Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Thiếu chi cách tặng quà




Mọi năm cũng bày vẽ
Đi ra phố mua hoa
Cứ như là đang trẻ
Valentine tặng bà.

Năm nay thì không thế
Bà đang ở nơi xa
Đành thôi, không bày vẽ
Mua hoa hay sắm quà.

Nhưng tôi sẽ dậy sớm
Dọn dẹp và lau nhà
Tưới cây và giặt giũ
Làm việc vặt trong nhà.

Tôi cũng sẽ vào bếp
Nấu cơm rồi luộc rau
Gà chắc là sẽ luộc
Thịt heo sẽ kho tàu!

Xong xuôi tôi ngồi thở
Ngẫm nghĩ mà thương bà
Sớm hôm thường tất tả
Làm công việc ở nhà!

Tôi sẽ cười, tự nhủ
Tuy không được tặng hoa
Nhưng - quý hơn - tôi đã
Hiểu vất vả của bà.

Valentine là thế
Đâu chỉ sô-cô-la
Hoa thơm hay mỹ phẩm...
Thiếu chi cách tặng quà!