Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Văn chương FPT

Apr 12, 2012 11:22 PMPublicPageviews 1385 45
Trong các kì thi tốt nghiệp hoặc thi vào các trường ĐH, CĐ mấy năm gần đây chưa thấy xuất hiện “đề văn lạ”. Là chủ biên sách Làm văn cho bậc THPT sau năm 2000, bây giờ tôi mới thực sự thấy một “đề văn lạ” - đó là đề thi của Trường ĐH FPT.

Toàn văn đề thi:
“Trong kiệt tác Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã từng chia sẻ quan niệm của mình thông qua phát ngôn của nhân vật Kim Trọng về“chữ trinh”:
“Xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường
Có khi biến, có khi thường
Có quyền, nào phải một đường chấp kinh”.
cho dù chính ông cũng từng khẳng định:“Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”.
Ngày xưa, nếu cô dâu bị mất trinh thì coi như mất hết, hôn nhân đổ vỡ, người vợ bị đem trả lại. Nhưng ngày nay, đối với nhiều bạn trẻ, cái màng trinh không còn ý nghĩa quan trọng như thế, thậm chí nhiều người còn ủng hộ quan điểm tình dục trước hôn nhân.
Vậy theo bạn, người phụ nữ có nhất thiết phải phải giữ trinh tiết trước khi về nhà chồng? Và hạnh phúc thật sự của một cuộc hôn nhân có phụ thuộc vào việc người phụ nữ còn trinh hay không?
Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn về vấn đề này. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo và các quan sát của bạn trong cuộc sống.”
Chúng ta đều biết rằng, trong bối cảnh hiện nay, ở mọi phương diện cuộc sống, rất cần khuyến khích những suy nghĩ sáng tạo, mới lạ. Dạy học Làm văn trong nhà trường càng phải như thế. Đề văn của ta lâu nay thường mòn sáo theo một khuôn mẫu, ít gây hứng thú và sáng tạo cho học sinh. Vì thế rất nên có những đề văn phá cách, mới mẻ, khác lạ, ra đề theo hướng “mở”…
Tuy nhiên “mới mẻ”, “khác lạ”,“mở”…nhưng vẫn phải bảo đảm sự chính xác, tính khoa học, tính thẩm mỹ và yêu cầu giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ. Mới lạ không đồng nghĩa với sự cẩu thả, tùy tiện, càng không phải là thô thiển, nhảm nhí... Tiếc rằng đề văn vừa nêu trên là đề văn “lạ” nhưng không đáp ứng được yêu cầu vừa nêu, nó lạ theo chiều hướng xấu, tiêu cực, phi giáo dục
Về điều này tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của GS. Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Đề thi của ĐH FPT vừa yếu về chuyên môn, vừa thô tục”và PGS.TS Văn Giá “Đề thi 'trinh tiết' của ĐH FPT mắc sai lầm nghiêm trọng”đã nêu trong bài trả lời báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 11/04. Ở đây chỉ xin nêu và làm sáng tỏ thêm một vài khía cạnh khác.
Đề văn trên trích hai phát ngôn, một là lời của Kim Trọng trong màn đoàn viên sau 15 năm lưu lạc và một là lời Thúy Kiều tự tình cùng chàng Kim trong buổi đầu gặp gỡ: “Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”. Đành rằng các phát ngôn của nhân vật chính diện trong tác phẩm thường mang tư tưởng của tác giả, nhưng trên đã nêu là của Kim Trọng thì dưới phải nói là của Thúy Kiều chứ không phải Nguyễn Du.
Thứ hai đây là một đề nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học (vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, và tác phẩm Truyện Kiều), nhưng cách nêu quá thô, lan man, dài dòng và đặc biệt lại đặt ra một vấn đề/ đề tài không phù hợp với yêu cầu giáo dục thẩm mỹ và tư tưởng- những yêu cầu vốn rất cơ bản để tạo nên đặc trưng của môn Ngữ văn, môn học về cái đẹp và sự tinh tế.
Cách đây không lâu, người ta còn nhớ có đề văn được coi là phản thẩm mỹ khi yêu cầu học sinh bàn luận về câu “Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại” của ông giáo trong truyện Lão Hạc (Nam Cao). So với đề văn về Lão Hạc thì đề văn của đại học FPT phải là bậc “cụ” về phản thẩm mỹ.
Tại sao lại có thể đem chuyện “cái màng trinh” và chuyện “tình dục trước hôn nhân” của người phụ nữ ra để làm đề tài bàn luận trong một đề thi văn. Nếu đây là một đề tài trao đổi nhóm khi học môn sinh vật hoặc giáo dục công dân, tìm hiểu và giáo dục giới tính… thì còn khả dĩ.
Trong khi Nghị luận xã hội, có biết bao nhiều đề tài hay, mới mẻ, thiết thực, phù hợp và giàu ý nghĩa đối với tuổi trẻ tại sao không nêu lên để thí sinh bàn luận. Hơn nữa cách nêu quan niệm về trinh tiết của thời xưa và nay đối lập như thế, vô hình chung đề văn đã cổ vũ cho việc phụ nữ ngày nay không cần trinh tiết, khuyến khích “tình dục trước hôn nhân”.
Đành rằng trong giáo dục học đường chúng ta không nên né tránh nhiều vấn đề có thực trong đời sống, kể cả những vấn đề tế nhị và nhạy cảm hoặc thậm chí bị coi là “cấm kị”, nhưng đưa vấn đề đó vào nhà trường ở môn học hay hoạt động nào; đưa như thế nào và bằng cách nào là hết sức quan trọng. Liệu có phải cứ nhân danh yêu cầu “sáng tạo”, cần phải “mở” để ra những đề văn mở đến “vô bờ bến” và vô phương hướng hay không?
Hoa Kỳ là một đất nước có nền giáo dục rất tự do và dân chủ tối đa, giáo viên có quyền rất cao trong việc lựa chọn các nội dung và cách dạy học… nhưng xem các đề thi văn của họ, tôi không thấy bất kì đề thi nào kiểu như đề thi về “cái màng trinh” của đại học FPT.
Đề thi năm 2006-2007:
Nếu bạn có thời gian một ngày với một nhân chứng lịch sử hoặc một nhân vật hư cấu, tưởng tượng, bạn định gặp ai? Bạn sẽ làm gì trong suốt ngày ấy? Bạn sẽ đi đâu và bạn sẽ nói những gì? Viết một bài văn kể lại những nơi mà bạn và người ấy đã đi, những gì mà hai người đã làm. Cần sử dụng các chi tiết và chứng cớ để làm sáng tỏ.
Đề thi năm 2007-2008:
Tất cả nghệ thuật, kịch, vũ điệu và âm nhạc trong giáo dục nhà trường đều là chủ đề tranh luận quốc gia. Một số người tin rằng các chủ đề này không cần thiết đối với HS; một số người khác lại cho rằng các chủ đề này không chỉ cần thiết mà còn là sự sống còn của một nền giáo dục đa dạng.
Viết một bài nghị luận giải thích các loại hình nghệ thuật nêu trên có quan trọng hay không đối với giáo dục phổ thông. Hãy nêu những lí do và bằng chứng làm sáng tỏ cho luận điểm của bạn.
Đề thi năm học 2008-2009:
Trong thời gian học ở trường THPT, học sinh được học nhiều khoảng khắc lịch sử, những khoảng khắc vẫn còn ảnh hưởng đối với cuộc sống hôm nay. Hãy suy nghĩ về một khoảng khắc lịch sử nào đó mà bạn đã học và cho đó là quan trọng.
Viết bài nghị luận về khoảng khắc lịch sử mà bạn suy nghĩ. Trao đổi về tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống ngày nay. Hãy làm sáng tỏ bằng các chi tiết và ví dụ cụ thể.
(Một số đề thi tốt nghiệp lớp 12 của California)
Ở Việt Nam với chương trình sau 2000, rất nhiều đề văn mới mẻ và sáng tạo đã xuất hiện và tạo nên nhiều cảm hứng cho HS, chẳng hạn đề văn: “Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em” hoặc gần hơn là đề văn“Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, để sau đó có những bài văn gây xôn xao dư luận như của Hà Minh Ngọc; hoặc làm xúc động lòng người như bài văn của Nguyễn Trung Hiếu trường Amsterdam.
Giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ trong nhà trường là vấn đề hết sức quan trọng. Luật giáo dục (2005) ghi rõ: mục tiêu của GD là “hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân”, “kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc”( Điều 2 và Điều 5). Chương trình Ngữ văn (2006) của Bộ GD-ĐT cũng ghi rõ: “Môn Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực thẩm mĩ... HS được làm giàu xúc cảm thẩm mĩ và định hướng thị hiếu lành mạnh nhằm hoàn thiện nhân cách của mình.”
Chúng tôi cho rằng nếu cứ ra đề thi như đề văn của đại học FPT nêu trên thì liệu các nhà trường có đạt được những mục tiêu và yêu cầu cao đẹp kia không ?
  • Tác giả bài viết: PGS-TS Đỗ Ngọc Thống (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)
  • Nguồn: Vietnamnet.vn

8 nhận xét:

  1. Thanh Nhã
    May 26, 2012 6:58 PM

    hàhà

    nguyen binh

    nguyen binh
    May 26, 2012 12:18 PM

    chuyện dài giáo dục [(sad)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 26, 2012 12:20 PM
    [(smile)]
    Và nhiều tập, bạn nhỉ?

    Venus_u60

    Venus_u60
    May 20, 2012 10:18 AM

    Cám ơn LM rất nhiều!
    Chúc LM ngày chủ nhật vui vẻ!

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 20, 2012 10:22 AM
    Thanks.
    Hi vọng thường xuyên được tiếp Venus ghé nhà. [(smile)]

    Venus_u60

    Venus_u60
    May 20, 2012 10:09 AM

    Bài viết trên của PGS-TS Đỗ Ngọc Thống quá hay! Qua bài đăng trong blog, cũng biết quan điểm của chủ nhân blog cũng đồng tình với tác giả, xin cùng được chia sẻ!
    (Nếu được, xin LM cho V mang bài này đăng trên blog của V, cám ơn nhiều).

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 20, 2012 10:11 AM
    Cảm ơn Venus đã chia sẻ.
    Venus cứ tự nhiên đem về dùng, chớ có khách sao nhé. [(smile)]

    Dung_nhỏ

    Dung_nhỏ
    May 19, 2012 5:03 PM

    thật ra vấn đề này ko có gì đáng lo lắm, mọi chuyện sẽ để xã hội phán xét

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 19, 2012 5:13 PM
    Đồng ý với bạn [(smile)] .Thế nên, có nhiều giáo sư cũng phát biểu ý kiến bày tỏ sự thông cảm nhất định với vị giảng viên này!

    Hạ Nhớ

    Hạ Nhớ
    May 15, 2012 1:15 PM

    Hạ nhớ đọc bài viết này không biết là sẽ vui hay buồn. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ mà ...., cảm nhận và sử dụng tiếng Việt như vậy thì tiếng nước n..

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 15, 2012 1:31 PM
    Vui khi Hạ Nhớ ghé nhà chia sẻ [(smile)] !
    Hạ Nhớ là giáo viên tiếng Anh ư? [(thinking)]

    phuong tim

    phuong tim
    Apr 22, 2012 9:16 AM

    QUAN TRỌNG LÀ CÓ YÊU NHAU THẬT HAY KHÔNG, CÒN CÁI MÀNG KIA NÓ RÁCH CÓ NHIỀU LÝ DO ANH À, NÓ CŨNG NHƯ CỦA CẢI, NHIỀU KHI MUỐN GIỮ MÀ KHÔNG ĐƯỢC.CHỮ T..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 22, 2012 10:42 AM
    Ừ, quan điểm của em luôn rất nhân văn!
    Mà kể ra mấy cha đại gia sướng thật!
    Nhưng mà... "màng" này bây giờ cũng là văn chương, cũng "mơ mơ màng màng" ư? [(winking)]

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Apr 22, 2012 6:07 AM

    Đi học gặp đề văn này thế nào em cũng gạch mấy đầu dòng cho đủ kết cấu mở - thân - kết kiếm 5 điểm rồi bay ra khỏi phòng. [(big grin)]
    Chủ nhật vui nha anh!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 22, 2012 10:45 AM
    Ôi, kiếm 5 điểm văn về chủ đề này khó lắm em à!
    [(batting eyelashes)]

    Trả lờiXóa
  2. Giangkieu
    Apr 20, 2012 9:42 PM

    Sự thật thì luôn cháy bỏng... [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 22, 2012 12:06 AM
    [(smile)]
    Vui vì K ghé thăm.

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Apr 20, 2012 12:41 PM

    Phải hòa đất với nước mới làm được mọi thứ ..... [(big hug)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 20, 2012 7:09 PM
    Em đã trích câu hay nhất, ý nghĩa nhất từ clip để làm comment. Thế mới gọi là "lắng nghe và thấu hiểu" chứ [(applause)] !
    Cảm ơn em thật nhiều. [(smile)]

    hongloan

    hongloan
    Apr 20, 2012 10:03 AM

    Bài hát như tìm được người thưởng thức vậy! Huynh chịu chơi ghê! [(smile)]
    Show all replies 2

    hongloan
    hongloan
    Apr 20, 2012 9:48 PM
    Huynh à, có những bài hát vào đốt lửa trong lòng người mà trái tim nghệ sĩ vẫn giá băng . Điều Muội cảm nhận được ở đây là cảm xúc của người th..

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Apr 19, 2012 2:00 PM

    Bài hát hôm nay thật hay anh ạ.... [(big hug)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 20, 2012 1:50 AM
    Ngày nào em cũng qua nghe hát nhé! [(smile)]

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Apr 18, 2012 10:44 PM

    Mỗi ngày nhà anh có một bài hát rất hay!
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 20, 2012 9:34 PM
    Khó quá! Trước hết, anh sẽ cảm thấy đau hơn bình thường, vì cái đau đó do người bạn chứ không phải người dưng gây ra.
    Giải pháp có thể là theo ha..

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Apr 18, 2012 5:28 PM

    Sang [(big hug)] rồi về thôi...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 20, 2012 1:47 AM
    Ấy chết, ở lại chơi, anh đi bắt gà, nấu cơm - ở lại làm một vài li rồi hãy về, họa sĩ à! [(smile)]

    Misa

    Misa
    Apr 18, 2012 1:08 PM

    Huynh ơi, hoá ra là phải vào Bảng điều khiển, mục Thông tin blog rồi vào sửa phần thay đổi trạng thái là đổi được blast, chắc cái blog của muội nó ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 20, 2012 1:45 AM
    Nói chung là cứ kiên nhẫn, đặc biệt là với blog của Yahoo, Muội à! [(smile)]

    Maylangthang

    Maylangthang
    Apr 18, 2012 12:22 PM

    Hic. Gặp đề thi này không chừng có HS mải ngồi tưởng tượng quên cả làm bài ấy chứ người nhỉ [(big grin)] . Trưa thương mến nhé người! [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 20, 2012 1:44 AM
    Mình cũng đã nghĩ như vậy đó! [(big grin)]

    Trả lờiXóa
  3. Misa
    Apr 17, 2012 9:48 PM

    Huynh ơi làm thế nào để thay đổi blast được nhỉ? Sao tự nhiên cái blast muội nó lại cố định luôn, hic...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 17, 2012 9:58 PM
    Muội chỉ cần mở blog bình thường để xem, như không có việc gì xẩy ra cả. Rồi đưa chuột vào nền blast. Thế là Muội sẽ thấy hiện lên chữ "Sửa". Bấp chuột vào, gõ blast mới. OK! Thế là xong!
    Làm ngay xem sao!
    [(smile)]

    TIGON_TIM

    TIGON_TIM
    Apr 17, 2012 8:19 PM

    Có nhiều đề văn lạ thế ạ! Lại bàn cả về chữ "Trinh" xưa và nay nữa? Thế ý kiến riêng của bạn thì sao?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 17, 2012 10:02 PM
    Cảm ơn Tigon_Tim đã ghé thăm và chia sẻ.
    Ý kiến của LLM đã trình bày ở các câu trả lời cho các comments của bạn bè đó!
    Đề tài này không có gì đ..

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Apr 17, 2012 2:12 PM

    Tuần mới em chúc anh an lành và hạnh phúc . thân mến. [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 17, 2012 6:07 PM
    Cảm ơn em nhiều.
    [(smile)] Tuần này mong lại được thưởng thức thơ mới của em.

    Yuily BoO

    Yuily BoO
    Apr 17, 2012 1:16 PM

    Have a nice day [(love struck)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 17, 2012 6:05 PM
    Thank you for visiting my blog! Wishing you the same! [(smile)]

    KHOẢNG TRỜI RIÊNG

    KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Apr 16, 2012 4:49 PM

    ...Trên phương tiện thông tin đong đầy những chuyện trinh tiết thời nay ...Muốn theo đúng trào lưu thực tế thì...đề bài phải theo sát hiện thực bây chừ chứ Anh !...Chúc Anh chiều vui vẻ nhé !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:35 PM
    Theo sát thực tế e là vẫn chưa đủ!
    Chúng nó lại nghĩ tiếp là phải nắm chắc thực tế, đi sâu vào thực tế, lăn lộn với thực tế í chứ! [(batting eyelashes)]
    Chúc em ngon giấc.

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Apr 16, 2012 11:50 AM

    Tuần mới thật nhiều yêu thương và công việc như ý huynh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:33 PM
    Ồ, Huynh cũng chúc Muội một tuần nồng nàn, mọi việc ngon lành nhé. [(smile)]

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn nhiều. Chúc nhà thơ ngủ ngon.

    HÀI XANH

    HÀI XANH
    Apr 16, 2012 8:59 AM

    ok
    Tháng 10 của Gisela Grob,
    Nguyễn Văn Hoa dịch
    Oktober
    Bản dịch 1
    Mùa thu chầm chầm trôi qua
    Luống trơ đâu hết bông hoa đã tàn
    Ngồi buôn mình tự thở than
    Ôi sao không cứu hoa tan nát rồi
    Mùa đông ngấp nghé đầu hồi
    Nhờ trời xếp đặt mình ngồi chờ xuân !
    Bản dịch 2
    Mùa thu chầm chậm trôi qua
    Và mùa của hoa hồng chúa loài hoa
    Xếp lại nỗi buồn bàn tay ta
    Mùa đông sắp gõ cửa nhà
    Mỗi ngày cứ trôi qua
    Và luống trơ chẳng một bông hoa
    Tất cả hoa đã suy tàn
    Thế là đã qua thật rồi a
    Trời ơi! Mình muốn cứu vớt hồng nát tan
    Với sự mong ước thiết tha
    Và rồi sự xếp đặt trên trái đất
    Tới ngày cuối cùng của mùa xuân
    © Gisela Grob, 2006
    Tháng 10 Gisela Grob,
    Nguyễn Văn Hoa dịch
    Oktober
    Langsam geht der Herbst zu Ende
    Mùa thu chầm chậm trôi qua
    und die schöne Rosenzeit,
    Và mùa của hoa hồng chúa loài hoa
    traurig falte ich die Hände,
    Xếp lại nỗi buồn bàn tay ta
    Winter ist wohl nicht mehr weit.
    Mùa đông sắp gõ cửa nhà
    Jeden Tag wird eine sterben
    Mỗi ngày cứ trôi qua
    und mein Rosenbeet wird leer,
    Và luống hoa chẳng một bông hoa
    alle müssen sie verderben,
    Tất cả hoa đã suy tàn
    so ist es bestimmt vorher.
    Thế là đã qua thật rồi
    Ach, ich möchte gerne retten,
    Trời ơi! Mình muốn cứu vớt hồng tàn
    was zu retten ich vermag
    Với sự mong ước thiết tha
    und dann in die Erde betten
    Và rồi sự xếp đặt trên trái đất
    bis zum nächsten Frühlingstag.
    Tới ngày cuối cùng của mùa xuân
    © Gisela Grob, 2006
    © Gisela Grob, 2006
    Oktober
    Langsam geht der Herbst zu Ende
    und die schöne Rosenzeit,
    traurig falte ich die Hände,
    Winter ist wohl nicht mehr weit.
    Jeden Tag wird eine sterben
    und mein Rosenbeet wird leer,
    alle müssen sie verderben,
    so ist es bestimmt vorher.
    Ach, ich möchte gerne retten,
    was zu retten ich vermag
    und dann in die Erde betten
    bis zum nächsten Frühlingstag.
    © Gisela Grob

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:28 PM
    Hi, mate!
    Pú-tủng!
    Don't understand! I don't know German! [(smile)]

    Trả lờiXóa
  5. BÌNH ĐỊA MỘC
    Apr 16, 2012 5:39 AM

    Những đề mở nói chung rất hay, nói riêng môn văn lại nhạy cảm nữa, ở đây theo tôi biết chữ trinh của Nguyễn Du là chữ trinh "định tính" còn cái "mà..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:24 PM
    Đúng đó anh. Không chỉ là định lượng, mà còn như là định hình, định vị nữa í chứ!
    Thiếu gì cái hay mà không lấy làm đề văn, lại cứ xoáy vô c [(smile)] ..

    Nguyen Ngoc Mai

    Nguyen Ngoc Mai
    Apr 15, 2012 4:53 PM

    Lại đúng chuyên môn của mình rồi , đồng hương ơi . Nhưng không bình luận , vì văn chương ...hihi ...lắm chuyện phải bàn ! [(big grin)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:18 PM
    Văn chương gì đây mà văn chương hử đồng nghiệp! Mà đúng, cứ chỗ nào rắc rối, tên rơi đạn lạc, là những quí bà quí cô nên tránh ra là đúng. [(smile)]

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Apr 15, 2012 4:28 PM

    Đề văn quả là "quá lạ"!
    FPT luôn muốn khác người. Hay bởi tại chất xám của FPT chỉ có như thế thôi anh?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:16 PM
    Cả hai lí do, em à!
    Và lí do 3 là quảng bá cái tên trường thôi, bằng những kiểu như thoát y mừng sinh nhật trường, đề văn lạ...

    DUNG & MINH ANH...

    DUNG & MINH ANH...
    Apr 15, 2012 3:14 PM

    chúc ngày mới an lành [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:14 PM
    Cảm ơn em. Chúc em một đêm yên bình nhé.

    Trả lờiXóa
  6. hongloan
    Apr 15, 2012 3:08 PM

    Xem ra cái đề tài này nhiều người quan tâm đấy chứ,đâu có ráo hoảnh như người ta tưởng Huynh nhi.
    Chủ nhật vui chứ Huynh?
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 16, 2012 11:14 PM
    "Đề tài" này đương nhiên là cả nhân loại quan tâm chứ! Nhưng cái "đề văn" này thì không hợp! Nó nên là "đề tài" diễn đàn xã hội, nội dung giờ học giáo dục giới tính, tiết học về văn hóa Á Đông... Nó đâu có ráo hoảnh, như em nói!
    hongloan
    hongloan
    Apr 17, 2012 1:56 PM
    Muội xem "đề văn" như một "đề tài" bàn luận của công chúng,chứ không nói về cái "đề tài" chỉ là "đề tài" nhạy cảm muôn thuở kia. Và khi người ta "không ráo hoảnh" thì có nghĩa là cảm xúc đẹp vẫn thuộc về số đông!

    Please sign in to leave reply
    THÁI SƠN

    THÁI SƠN
    Apr 15, 2012 2:47 PM

    Thầy ơi lâu quá nhỉ.Sắp được nghỉ hè rồi.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 3:00 PM
    ÔI, LonelyMan sợ hè quá, em à. Đó là quãng thời gian bận bịu nhất khi mọi người lên rừng xuống bể, còn mình thì...cặm cụi với những việc "quan trọng" mà thật ra bản thân mình đã nướng hết cuộc đời vào đó, để rồi...sợ hè! Muốn được nghỉ ngơi quá.
    Chúc em Chủ Nhật vui.

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Apr 15, 2012 9:18 AM

    Em sang thăm anh - chúc anh ngày chủ nhật tươi hồng - ngọt ngào thương yêu . [(big hug)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 12:34 PM
    Vui được đón em ghe thăm! Chúc em một Chủ Nhật như ý, làm được thêm vài bài thơ hay cho mình, cho bạn bè thưởng thức nhé. [(smile)]

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Apr 15, 2012 6:00 AM

    Hom qua hai me con em tro chuyen ve thi cu( chau hoc lop 12 ma) no cung nhan mat ve de van do lam.No bao: de van thi vao truong dai hoc ban ve chu trinh, het chuyen de noi...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 12:32 PM
    Chủ đề không phải là điều gì lạ lẫm, tục tĩu, vấn đề là để nhầm chỗ, hay đúng ra là người ta cố tạo scandal để lôi kéo sự chú ý mà thôi. Đây ..

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Apr 14, 2012 10:49 PM

    Em bận quá, chỉ sang thăm anh tí rồi về.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 12:01 AM
    Ồ, vui quá! Lâu lắm rồi mới thấy em ghé nhà! [(smile)]

    hoabanmai

    hoabanmai
    Apr 14, 2012 6:54 PM

    Qua thăm bạn nè tối ấm áp nha

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 12:11 AM
    Vui được tiếp đón bạn mới ghé thăm. [(smile)]
    Lão phu sẽ qua thăm HBM sau nhé.

    Minh

    Minh
    Apr 14, 2012 9:01 AM

    Nhiều thằng ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm thế đấy chú. Chúng cứ nghĩ mình ở trên tất cả, phải mới lạ, phải phá cách, phải thể hiện đẳng cấp của mình cơ. Khác gì lũ trọc phú nhiều tiền mà vô văn hóa.
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 12:10 AM
    Chú nhất trí! Đời nay nhiều người nghĩ rằng có tiền là có tất cả!
    NHiều người dẫm đạp lên văn hóa, nhân cách, đạo lí, cốt chỉ để kiếm tiền! Ngư..
    Misa
    Misa
    Apr 15, 2012 8:21 PM
    haha, "nhiều thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm thế đấy", haha...câu này vui quá [(laughing)]

    Trả lờiXóa
  7. Misa
    Apr 14, 2012 12:53 AM

    Sao cái đại học FPT hết nhảy múa phản cảm lại ra đề Văn phản cảm thế nhỉ? [(laughing)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 15, 2012 12:07 AM
    À, cái vụ tụt hết trên sân khấu để kỉ niệm Ngày sinh của trường chứ gì?
    Quần của nó thì nó tụt, ta thấy phản cảm là việc của ta - đó là tư duy của chúng nó mà!
    Cũng như văn chương của nó thôi! Nó nghĩ đó là "đột phá"! Nó cứ nghĩ thế đi! Nhưng nó đã ngộ nhận. Người ta đã đột phá cía màng ấy từ lâu rồi, và người ta cũng đã đưa vô giảng đường từ lâu rồi, chỉ có điếu không phải vào giờ học thẩm mĩ văn chương thôi!
    Chán lắm, Muội à!

    Bamboo

    Bamboo
    Apr 13, 2012 8:29 PM

    Thế này thì còn trách gì mấy em học sinh hư được nữa đây ! Thảm họa!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 13, 2012 11:19 PM
    Thật ra thì câu chuyện cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là đưa thành văn chương, nhầm chuồng thôi, đồng nghiệp à! [(smile)]

    hongloan

    hongloan
    Apr 13, 2012 11:49 AM

    Ngày xưa Văn - Sử - Triết bất phân. Bây giờ chả lẽ các môn, các ngành thuộc Văn - Sinh -...bất phân? Buồn ơi là sầu!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 13, 2012 11:17 PM
    Ồ, anh lãi một comment! [(applause)] [(smile)]

    Minh

    Minh
    Apr 13, 2012 11:39 AM

    Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương:
    Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng...
    Nhân tình, nhắm mắt chưa xong
    Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?
    (Trích thơ Tố Hữu)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 13, 2012 11:17 PM
    Mai sau dù có bao giờ...
    Câu thơ thuở trước đâu ngờ hôm nay
    Tiếng đàn xưa đứt ngang dây
    ba trăm năm lạ càng say lòng người!
    Ấy là văn chương các cụ Tố! Còn FPT thì...có nghĩa là Fanh Phui Tất!

    hongloan

    hongloan
    Apr 13, 2012 11:35 AM

    Ngày xưa văn -sử- triết bất phân. Bây giờ không lẽ văn - sinh -...cũng bất phân chăng? Buồn ơi là sầu!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 13, 2012 9:52 PM
    Chớ có buồn, Muội à!
    Chuyện học đường thời nay là một bức tranh loang lổ, có nhiều gam màu, sáng-tối lẫn nhau. Văn chương học đường nọ và học đường kia cũng khác nhau nhiều!

    Trả lờiXóa
  8. Mai Ngân

    Mai Ngân
    Apr 13, 2012 8:59 AM

    Anh viết và phản biện rất chính xác hay. Một đề văn như thế ...cở giáo viên văn cũng không biết viết thế nào cho phải lẻ...Thật lạ ! [(applause)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Apr 13, 2012 9:50 PM
    Anh không phải là tác giả, em à. Của GS Thống đấy chứ!
    Anh không phản đối chủ đề tranh luận, anh chỉ ngạc nhiên về chuyện văn chương thôi, đúng như em nói, giáo viên văn cũng khó viết nổi! Đơn giản, câu chuyện giữa Kim và Kiều là một chiết khúc tranh luận đời thường, năm trong tổng thể nột tuyệt tác văn học đồ sộ. Bản thân tác phẩm ấy không phải là về cái màng trinh! Bởi thế, cũng như em, anh thấy...thật lạ!

    Trả lờiXóa