Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Thơ Việt Phương


08:26 1 thg 1 2008Công khai181 Lượt xem0



Trong gió sớm nghe trong ngần tiếng gọi
20:34' 31/12/2007 (GMT+7)
(VietNamNet)- Nhà thơ Việt Phương của một thời "Cửa mở" như được hồi xuân: ông viết liền một mạch 12 bài thơ ngắn bộc bạch nỗi niềm trước "Một đóa hồng trà còn trinh bạch" về hành trình "đi tìm mùa xuân nơi không xuân"...
Tìm
Đi tìm mùa xuân nơi không xuân
Không bánh không hoa không người thân
Một nén hương thầm bao mong ước
Thân thương cỏ mượt dưới chân trần
Tin
Gió mùa dẫu rét cứ vào xuân
Có xá kể chi những xoay vần
Một mụn lá non vừa nhú dậy
Báo sắc trời xanh cũng đã gần
Gặt
Cứ đến mà không cần hò hẹn
Mỗi ngày như một bến tạm dừng
Nhặt từng cọng rác bao vun quén
Cho một giao thừa vui rưng rưng
Hứa
Cuối đông một thoảng non tươi
Hừng lên hé mở giữa trời đặc mây
Thoảng trong gió chút hương say
Niềm vui đón nắng sớm ngày đầu năm
Nguồn
Thời cơ vàng quấn hiểm họa đen
Đã tắt pháo hoa tắt ánh đèn
Đầu năm trời đất thênh thang mở
Ngách nghèo ngọn lửa mới vừa nhen
Chỉ
Xuân tự lòng dân xuân bướng bỉnh
Mặc kèn mặc trống mặc ồn ào
Xuân chẳng cần bao trong giấy kính
Chỉ một chút tình xuân xôn xao
Cùng
Xuân hứa nở bừng xuân hứa mới
Xuân chờ xuân đợi xuân bao dung
Người ở giữa đường còn đang hỏi
Đời đang lướt tới hãy theo cùng
Đến
Xuân đến chất chồng bao bài toán
Giao thừa bề bộn những lo toan
Loe nắng đầu năm mây gờn gợn
Khóm cúc ven sân rực rỡ vàng
Đường
Một đóa hồng trà còn trinh bạch
Không thơm mà tỏa mơ màng hương
Mang bao khát vọng đời trong sạch
Tuổi trẻ vào xuân lại lên đường
Giữa
Đừng mua chỉ một cành hoa nhỏ
Mùa xuân lấy cả cũng vừa thôi
Cần chi cố kiễng lên hái cỏ
Cỏ ở tầm tay cỏ giữa đời
Nghe
Gom góc mầm non nhu nhú xanh
Gió đượm hơi xuân rét ngọt lành
Lòng người vơi bớt nhiều trăn trở
Có phải mùa đi nhịp thác nhanh
Mong
Năm thứ tám của thiên niên kỷ mới
Năm bản lề vươn tới một thời xuân
Trong gió sớm nghe trong ngần tiếng gọi
Những gì bao mong đợi đã thêm gần
  • Việt Phương
Tags: viet.phuong | Edit Tags Tuesday 1 January 2008 - 09:26AM (ICT) Edit | Delete |Permanent Link | 0 Comment
s

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét