Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Khúc tháng chín


11:27 1 thg 9 2012Công khai2606 Lượt xem36

Thơ: Du Tử Lê








Này tháng Chín, mùa Thu về rất sẽ
Em biết không? Tôi kẻ đứng bên đường
Hồn tháng Chạp, cuối đời khua tiếng gậy
Em từ tâm có đủ lượng bao dung?


Này tháng Chín, mùa Thu về như thể
Giữa đêm qua có kẻ lén vào
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói
Chàng phục sinh như một giấc mơ

Này tháng Chín, mùa Thu hồng, lối biếc
Mưa ở đâu? Ướt trí nhớ ai?
Chàng đứng lại ben kia bờ nước cuốn
Em bên này có lạnh đôi bàn tay?

Này tháng Chín, mùa Thu về rất mới
Bởi hôm qua có kẻ mới qua đời
Hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ cũ
Em xạ hương từ quá khứ tôi

Này tháng Chín, em ơi, này tháng Chín
Em biết không, tôi, kẻ đứng bên đường
Hồn hải điển có bao giờ qui thuận
Bỗng bình minh như một cửa gương

Này tháng Chín, lược đời tôi, hãy chải
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
Đêm tháng Chạp tôi sẽ ngồi nối lại
Những con đường (những sợi tóc rơi)
Những con đường mãi mãi chả ai thôi
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó

Này tháng Chín, nghe không lời nói nhỏ
"Hoàng hôn em, tôi gửi một que... diêm"

5 nhận xét:

  1. Hà Mạnh Tường
    18:45 26 thg 9 2012
    Hoàng hôn em toi gửi một que diêm ? ?? chào bạn !!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:40 26 thg 9 2012
    Nồng nhiệt chào mừng khách quí ghé thăm.

    muathuvang
    11:27 10 thg 9 2012
    Ngày tháng Chín, Thu về trong đáy mắt
    Nước long lanh, như nhắc giọt thơ buồn
    Cứ mải thức với những lời không thực
    Để tim mình ... cháy rực với yêu t..
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    09:30 11 thg 9 2012
    Hay quá! Tuyệt vời!
    Vui khi MTV ghé nhà và chia sẻ.
    Thanks a lot.

    muathuvang
    11:37 11 thg 9 2012
    Cám ơn LLM quá khen, MTV cám ơn nhiều ạ
    4000

    Misa
    14:13 6 thg 9 2012
    Hihi, muội cảm ơn huynh đã động viên, muội cũng ôm ấp 1 ước mơ nho nhỏ...Muội lại có bài thơ mới dịch rồi, thỉnh thoảng huynh rảnh qua nhà muội đọc thơ dịch nha!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:40 6 thg 9 2012
    Muội thấy Huynh có đúng là thầy tướng số giỏi không nào? Vậy chắc chắn là không phải chờ vài năm, mà chỉ trong thời gian gần hơn, Muội sẽ có tác phẩm được xuất bản đấy.

    Misa
    22:59 5 thg 9 2012
    Muội cảm ơn huynh đã động viên, muội cũng cảm thấy mình ko thoát được cái duyên với nghệ thuật, dù chỉ là 1 người dịch thơ tay ngang...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:08 5 thg 9 2012
    Muội sẽ thấy rằng Huynh đã "phán" đúng như một ông thầy tướng số giỏi, chỉ sau vài năm nữa thôi! Muội sẽ có tác phẩm xuất bản, Huynh khẳng định đấy. Nhưng gì Muuoij đã viết và Huynh đã từng nghiền ngẫm kĩ rồi mới comment trước đây cũng đã là một cuốn kha khá trong "kho lưu trữ" của Muội rồi.

    Misa
    16:25 5 thg 9 2012
    Muội cũng thích thơ Du Tử Lê, nhất là "bài nhân gian thứ nhất"...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:53 5 thg 9 2012
    Phải công nhận là Muội sất đa tài về văn chương, nghệ thuật. Muôi sơm muộn rồi cũng sẽ có tập thơ dịch để xuất bản đo thôi, cứ chờ xem.

    Phuong Tam
    15:27 5 thg 9 2012
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển
    Bóng ra khơi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Du Tử Lê
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:54 5 thg 9 2012
    Thanks, chị PT nhé.
    Chúc chị ngon giấc.

    Dat
    22:42 4 thg 9 2012
    "Chàng đứng lại bên kia bờ nước cuốn
    Em bên này có lạnh đôi bàn tay"...
    Cảm khái mõng manh. Chàng sắp cuối đông rồi mà nàng vừa tháng Chín chớm vào Thu...
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:58 4 thg 9 2012
    Chỉ một câu cuối trong comment trên là đã nói thấu hết tim gan của người "khua tiếng gậy" rồi! Tuyệt vời. Thanks a lot.

    Trả lờiXóa
  2. Lộc Vừng
    22:42 4 thg 9 2012
    Đồng hồ của anh cũng chuẩn đó. Anh nói 9h30 sẽ "nổi" - đúng thế thật.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:55 4 thg 9 2012
    Nói chung, cái IC của anh thuộc loại quí hiếm, có bao giờ sai đâu!

    Lộc Vừng
    23:18 4 thg 9 2012
    Chỉ thỉnh thoảng bị ẩm quá thì không thể "nổi" lên được thui.Mà cũng biệt tích luôn.
    4000

    Rất giống tình yêu....
    22:25 4 thg 9 2012
    Ghé thăm và chúc bạn đêm an lành ngon giấc!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:53 4 thg 9 2012
    Cảm ơn nhé, Rất Giống Tình Yêu!

    hongloan
    22:13 4 thg 9 2012
    Vẫn chưa nắm được phao để thoát hở anh, lặn không sủi tí tăm nào thế
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:52 4 thg 9 2012
    Anh nổi lên được khoảng 2 giờ rồi!

    THÁI SƠN
    20:43 4 thg 9 2012
    Mai khai giảng năm học mới.Chúc th năm học này đạt nhiều thành tích xuất sắc vì sự nghiệp trồng người.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:51 4 thg 9 2012
    Chúc em bước vào năm học mới đầy hứng khởi nhé.

    MINH HUYỀN.
    00:54 4 thg 9 2012
    hihi....
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    22:49 4 thg 9 2012
    Cười rồi zìa, hổng nói chi zới anh hử em?

    VTA - NLC
    23:59 3 thg 9 2012
    Chúc Huynh tháng 9 cảm xúc luôn thăng hoa nhé!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    00:14 4 thg 9 2012
    Mai anh lại tiếp tục "lặn", Đệ à!
    Nhưng hễ ngoi lên là anh lại sang nghe Quan Họ và thưởng thức các cuộc hội thảo về thơ của Đệ đấy.

    Lộc Vừng
    23:46 3 thg 9 2012
    Mai anh cứ ngồi đàng hoàng trong phòng anh rồi...khóa cửa lại, treo bên ngoài cái biển "Offline"! Gắn tai nghe vào và ung dung nghe "Khúc tháng 9". Nếu có gì nguy cấp thì nhớ...gọi em, em xử lý cho.
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    LonelyMan
    00:19 4 thg 9 2012
    ÔI, cái mẹo ấy của đám nhân viên ở đâu ấy chứ! Ở chỗ anh, không thể được, vì nếu mọi người không hoạt động một lúc là y như rằng ùn ùn, tắc nghẽn, kín hành lang!
    "Xui trẻ ăn cứt gà" chứ ai lại "Xui cáo già ăn thịt gà" bao giờ!

    Lộc Vừng
    00:25 4 thg 9 2012
    Vậy anh phải nói cho đủ: "Xui cáo già ăn thịt gà non"!
    Nhưng công bằng mà nói, thì anh là một lãnh đạo "chưa biết quý trọng bản thân mình". Anh toàn "vì nhân dân quên mình" thôi.

    LonelyMan
    00:39 4 thg 9 2012
    Anh tự hào để xác nhận lời em nói là đúng!
    Anh lỡ "ngu" rồi, không làm lại được, cho anh "ngu" nốt mấy năm rồi nghỉ cho thanh thản. Anh mãi là anh! V..

    Lộc Vừng
    08:20 4 thg 9 2012
    Vì thế nên trong dòng máu của anh, có TÍNH CÁCH NGA đó.

    hongloan
    14:41 4 thg 9 2012
    Hùng hồn quá người Co zắc không chịu mất tẩu ơi! Chỉ cho đàn em cách "ngu" với

    Trả lờiXóa
  3. Xuân Thu
    21:37 3 thg 9 2012
    Này tháng Chín, mùa Thu về rất sẽ
    Anh biết không? Tôi kẻ đứng bên đường
    Hồn tháng Chạp, cuối đời khua tiếng gậy
    Anh từ tâm có đủ lượng bao dung?

    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:45 3 thg 9 2012
    Em trích đoạn thơ trên là đúng trọng tâm của bài thơ rồi đó, chỉ có điều là em chỉnh lại chút xíu cho vui thôi.
    Toàn bộ tâm tư của tác giả khi vi..

    hongloan
    21:32 3 thg 9 2012
    Ngày mai nhớ ôm phao để khỏi chìm nghỉm nhé Huynh!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    23:41 3 thg 9 2012
    Mai là ngày mà anh e rằng không có thời gian để ăn trưa, Muội à!
    Chắc chắn là sẽ "lặn" từ sáng sớm cho đến cỡ 21h30.
    Nhưng thể nào Huynh cũng nổi lên đúng lúc để chào mừng ngày khai giảng năm học mới cùng các đồng nghiệp và học trò.

    xuanduy
    16:14 3 thg 9 2012
    Trưa an lành và nhiều niềm vui nhé bạn!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    18:34 3 thg 9 2012
    Cảm ơn người bạn mới. Chúc bạn vui và mong thường xuyên được giao lưu.

    MINH HUYỀN.
    16:05 3 thg 9 2012
    Buổi chiều thật nhiều niềm vui nhé huynh!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    18:32 3 thg 9 2012

    Chúc em chiều cuối trong dịp nghỉ lễ này thật vui nhé.

    hongloan
    14:33 3 thg 9 2012
    Hôm trước mở clip nghe lúc được lúc không, nên gọi là"cà giựt". Giờ thì ổn roài!
    Ca từ bài hát vừa trữ tình tha thiết, vừa tự sự như một lời thầm thì...Và đó là cái cách mà Lonely Man luôn tìm đến!
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    Lộc Vừng
    14:57 3 thg 9 2012
    Vậy đúng roài. Cái máy tính của nhà bố mẹ em cứ "cà giựt" chị ạ. Em nghe cứ như thằng bị nghẹt mũi hát, lúc lúc lại ngừng để...thở.

    hongloan
    15:02 3 thg 9 2012
    Muội diễn tả không thể nào đúng hơn. Giờ thì tự nhiên thông mũi như được uống Tip phi ấy

    LonelyMan
    18:24 3 thg 9 2012

    Chính anh cũng thấy như ngạt mũi mà!
    Nhưng bây giờ hình như trơn tru hơn rồi

    hongloan
    21:35 3 thg 9 2012
    Mà cũng đúng thôi, vừa ngoi lên khỏi đầm, sau cơn chìm nghỉm mà không nghẹt mũi mới lạ chứ!

    Lộc Vừng
    23:44 3 thg 9 2012
    Hèn nào em thấy mấy hiệu thuốc em đi qua đều hết "Típ - phi" chị ạ.
    4000

    Kim Thy_Huy Phong
    13:54 3 thg 9 2012
    Thy sang thăm và chúc LonelyMan một tuần mới thật nhiều niềm vui và HP !
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    18:30 3 thg 9 2012
    Chúc Thy chieuf thư thái nhé.

    Trả lờiXóa
  4. shmily
    13:34 3 thg 9 2012
    À, hôm nay thấy Sapa bắt đầu có sương mù từ sáng sớm. Chắc mùa đông sắp về! Mùa đông ở đây thường đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn những nơi k..
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    18:30 3 thg 9 2012
    Sa Pa! lâu lắm rồi anh chưa lên đó.
    Chắc dạo này Sa Pa có dịch vụ du lịch tốt hơn xưa. Mong là Trung tâm Sa Pa đẹp hơn, dịch vụ tốt hơn, nhưng ngoại..

    Hoàng Hôn Rạng Rỡ
    13:14 3 thg 9 2012
    Ồ tháng chín ai kêu tui đó
    "Hoàng hôn em, tôi gửi một que... diêm"
    Chết chửa chưa chẳng lẽ bảo tự thiêu?
    Thôi xin chớ...muốn gì anh nói thẳng.
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    LonelyMan
    18:28 3 thg 9 2012
    Tác giả "gửi một que diêm" là ý tác giả không chấp nhận "hàng hôn" đó em! Ai dại gì mà tự thiêu!

    Hoàng Hôn Rạng Rỡ
    21:06 3 thg 9 2012
    HH trêu anh thôi nhà bình thơ ạ, em sao dám qua mặt anh- người hiểu từng ngóc ngách của thơ.

    TIGON_TIM
    21:28 3 thg 9 2012
    Tím đọc câu thơ:
    ""Hoàng hôn em, tôi gửi một que... diêm"
    cũng tính qua gọi Hoàng Hôn xem có phải chủ nhân câu đó không?
    Vậy mà đọc com đến đây thì gặp HH nên có thể hỏi luôn không nhỉ?

    Hoàng Hôn Rạng Rỡ
    21:42 3 thg 9 2012
    Làm gì phải, HH không phải là khách ruột của anh L, mình chỉ ăn theo cái tên của mình thôi. Chẳng qua tên Hoàng hôn hơi bị đẹp nên thi sĩ nào cũng thích réo. Còn mà anh ấy muốn gọi ai thì chỉ có anh ấy biết thôi.

    LonelyMan
    23:39 3 thg 9 2012
    Cảm ơn Tím và Hoàng Hôn thật nhiều nhé.
    Cái tên Hoàng Hôn quả là đẹp!
    Và cái tên Tigon Tím cũng vậy!
    Mong Hoàng Hôn và Ti Gôn ghé thăm thường xuyên cho vui cửa vui nhà.
    4000

    Nguyen Ngoc Mai
    13:02 3 thg 9 2012
    Bài thơ về tháng 9 thật hay, em cũng thích !
    Tháng 9 với em có nhiều ý nghĩa anh à !
    Chúc tháng 9 với anh nhiều niềm vui nhé !Bài hát hay !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    18:25 3 thg 9 2012
    Chắc chiều nay Cửa Lò sóng vỗ và có người lại ngồi thuyền thúng!

    Nguyen Ngoc Mai
    18:56 3 thg 9 2012
    Ồ ! Không , Cửa Lò chiều nay biển động , mây vần vũ và cả mưa nữa anh ơi !
    Tết độc lập , 3 cặp đôi và cháu ngoại đoàn viên cùng anh em họ hàng và bè bạn anh ạ ! Vui nhưng mệt ! say nữa chứ ! Hì hì ...Hôm nay nghỉ lấy hơi , chuẩn bị cho khai giảng !
    4000

    Giang Sơn
    12:35 3 thg 9 2012
    bạn thân...!
    Giang Sơn ghé thăm bạn và rát vui vì được thưởng thức entry: "Khúc tháng chín. Theo thể bát ngôn, với nội dung phong phú
    Chúc mừng bạn
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:49 3 thg 9 2012
    Vui đón GS ghé thăm nhà và chia sẻ.

    Lộc Vừng
    12:11 3 thg 9 2012
    Chị HL nói cái clip này cứ "cà giật", em thấy hôm nay nó cũng vậy anh ạ.
    Hihi. Giờ em hiểu từ "cà giật" hơn roài.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    12:48 3 thg 9 2012
    Chắc là lại suy nghĩ "méo mó" rồi đây! Thế nào là "cà giựt" hử? Cư suy ra thì phải đưa clip đi viện à!

    hongloan
    14:35 3 thg 9 2012
    Nếu mà hiểu"cà giựt" méo mó thì đúng là...nói hay không bằng nghe giỏi!
    4000

    Phuong Tam
    11:45 3 thg 9 2012
    ... Nếu em biết có lần tôi đã hỏi
    Tôi đợi ai cuối cuộc chơi này?
    Như tháng tám đi qua người sẽ khuất
    Riêng vết son còn đỏ nẫu môi cười.
    Du Tử Lê.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    12:47 3 thg 9 2012
    Có vẻ như thơ DTL cứ theo phong cách này khá ổn định chị nhỉ!

    Trả lờiXóa


  5. THẠCH THẢO
    11:08 3 thg 9 2012
    Ngày mai lại đi làm... vất vả, bận rộn nhưng lại cho ta những niềm vui nho nhỏ... nghỉ mãi lại buồn chân, buồn tay anh ạ.Chúc anh ngày nghỉ còn lại như ý để ngày mai đón 1 ngày làm việc mới hiệu quả
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    12:46 3 thg 9 2012

    Em chỉ được cái nói đúng!

    Rất giống tình yêu....
    10:32 3 thg 9 2012
    Hòn đá kia lớn quá. Cứ gánh mãi thế có nổi ko bạn ơi?
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    11:03 3 thg 9 2012
    RGTY cứ hỏi là lão mất tập trung, bị đá đè chết đó! Tốt nhất là ghé vai đỡ giúp một chút nhé.

    Lộc Vừng
    20:05 2 thg 9 2012
    Đọc kỹ thì lời bài này rất hay. Có chất thơ, chất họa, lại thêm một chút triết lý nhẹ nhàng.
    Du Tử Lê thường có những tứ thơ rất lạ phải không anh.
    Một buổi tối vui vẻ anh nhé - và nhất là đừng để cho công việc nó dìm mình chìm nghỉm nữa.
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:59 3 thg 9 2012
    Em nhận xét đúng.
    Có một số câu trong bài này anh rất thích, em à!
    Bài thơ có cái ý rất rõ, nhưng hình như mọi người không khoái, không đọc kĩ nên không thấy rõ.

    hongloan
    10:58 2 thg 9 2012
    "Chàng phục sinh như một giấc mơ"
    Giá như một năm có nhiều tháng chín để "chàng phục sinh" không chỉ một giấc mơ!
    TÊT ĐỘC LẬP thật tự do ,thoải mãi Huynh nhé!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    10:57 3 thg 9 2012
    Ông nhà thơ phục sinh đó em! Còn LLM thì co ngoẻo đâu mà phucj sinh? LLM luôn hoành tráng mừ!

    hongloan
    14:40 3 thg 9 2012
    Thì có ai bảo "chàng " là LLM đâu? Giá như có nhiều tháng chín để DTL có nhiều thơ "phục sinh" đắm đuối như dzầy mừ
    4000

    MINH HUYỀN
    23:59 1 thg 9 2012
    Tháng chín mùa thu sang rồi rực rỡ
    Tím một góc trời huynh biết không huynh
    Những con đường xưa chân ai bước nhẹ
    Ta mãi bên nhau góc phố ngày dài.
    Nhưng huynh ơi có ai vừa nằm lại
    Ta cầu cho thanh thản cõi bình yên
    Đã sang rồi mùa thu mới...một que diêm
    Hoàng hôn xuống cho tim ai ấm lại
    Để lòng người mãi độ lượng bao dung...
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    10:51 2 thg 9 2012
    Ồ, thơ em hay tuyệt. Vậy là em vừa hoạ sĩ vừa là thi sĩ đấy!

    LonelyMan
    10:56 3 thg 9 2012
    Blog của em làm sao mà thế kia nhỉ?
    4000

    VTA - NLC
    23:00 1 thg 9 2012
    Bài hát mở đầu tháng 9 thật tuyệt vời. Chúc huynh một tháng 9 may mắn thành công hạnh phúc và có nhiều cảm xúc thăng hoa
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:50 2 thg 9 2012
    Thanks, Đệ. Ngày lễ, uống rượu không vậy, Đệ?

    hongloan
    22:51 1 thg 9 2012
    Ui trời ơi, về đến nhà là ca với hát om sòm thế này !
    Clip này cứ cà giựt thế nào ấy, hay là blog của em bị hỏng nhỉ
    Chúc anh sau những ngày mệt mỏi lại thanh thản với blog mỗi ngày!
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:48 2 thg 9 2012
    Đơn giản nhất là cứ nghe hát thôi, Muội à! Ngại viết bài mới quá.Anh nghe trên iPad thấy bình thường, không cà giựt mà.

    Xuân Thu
    18:38 1 thg 9 2012
    Này tháng Chín, nghe không lời nói nhỏ
    "Hoàng hôn em, tôi gửi một que... diêm"
    Trả lời nhận xét này

    LonelyMan
    10:43 2 thg 9 2012
    Hai câu em trích là những câu hay nhất trong bài thơ!
    Chúc em ngày lễ thật vui nhé.

    Lộc Vừng
    12:49 1 thg 9 2012
    Chào mừng anh trở lại.
    Một tâm sự buồn...
    Em chỉ cảm nhận được thế.
    Hiển thị tất cả trả lời 6

    LonelyMan
    21:44 2 thg 9 2012


    Lộc Vừng
    12:47 1 thg 9 2012
    Chị HL ơi, em bắt được Tem Vàng!
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    LonelyMan
    13:17 1 thg 9 2012

    Yahoo làm anh mất thời gian sửa quá!

    hongloan
    22:41 1 thg 9 2012
    Thôi cho Muội một chiếc tem chứ để Huynh với Tỷ cứ dành của Muội mãi

    Lộc Vừng
    22:48 1 thg 9 2012
    Có thế chứ chị nhỉ. Lâu lâu cũng để em thắng một lần chứ. Giống như em chơi tam cúc với con trai em. Nó ra điều kiện: mẹ phải để con thắng cơ thì con mới chơi với mẹ.

    LonelyMan
    10:37 2 thg 9 2012
    Thank you!

    Trả lờiXóa