Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

MÈO VÀ CHUỘT

13:16 15 thg 3 2009Cá nhân0 Lượt xem 0
Tan tầm. Trời mưa lất phất và gió lạnh. Trong khi chờ bà xã, mình tạt vào quán cafe ven đường. Một nâu nóng. Đốt điếu Vinataba và lơ đãng nhìn quanh. Vắng vẻ. Chỉ có một đôi ngồi kề đó. Họ âu yếm nhìn vào mắt nhau, thật hạnh phúc.
Chàng: Tối qua anh nhắn tin, không thấy em trả lời, gọi thì thấy tắt máy. Kỳ thật, làm anh sốt ruột chẳng ngủ được!
Nàng: Em biết là anh sốt ruột. Nhưng mà chẳng làm sao được, máy điện thoại hết pin anh à.
Chàng: Thì xạc pin chứ!
Nàng: Thế thì còn nói làm gì nữa. Dây xạc pin bị chuột cắn đứt mất. Xạc một lúc, không thấy gì, em kiểm tra thì mới biết. Em cũng chẳng ngủ được.
Chàng: Thế mấy con mèo nhà mình đâu cả rồi?
Nàng (bật cười): Ôi, mấy con mèo cảnh kia thì ... giống như anh hà, chẳng được việc gì hết!
Chàng (ngạc nhiên): Sao thế?
Nàng: Thì... là mèo cảnh thôi hà! Anh tính xem, ai đời mèo lại chẳng bắt chuột mà còn chơi với chuột! Hi hi...
Chàng (cười to): Hay thật! Mà này, sao em lại cứ bảo anh là vô tích sự hả? Ghét, cứ bảo người ta...
Rồi chàng âu yếm nhìn nàng và khe khẽ:"Em ơi, mỗi lần nhớ em, anh lại nhớ những câu chuyện hài hước và cả những trách móc, giận hờn của em nữa. Nhớ lắm!"
Chuyện tưởng chẳng có gì, thế mà mình chẳng quên được!
Tags: meo.va.chuot | Edit Tags
Sunday 15 March 2009 - 10:56AM (ICT) Edit | Delete

Comments

(35 total) Post a Comment
Mèo cảnh vô tích sự nhưng cũng có những lúc có ích rất nhiều... Anh biết là gì không? Đó là những khi chủ của nó buồn hay vui nó đều chạy đến quấn lấy chân và dịu đầu vào chủ nó! Thật thân thiện và đáng yêu đúng không anh...
Sunday 15 March 2009 - 11:03AM (ICT) Remove Comment
Không quên được vì nó thốt ra từ lời người mình yêu thương nhất. :)
Sunday 15 March 2009 - 11:08AM (ICT) Remove Comment
Em thấy mình trong câu chuyện đó Anh ạ.
Saturday 14 March 2009 - 09:38PM (PDT) Remove Comment
Chuyện chẳng thể nào mình quên được. Trời ơi, ngồi chờ bà xã mà lại còn chú tâm để nghe chuyện thiên hạ từng ...centimètre để đến nỗi không quên được thì trong lòng đang có vấn đề rồi, anh Lonely ơi !
Sunday 15 March 2009 - 11:41AM (ICT) Remove Comment
Hmmmm... hình như là ???
Sunday 15 March 2009 - 12:42PM (ICT) Remove Comment
ôi tình yêu!!!
Sunday 15 March 2009 - 01:03PM (ICT) Remove Comment
Câu chuyện của anh kể dễ thương lắm .
Sunday 15 March 2009 - 04:04AM (EDT) Remove Comment
Đọc xong em còn thấy khó quên nữa chi anh là người chứng kiến.
Sunday 15 March 2009 - 05:20PM (ICT) Remove Comment
Ước gì bả đi lâu lâu tí nữa anh nhỉ!
Sunday 15 March 2009 - 05:44PM (ICT) Remove Comment
Hí hí,giống con Mèo em mới nuôi quá chừng.Ăn rồi lăn ra ngủ không hà,lại còn nằm ngửa mà ngủ nữa chứ . Tối đến thì nó ngủ ở trên nóc mùng của em .
Sunday 15 March 2009 - 07:27AM (EDT) Remove Comment
Mèo chơi với Chuột...
Sunday 15 March 2009 - 07:29AM (EDT) Remove Comment
Đúng là chuyện này làm sao quên được anh nhỉ!
Sunday 15 March 2009 - 09:04PM (ICT) Remove Comment
Câu chuyện thật là dễ thương. Nhưng theo em thấy hình như tình yêu cũng phức tạp lắm thầy nhỉ.
Sunday 15 March 2009 - 10:56PM (ICT) Remove Comment
Chuyện Mèo @ Chuột (Tom @ Jerry) cả thế giới đều biết, đều mê, không quên được như chuyện Mèo-Chuột của Lonely.
Sunday 15 March 2009 - 12:19PM (EDT) Remove Comment
Thế mà anh làm em cứ tưởng ???? Uống cà phê hút thuốc mà sao chuyện người lại cứ vào tai mình thế ha ?
Ô hay anh này kỳ ghê !!!!!
Monday 16 March 2009 - 01:10AM (ICT) Remove Comment
Lãng mạn quá đi anh ạ . Kí ức theo em ko bao giờ đánh bóng để trở thành hiện tại đâu . Theo MM anh nên bỏ sạch đi quá khứ chỉ chừa lại để nhớ như một cơn gió đi qua anh nhỉ .

Anh hãy sống với những gì đang có trong hiện tại .........hihihihi Nhớ người xưa mãi mãi thì Blog 360 độ cũng buồn !
Sunday 15 March 2009 - 02:29PM (PDT) Remove Comment
Người xưa thì ai cũng nhớ . Nhưng nhớ để làm gì ???

Em mới được một người bạn blog nói thế cách đây 2 tháng .......hihihihi

Nhờ đó rũ sạch quá khứ trắng tay . Từ đó ngủ ngon hơn và có lúc cũng giật mình sao mình quên nhanh thế ! Ưh quên di ..
Sunday 15 March 2009 - 02:32PM (PDT) Remove Comment
Hi hi, Hm tâm đắc với cái "Hummm" của Minh nhất!
Monday 16 March 2009 - 09:37AM (ICT) Remove Comment
Em cầm tinh con mèo nè. Hihi
Monday 16 March 2009 - 02:47AM (PDT) Remove Comment
Hix! Em cũng đồng tình với em Minh! Dạo này tâm hồn "Thầy" có vấn đề rồi hay sao ấy? Mau tìm bác sĩ bắt bệnh và trị bệnh đi thui ...hi...hi!!!
Monday 16 March 2009 - 06:24AM (EDT) Remove Comment
truyện tưởng vu vơ mà lại có tính nhân văn lắm anh à
Monday 16 March 2009 - 08:42PM (ICT) Remove Comment
May là chỉ nói chuột cắn chứ bảo anh mua cho em dt mới để anh gọi em nghe khi anh gọi đến thì mệt thật :)
Monday 16 March 2009 - 08:43PM (ICT) Remove Comment
Monday 16 March 2009 - 10:49AM (PDT) Remove Comment
Chuyện chẳng có gì mà vui không chịu được. Nhưng đấy là 2 người tin tưởng Huynh nhỉ, em thì xin kể những chuyện ngược lại:
Chàng: Em à, đi đâu làm anh lo, tối nay anh qua thăm em nhé...
Nàng: Thôi anh à, em còn phải học bài..
Chàng: Thôi tối nay nàng bận thì ta đi nhặt lá công viên về làm trâu cho nàng...
Lát sau 2 người gặp nhau ở Công Viên...đoạn sau thì thôi em ứ dám kể... Và chuyện em vừa gặp một nàng...anh, đây là em trai em...Nói chung là em thấy nhiều chuyện như thế quá nên nản quá Huynh ạ.
Tuesday 17 March 2009 - 09:29PM (ICT) Remove Comment
@Chuồn chuồn Ngọc: Đúng đó em. Phụ nữ hay chê...vô tích sự thế thôi, thật ra thì... nếu không thì họ nuôi mèo cảnh làm gì!

@Mắt Một Mí: "Khen cho EM mắt tinh đời"! Mượn cụ Tố Như một chút để hồi âm em.

@Linh Ngọc: Thật vui khi em liên tưởng đến mình trong câu chuyện nhỏ này.

@Nguyên: Trong lòng có vấn đề từ lâu rồi em! Mà, lòng không có vấn đề thì chắc ...chán sống lắm! Khi lòng còn biết xốn xang, tim còn lọan nhịp thì còn cuộc đời. Em nghĩ sao?

@Minh: Hmmm...hình như là? Còn "hình như" nỗi gì cơ chứ! Trúng tim đen rùi còn gì!

@4eye: Ôi tình yêu, lỗi tại tình yêu...

@Sousou: Và anh cũng...dễ thương lắm nữa chớ bộ!

@Lan Trần: Nghe em nói vậy, anh thích quá hà! Ừ, anh chẳng quên được...

@Hồng Loan: Sao em đóan giỏi thế nhỉ!

@Mỹ Dung: Ừ, có dạo anh đã comment cho cái entry về con mèo của em mà! Mèo còn chơi với chuột thì tất nhiên người với người còn...hoành tráng hơn.

@Phố Núi Cao: Có những điều người ta không bao giờ quên em à.
Wednesday 18 March 2009 - 11:06AM (ICT) Remove Comment
@Tương Ớt: TÌnh yêu phức tạp nhưng không thể thiếu em à. Ngọt ngào lắm!

@Thanh L: Cảm ơn em đã so sánh như thế.

@Evy: Ô hay em này kỳ ghê... người ta nghe trộm thì kệ người ta! CỚ sao em vội kêu la...

@Mis M: Nói thì dễ, làm thì khó. Chẳng thể nào quên được quá khứ đâu em!
Quá khứ hiện về khi ngọt ngào, khi pha chút đắng khiến ta trăn trở... Vậy là ta còn sống với đúng nghĩa đó em! Chứ nếu khác đi, hóa ra mình vô cảm ư?

Wednesday 18 March 2009 - 11:14AM (ICT) Remove Comment
@Hami: Hi hi, em tâm đắc với comment của Minh là phải rồi! Em nhìn thấu tim den tác giả, cứ như là cùng chứng kiến í!

@Vầng Trăng Khuyết: Vậy thì ngày nào em cũng tạt qua nhà anh và kêu Meo meo, ở luôn đây mà bắt chuột nhé!

@Hoa Mộc Trắng: Ôi, có bác sỹ thì còn gì bằng! Hình như...em cũng là bác sỹ? THỉnh thỏang qua điều trị giúp đi!

@Phong B: Thường thì những cái "vu vơ" hay lắm em à...

@Công Tôn Sách: Ồ, không, Công Tôn Tiên Sinh à. Huynh thì ngược lại, xin phục vụ rát họng mà chẳng được đó nghe!

@Hoai Trúc Lệ: CHị qua thăm mà không nói gì thế chị?

@Gióóó: Đọc chuyện của em... cay cay nơi mắt em à!
Wednesday 18 March 2009 - 11:25AM (ICT) Remove Comment
câu chuyện anh kể vui lắm, cái pic cũng vui nữa,
Wednesday 18 March 2009 - 08:57PM (ICT) Remove Comment
BA XA anh ma doc duoc thi chi co nuoc chit thoi nhe! Co de tam de doi ba Xa dau... lang man!
Sunday 22 March 2009 - 10:17PM (MSK) Remove Comment
Chô cha, đọc đoạn đối thoại này, em cũng khó mà quên, vì hình như cũng đã từng trải qua.

Hà hà.
Thursday 26 March 2009 - 12:24PM (ICT) Remove Comment
ặc..cháu chả hỉu j chú ah...mọi ng` cm nói cái j hem ah..chuyện này có j nói cháu nghe zới chú..hic......lâu wa wen công việc cm hihi cm cho chú nhé..........
Thursday 26 March 2009 - 01:46PM (ICT) Remove Comment
@Văn Minh: Cảm ơn em. ANh cũng thấy ...hay! Hi hi...

@Mùa Thu Vàng: Thật vui khi em lại qua đọc và comment cho anh.... Hi hi, may mà bà xã không biết em nhỉ...

@HTGiáp: Huynh cũng thấy mình trong entry đệ à!

@Xì_trum: VUi vì cháu sang chơi. Lớn lên, cháu sẽ hiểu thêm nhiều thứ thú vị lắm cháu à!
Thursday 26 March 2009 - 04:35PM (ICT) Remove Comment
Thầy vẫn còn thích chuyện của tình yêu !
Sunday 29 March 2009 - 11:37AM (CDT) Remove Comment
Em dang xem tivi dai Dong Thap phim Me`o Yeu Chuot. Bay gio Meo`, Chuot cung chuyen tu` doi' dau` sang doi' thoai rui`.
Wednesday 1 April 2009 - 08:58PM (ICT) Remove Comment
hihi..câu chuyện dzễ sương thật...nhưng mà eo ơi, hình như dạo này "anh thầy" of em có vấn đề rùi...chút lãng mạn chút ấm áp và cả chút vớ vẫn....nhưng mà hong hiểu chút mơ mộng đó dành cho ai dzậy ...anh trai of em....saigon lang thang....bất chợt...nhớ...
Wednesday 8 April 2009 - 01:13AM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét