Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Em trong mắt tôi & Nồng nàn Hà Nội

09:41 2 thg 8 2011Công khai591 Lượt xem2

Mình rất thích hai bài này của Nguyễn Đức Cường.
Phong cách riêng, nhưng không xa lạ! Rất trẻ, rất "động", nhưng vẫn rất "tĩnh" bởi sự sâu lắng tỏa ra từ chất nhân văn thấm đượm trong ca từ mộc mạc...


  • Smile!
    Video này thật sự rất duyên dáng và nồng nàn! Họ vào Sài Gòn mới nổi tiếng!
    • LonelyMan
      Hôm nay mới nhìn thấy cái còm của Smile.
      Chủ Nhật zui zẻ, nhiều smiles nhé, Smile!
    • Smile!
      Ước gì nhạc bây giờ nồng nàn như thế.
  • Thảo
    Clip cũng thú vị và lạ hơn khi những ca sỹ thể hiện đều là những người trẻ hiện đang hoạt động ở HCM chứ không phải là người con của Hà Nội, chắc vì thế mà Clip nó là lạ. Không biết Hà Nội giờ thế nào bác nhỉ:D. Do cháu chưa có lần nào ra Thủ đô nên toàn tưởng tượng qua tivi thôi ạ. hì hì. Chúc bác một ngày vui vẻ, hì hì
    • LonelyMan
      Cảm ơn Thảo đã chia sẻ.
      Mình thích những bài hát này lắm. Trẻ trung, yêu đời.
      Qua Thảo, mình mới biết thêm thông tin rằng những người này đang công tác tại TPHCM.
      Chúc Thảo một ngày thật vui nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét