Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Cho xin cái "Phiếu bé ngoan" nào!

14:30 17 thg 4 2009Cá nhân0 Lượt xem 11




Bỏ thuốc lá thành công.

Ra sân trong giải bóng chuyền công đoàn của cơ quan.

Chỉ uống Cappuccino lúc mệt mỏi và buồn ngủ...

Cho xin cái "Phiếu bé ngoan" nào!


Comments

(32 total) Post a Comment
Mọi người cùng cấp "phiếu bé ngoan" cho anh LonelyManFromThePast hén.
Chúc mừng anh và chúc mừng cho sức khoẻ của anh thật nhiều nha.
Friday 17 April 2009 - 02:40PM (ICT) Remove Comment
^_^ có một phiếu " chú ngoan "
Friday 17 April 2009 - 03:54PM (CST) Remove Comment
bé ngoan dễ'xương".chúc mừng bỏ thuốc thành công...
Friday 17 April 2009 - 03:37PM (ICT) Remove Comment
bé ngoan dễ'xương".chúc mừng bỏ thuốc thành công...
Friday 17 April 2009 - 03:37PM (ICT) Remove Comment
Cứ tạm chúc mừng! Khoan phát phiếu vội ... chờ kiểm chứng đã anh chị em ơi!!! Hi...hi!!!
Friday 17 April 2009 - 09:04AM (EDT) Remove Comment
Em qua tặng anh 1 phiếu bé ngoan nè! Hihi, chúc mừng anh nha! Nhớ là đã bỏ được rồi thì...đừng có thèm mà hút lại đó nghe Huynh!
Chúc Huynh cuối tuần vui vẻ!
Friday 17 April 2009 - 08:51PM (ICT) Remove Comment
Bé gì mà hút thuốc? Nhưng thôi, gọi là động viên tinh thần. Tặng anh một phiếu đó.
Friday 17 April 2009 - 08:23AM (PDT) Remove Comment
hihi...anh ơi thế thì fải tặng thêm... 1 phiếu ông xã ngoan và anh iêu nữa rùi...hihi...còn em mời anh ly cafê vina 3in1 nè....em fa đó...ngon hong dzậy...hihi...ngủ ngon nha anh...cuối tuần dzui dzẻ và hạnh fúc bên gia đình anh nhé...bjbj...saigon lang thang ....
Friday 17 April 2009 - 10:54PM (ICT) Remove Comment
Cappuccino dường như đã phát huy công dụng một cách quá ngọt ngào phải không ạ?

Còn về "Phiếu bé ngoan" thì... rất tiếc. Không phải cháu không muốn phát cho Chú. Mà vì cháu không phải là người được giữ tấm phiếu quý giá đó. Chú phải hỏi xin đúng địa chỉ chứ ạ?

Mệnh lệnh của trái tim ! ^_^

Friday 17 April 2009 - 11:10PM (ICT) Remove Comment
Mong anh cứ giữ vững lập trường.Mừng cho anh lắm.
Friday 17 April 2009 - 12:34PM (EDT) Remove Comment
Cả lớp cùng vỗ tay nào: Thứ hai là ngày đầu tuần... Thứ bẩy, Chủ nhật ở nhà vui chơi, là "nhớn" (không bé) ngoan suốt tuần !
Friday 17 April 2009 - 09:37PM (PDT) Remove Comment
Bác LLM ơi, việc bỏ thuốc lá này của bác vĩ đại thế, mà lại được thi hành theo “ mệnh lệnh trái tim”. Thế liệu khi thay đổi thời tiết, trái tim không khoẻ để giữ kỷ cwng như ban đầu, lấy gì ngăn cản Bác không muốn hút thuốc trở lại nhỉ? Phiếu bé ngoan chỉ có date trong mỗi tuần. Lần này Bác muốn Nó có hạn bao lâu?
Saturday 18 April 2009 - 11:58AM (ICT) Remove Comment
Chúc mừng LLM bỏ thuốc thành công .Tình hình thi đấu bóng chuyền thế nào hả anh ? Chắc là thắng đậm đây, phải khao đấy anh nhé ..Hi..Hi..
Monday 20 April 2009 - 07:33AM (ICT) Remove Comment
@LanTran: Cảm ơn em nhé, Lan Thiện Tâm! Anh dang lo sẽ mập ú đây!

@Bình Yên: CHú đã nhận "Phiếu chú ngoan" của cháu. Cảm ơn cháu nhé.

@Phượng Tím: Chà, nghe em nói "dễ xương" ghê!

@Hoa Mộc Trắng: Ừ, em nói có lý. Nhanh kiểm chứng đi !

@Phố Núi Cao: Cảm ơn muội nhé. Anh dã bỏ được rồi, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hút lại đâu em!
Monday 20 April 2009 - 08:14AM (ICT) Remove Comment
@Vầng Trăng Khuyết: Bé hút thuốc và còn biết làm nhiều thứ nữa... Bé đặc biệt lắm! Cô giáo cho nhiều phiếu bé ngoan nhé!

@Hồ Thu: Được em động viên, sướng ghê! Hai cái phiếu của em thuộc loại không thể quý hơn được nữa! Lại còn ca-phe nữa. Thanks.

@Minh: Cháu nhận xét rất tinh tế, "nập nuận" rất thuyết phục! Chú thừa nhận!

@Mỹ Dung: Anh sẽ kiên định em à!

@Linh Ngọc: Cảm ơn cô giáo và cả lớp ạ! "Nhớn" sẽ cố gắng chăm ngoan ạ!
Monday 20 April 2009 - 09:55AM (ICT) Remove Comment
@Hami: Đúng là một việc VĨ ĐẠI Hami à! Từ xưa đén nay anh đã cố bỏ hút thuốc lá nhiều lần... Lần này thực thi "mệnh lệnh của trái tim" nên anh chắc chắn sẽ thành công! Anh tự nguyện, tự giác, thanh thản làm việc đó, bởi vậy dù thời tiết có nắng mưa thế nào, trái tim vẫn chẳng ngừng nhịp đập yêu thương! Và điều đó có nghĩa là anh bỏ hẳn thuốc lá được mà!

@Van M: Cảm ơn em nhiều! Bóng chuyền vui lắm em à. Nhưng về mặt chuyên môn thì... công đoàn thôi mà! Có thắng, có thua... Nhưng anh sẽ khao, dù có thể không đọat chức vô địch!
Monday 20 April 2009 - 10:02AM (ICT) Remove Comment
THẤY 8 ANH CHÀNG NÊN KO BIẾT NÊN TẶNG PHIẾU BÉ NGOAN CHO ANH CHÀNG NÀO NỮA ĐÂY HIIIIIIII .
Monday 20 April 2009 - 01:44AM (PDT) Remove Comment
Khuyến mại cho mấy cái luôn nè ,mà anh làm thế đúng lắm đó không hút thuốc có hại cho sức khỏe .Bây giờ anh chơi thể thao có lợi cho sức khỏe .Hoan hô anh và mong rằng anh luôn nghe theo mệnh lệnh của trái tim nhé !
Tuesday 21 April 2009 - 02:28AM (ICT) Remove Comment
Chẳng có phiếu bé ngoan thôi tặng H một tràng pháo tay H nhé!
Tuesday 21 April 2009 - 10:59PM (ICT) Remove Comment
@TONG NGOC LINH
Anh nao dep trai va phong do nhat thi do la anh day em a!

@Evy - Anh quyet tam lam theo MENH LENH TRAI TIM nhung khi trai tim anh quan dau, long buon man mac thi lay gi lam ban ha em... Truoc kia, do la dieu thuoc!

@Giooooo - Cam on em nhieu lam! Bay gio da qua 11 ngay khong hut thuoc roi, anh dang rat buon, va thay choi voi...
Wednesday 22 April 2009 - 12:02AM (ICT) Remove Comment
Nhung ngay dau anh "quyet tam" bo thuoc.
Nhung ngay sau anh "quyet chi" hut "lai" ?????
Wednesday 22 April 2009 - 05:38AM (ICT) Remove Comment
@DANANG: Anh không "quyết chí" hút lại, nhưng bây giờ anh mới thấy rằng lúc buồn người ta tìm đến khói thuốc cũng phải thôi...
Wednesday 22 April 2009 - 08:40AM (ICT) Remove Comment
Hoan hô Bao đại ca ! Học trò sẽ học theo
Thursday 23 April 2009 - 02:50PM (ICT) Remove Comment
Chúc mừng anh bỏ được thuốc lá.Ba em bỏ thuốc lá năm ...83 tuổi, vậy mà em mừng muốn rơi nước mắt. Cả gia đình em, từ anh em trai đến rễ, cháu..chẳng còn ai hút thuốc cả.
Friday 24 April 2009 - 02:22PM (ICT) Remove Comment
Em doan "be ngoan" ngoi o hang dau co dung ko a. Em tang "Be" 2 phieu luon.
Friday 24 April 2009 - 10:35PM (MSD) Remove Comment
chúc mừng thầy giáo
Saturday 25 April 2009 - 12:20PM (ICT) Remove Comment
cho 1 bông hoa điểm 10.tuyet cú mèo
Sunday 26 April 2009 - 01:43AM (ICT) Remove Comment
Chúc mùng thầy đã thành công! Em thấy thành công này còn đặc biệt ở chỗ: đối thủ của mình lại chính là nửa kia của mình, thầy nhỉ! Nhưng vẫn còn phải tiếp tục dùng vũ khí, phương pháp "nghị lực" để duy trì thành công thầy ơi. Vì "kẻ thù" vẫn tìm cách chống phá ta đấy. Người không biết còn thành nghiện nữa là người đã từng... hé thầy. Chúc thầy tiếp tục thành công và vượt qua chính mình!
Monday 27 April 2009 - 11:14AM (ICT) Remove Comment
ơ, vote một phiếu nữa nè, hì hì...
Monday 27 April 2009 - 10:09AM (PDT) Remove Comment


@Cong Tôn Sách: Đệ cung cố gắng bỏ hut thuôc lá nhé! Nếu thực sự muốn, chắn chắn là được. Chúc đệ thanh công!

@Nguyên: Chà, ước gì anh cũng sống lâu và đến 82 tuôỉ laị phì phèo, và 83 tuổi anh quyết định bỏ làn nưã như ông cụ nhỉ?

@Muà Thu Vàng: Không, anh ở hang sau em à. Néu em biết bài thơ "Da đen" của anh trong blog này thì em nhânj ra anh đó! Cảm ơn em đã cho 2 phiếu!

@Phong B: Cảm ơn em. Em có hút không vậy? Bỏ nhé?

@ÔmMớiChịu: Tuyệt cú mèo! Cảm ơn cái điểm 10 tuyệt vời này nhé!

@Kiều N: Anh bỏ thuôcs lá nhiều lần, và thất baị. Đơn giản là vì anh bỏ thuôcs vì lý trí. Lânf naỳ, anh có them động lực để hanhf động, khi TRÁI TIM lên tiếng! Và, đương nhiên là anh cảm thấy bỏ thuốc dễ dàng hơn...

@Trinh N: Thật vui khi em ghé nhà. Lâu lắm rồi mới thấy em qua. Cảm ơn em nhiêù lắm.

Tuesday 28 April 2009 - 12:46AM (ICT) Remove Comment
Mấy phiếu "bé" ngoan này không có giá trị vĩnh viễn đâu, nên LMFTP phải luôn cố gắng nhắc mình mới được, điều đó quan trọng hơn nhiều. Come on!
Wednesday 29 April 2009 - 12:36PM (ICT) Remove Comment
Trong 8 anh chàng ai là anh Lonely ? có phải là người tóc... trắng ngôi phía trước không ?
Chúc mừng anh nếu đến hôm nay anh vẫn bỏ được thuốc lá, thật là một bản lĩnh phi thường và rất đáng nể phục, vì em nghe hầu hết mọi người đều cho rằng đó là một việc cực kỳ khó.
Chúc mừng anh !
Chia buồn với mấy công ty sản xuất thuốc lá vì họ vừa bị mất đi 1 kh1ch hàng thân thiết.
Saturday 9 May 2009 - 01:52PM (ICT) Remove Comment
Ảnh của LonelyMan
4000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét