Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Anh là người bạc bẽo

13:14 14 thg 4 2009Cá nhân0 Lượt xem 2
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo, Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.
XUAN DIEU
Tags: anh.la.nguoi.bac.beo | Edit Tags Thursday 2 April 2009 - 08:35PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: Cho xin cái Phiếu bé ngoan Previous Post: MÈO VÀ CHUỘT

Comments

(16 total) Post a Comment
Teeemmmmm đã. Hi hi ^_^
Thursday 2 April 2009 - 08:54PM (ICT) Remove Comment
Ngẫm cho kĩ anh là người mơ mộng
Yêu em rồi chỉ là mình anh thôi
Trách em đâu, trách đời đâu
Đôi khi chút chiều mình để được là kẻ yêu dấu (trong mộng).
Thursday 2 April 2009 - 09:01PM (ICT) Remove Comment
Nên khi anh chạy, chẳng trách mình bạc bẽo^^
Thursday 2 April 2009 - 09:03PM (ICT) Remove Comment
Ông XD này cũng thật lạ phải không Chú? Khi thì than thở "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu". Khi lại "Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay". Mà cũng phải thôi, chính ông ấy thú nhận:

- Mà thật ra em "yêu dấu" rất nhiều!

Đấy, nhiều em yêu thì làm sao mà ai cũng mê say được. Lại còn thật thà thú nhận là bạc bẽo. Như cháu á? Chả dại nhé.
Thursday 2 April 2009 - 09:22PM (ICT) Remove Comment
Xuân Diệu tả tình yêu của ai đây? Có vẻ giống dụng cụ tung hứng trong tay nghệ sĩ xiếc thế các Bác nhểi?
Thursday 2 April 2009 - 09:23PM (ICT) Remove Comment
Yêu ầm ầm ầm ầm rồi hết... hic hic hehe. Bác nhờ.
Thursday 2 April 2009 - 09:47PM (ICT) Remove Comment
"Thầy" lại mượn thơ của cụ Xuân Diệu để nói hộ lòng mình đây mừ!!! Hix...hix!!!
Thursday 2 April 2009 - 11:34PM (EDT) Remove Comment
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo
....
Friday 3 April 2009 - 01:23AM (EDT) Remove Comment
Sao ma giong the khong biet.....?
Thursday 2 April 2009 - 10:28PM (PDT) Remove Comment
:)
Friday 3 April 2009 - 02:59PM (PDT) Remove Comment
Xuân Diệu không phải là anh....
Saturday 4 April 2009 - 08:52PM (ICT) Remove Comment
Anh là kẻ say mê và chóng chán
Với những gì không rung động trong tim ....
Tuesday 7 April 2009 - 11:02PM (ICT) Remove Comment
Thế gian...nghìn đàn ông giống nhau. :)
Wednesday 8 April 2009 - 08:36AM (ICT) Remove Comment
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.
Wednesday 8 April 2009 - 06:16PM (ICT) Remove Comment
Ông Xuân Diệu làm thơ người bạc bẽo
Thực tế sao cảm xúc vẫn dạt dào
Khiến lòng người cũng cảm thấy nao nao
Biết như thế mà tình yêu không tắt.
.....
Vái trời tối nay ông XD không về cốc đầu em một trận hén.
Friday 10 April 2009 - 07:43PM (ICT) Remove Comment
Bài thơ đầy tâm trạng. Có vẻ như là nỗi lòng của LLM. VM chia sẻ cùng LLM nhé .
"Thôi đã thế bây giờ anh phụ bạc
Nhưng em vẫn coi anh là kẻ chung tình
Trái tim anh,Anh đã trao kẻ khác
Chỉ đôi mắt buồn là vẫn để cho em ..."
Tuesday 14 April 2009 - 11:07AM (ICT) Remove Comment
Ảnh của LonelyMan
4000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét