nhỉ?
  • khatigon
    Mình mà trẻ lại, chắc cũng thấy hấp dẫn đây!
    • LonelyMan
      Già rồi ư? Bảo ML cùng thử làm một quả như vậy đi. Mình mua hoa cho!
  • Nguyệt Vũ
    Có tình yêu rồi giữ mới khó hơn. Cách tỏ tình nào mà làm cho người ta yeu nhau suốt đời thì là cách tỏ tình hay nhât
    Mời các bạn đọc Đừng Yêu của Trăng Quê nhé
    • LonelyMan
      Mình đã hồi đáp bài Đừng yêu của TQ rồi, copy nguyên xi lại đây  để khỏi phải viết nữa nhé (lười mà):   Thay lời comment: Hãy yêu (Thân tặng Trăng Quê) Đừng tin vào lời nói Rằng "Đừng yêu, đừng yêu..." Hãy nghe lời nhức nhối Của tim mình gọi kêu! Đời không có tình yêu Là mồ hoang cô quạnh Là sáng chiều cô liêu Là đêm dài giá lạnh Hãy yêu và hãy yêu Dẫu lòng đau nhung nhớ Dẫu hờn ghen, sóng gió Hãy yêu, và mãi yêu!
  • MD7461
    Tỏ tình nhẹ nhàng vẫn hay hơn , nhưng nếu tỏ tình hoành tráng anh chàng sẽ hết dám lăng nhăng nữa , vậy cho nên cái tỏ tình nào cũng hay cả , quan trọng là tỏ tình rồi xin :
    Xin đừng tắt nắng đi
    cho màu đừng nhạt mất
    Xin đừng ôm gió lại
    Cho gió đừng bay đi.
    • LonelyMan
      Nghĩa là "tỉnh tò" theo Giáo trình của Đại sư Xuân Diệu hả? Thời này công nghệ cấp cao Giáo trình Xuân Diệu biết đào đâu ra? Chỉ hay í ...í ...a ...a.... Đến khâu thực tập có mà... rớt thi! Chúng nó tỏ tình kiểu gì Kệ cha chúng nó, mình thi đứng xem Nhưng đôi khi cũng phát thèm...
  • Vo
    • Vo
    • 11:34 2 thg 5 2008
    ôi nhà này vui nhỉ, chẳng bu` nhà Vitcon... hix huhuhuhuhuhHUHUHHUHUHUH (LIẾC WE - LIẾC LẠI )... nhắm chặc mắt... hic huhuhuhuhHUHUHUHUHUHU''''
    sao ông bụt hok~ xuất hiện nhỉ ^^
    • LonelyMan
      Vitcon buồn vì xóm mới ít bạn ư? Sẽ vui nhanh thôi mà. Nhấn "Thêm bạn" vào các blogs trong Danh sách bạn bè của Lonelyman đi. Họ rất thân thiện, trí tuệ, dễ thương. Và làm một pha tỉnh tò "hoành tráng", cả làng sẽ mua hoa cho các em mà!
  • MD7461
    Ủa mà mình có quyền góp ý không nhỉ , sorry nhé , các bạn trẻ bi giờ thik  sôi động lắm , như vậy anh chàng sẽ không dám tỏ tình lần thứ hai với ai nữa , cũng có lý nhỉ , hoan hô tỏ tình sôi động và hoành tráng .
    • LonelyMan
      Ủa, vừa hoan hô anh chàng....
  • MD7461
    Chả thích hoành tráng kiểu đó đâu , chỉ thích tình anh dành cho Ta lúc nào cũng nồng nàn , say đắm .
    • LonelyMan
      Dung không thích, lát nữa lại "hoan hô". Đang "ngopwpj" hay sao ý nhỉ? Còn cái khỏan " anh dành cho Ta lúc nào cũng nồng nàn , say đắm" thì đương nhiên là ai cũng khoái rồi. Hi hi.
  • duy nhat KTV
    Thik thật nhưng mì là mình thì ngại bỏ xừ, trốn vào toalet cho xong! Tình yêu mà nhiều người biết quá cũng mệt, thik gì ko thik lại thik làm "tình yêu công chúng" nhỉ! Đúng là chưa làm người của công chúng chưa bik mùi, hix hix! Nhưng mì dù sao cũng dễ thương và lãng mạn thật!Bác cho em copy entry nì về nhà nhé! hí hí
    Nhà cũ của em có đuôi rubycao3 bác ạ!
    • LonelyMan
      Thằn lằn cứ copy về nhà đi. Mình cũng thấy chúng nó "ấm đầu" hay sao í mà. Tỏ tình kì cục!
  • Tulip
    • Tulip
    • 05:39 2 thg 5 2008
    Hâm mộ we'!hehe
    • LonelyMan
       Ha ha ha, Lip cũng "mần một quả" như vậy đi! Anh mua hoa cho mà bày.
  • NGƯỜI KINH BẮC
    Đúng là nhiều đứa bây giờ chăng chịu học hành, chạy theo những trò phù phiếm. Rõ là dở hơi. Cả làng "biết mặt" cái dở hơi của mấy đứa hâm để rồi còn dạy con cái họ không làm những việc quái đản như thế. Cặp ở Bách khoa bây giờ không biết đã chán nhau chưa? Bốc đồng kiểu này thì có gì hy vọng cho tình yêu bền vững. Thùng rỗng kêu to mà. "Còm" cho 2 blog một lúc rồi nhé. Xin thưởng nhá.
    • LonelyMan
      Hoàn toàn nhất trí với Quan Họ.
  • phuong tim
    Nói cho 2 người nghe là đủ, làm chi cho cả làng biết mật vậy?
    • Lê Thư
      k nguong lam.
      chi 2 nguoi biet la duoc rui
      bao phat bao tan anh a
      sen kieu Han chan bo xu
      :D
      • LonelyMan
        Hai người là được rùi Hai người là vui Đem phô trước xóm Nghe ra...bốc mùi!
    • Hong
      • Hong
      • 00:00 2 thg 5 2008
      Tỏ tình thật hoành tráng và lãng mạng quá troì ...thật ngưỡng mộ đó nha.....đúng là tình yêu thời @ hehehehhehe......
      • LonelyMan
        Hoành tráng và lãng mạn Ừ thì "hoành" Ừ thì "lãng" Ừ thì @hehe Nếu P mê Cứ thử làm một quả?

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét