Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

MẸ KỂ CON NGHE

Mẹ kể con nghe câu chuyện biển Đông
Xa tít ngoài khơi, vẫy vùng sóng dữ
Nơi những trái tim chẳng màng sinh tử
Nơi máu đỏ, da vàng vì nước quên thân

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG ẢNH



Với cái dáng phong trần
Và
Nước da ngăm đen
Người đàn ông trong ảnh
Khắc khoải với những nỗi niềm riêng
Mong mỏi con cháu lớn dần
Kế thừa những gì đã có
Và
Đau đáu những điều còn giang dở
Khi
Lục thập niên sắp kập kê
Mà
Khát khao vẫn còn cháy bỏng
Người đàn ông trong ảnh
Như hòn đá trong nắng mưa
Lăn trong cuộc đời
Nhiều khi chẳng bằng phẳng
Người đàn ông trong ảnh
Chẳng bao giờ cô đơn!!!

UnlikeUnlike ·  ·