Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Kiếp sau

Nov 19, 2008 10:56 PM                     Public                         Pageviews 104                         18
 


Kiếp sau xin vẫn làm nghề giáo
Lái chiếc đò ngang giữa dòng đời
Lại sẽ lạc về từ quá khứ
Luân hồi nghiệp cũ, dẫu đơn côi!
  • kim
    • kim

    • Dec 25, 2008 10:43 PM


    da, tai thay hay qua'. CHu' dung` bat chau tra? tien ba?n quyen` nhe'. Ne tinh` dong nghiep nhe' chu'.
  • TênTên
    • TênTên

    • Dec 14, 2008 6:31 PM


    CHÚC ANH BUỔI TỐI CHỦ NHẬT BÌNH YÊN, VUI VẺ, ẤM ÁP BÊN GIA ĐÌNH ANH NHÉ!
  • Yahoo! User
    • Yahoo! User

    • Dec 13, 2008 8:33 PM


    chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui
    • LonelyMan
      Bạn cũng vậy nhé. O'Star lem'''''!
  • TênTên
    • TênTên

    • Dec 12, 2008 11:04 PM


    THầy ơi! em thương thầy quá ....
  • iu
    • iu

    • Dec 10, 2008 11:07 AM


    ôi... ao lạnh we' bác ơi... bác đâu rùi huhuhuhuhuhu
    • LonelyMan
      Bác đây nè! Bận quá, con à! Con cứ qua ao nhà bác mà bơi lội nhé!
  • Yahoo! User
    • Yahoo! User

    • Dec 8, 2008 9:26 PM


    4 câu thơ hay quá
  • iu
    • iu

    • Dec 6, 2008 11:11 AM


    hok thấy bác  Chúc bác cuối tuần vui vẻ , con đi thăm vài nhà cuối tuần đây bác ơi ^^
  • MÈO LÁU CÁ
    Nghề giáo vẫn luôn là cái nghề mình vừa trọng, vừa yêu....
    Chúc bạn luôn hạnh phúc với cái nghề, cái nghiệp của mình.
    • LonelyMan
      Thanks. Chúc bạn mọi điều tốt lành!
  • iu
    • iu

    • Nov 25, 2008 8:25 PM


    hôm nay con ngồi lâu tự nhiên thấy ao sen bác ạh hihihi, hóa ra do mạng chứ hok fai nhà bác sơn Thế thì lâu lâu vit5kon vào đâu bơi rùi ^^
    • LonelyMan
      Có một dạo Yahoo trục trặc con à. Bây giờ vẫn còn lỗi mà!
  • Khong Chung
    Nhieu hoa qua cho bot to di chuc vui ve nha
    • LonelyMan
      Mời bạn thoải mái ngắm hoa, hoặc đem về nhà nhé!
  • Hong Hai
    Bài thơ thật cảm động vì sự chung thuỷ với nghề giáo nghèo! Chúc thầy luôn tìm thấy niềm vui , hứng thú và có nhiều sáng kiến với nghề!
    • LonelyMan
      Cảm ơn ban thật nhiều về những lời chúc chân tình vaf nồng ấm!
  • TênTên
    • TênTên

    • Nov 21, 2008 8:59 PM


    Chúc anh buổi tối cuối tuần ấm áp, bình yên! Ngủ ngon anh nhé!
    • LonelyMan
      EM cũng thế nhé!
  • CAT BUI PHU` DU
    Không đơn côi đâu thầy ạ. Vẫn có chúng em là đồng nghiệp đấy thôi. Kiếp sau biết đâu lại nhiều niềm vui hơn .
    • LonelyMan
      Cảm ơn em nhiều lắm, đồng nghiệp à!
  • hoangthi_giao
      Rộn ràng cánh phượng sân trường
    Ngọt ngào nắng ấm vấn vương đợi chờ
    Dáng thầy đựng cả ước mơ
    Bảng đen đựng cả nàng thơ cuộc đời
    ..
    • LonelyMan
      Thơ thật hay và chân tình. Cảm ơn em.
  • Cỏ Gai
    Chúc Anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong ngày hôm nay .
    • LonelyMan
      Anh cũng chúc em như vậy, CG-đồng nghiệp nhé!
  • TN Nguyên Bửu
    Chúc bạn nhiều niềm vui trong ngày nhà giáo nhé !
    • LonelyMan
      Hoa thật tao nhã! Đẹp tuyệt. Thanks.
  • Nguyệt Vũ
    Nhân ngày nhà giáo Việt nam, kính chúc anh mạnh khoẻ hạnh phúc và tràn ngập yêu thương! MN
    • LonelyMan
      Một lẵng hoa quá đẹp và sang trọng. Cảm ơn em rất nhiều Trăng nhé!
  • Ngoc
    • Ngoc

    • Nov 20, 2008 8:07 AM


    Hãy mãi là Người thầy giáo nhân dân anh nhé.......Nhân ngày 20/11 Em chúc anh có thật nhiều sức khoẻ và thành công trong sự nghiệp trồng người LLM à....
    • LonelyMan
      Vui quá. Cảm ơn em đã đến với anh trong ngày Nhà giáo nhé!

2 nhận xét:

  1. Kiếp sau mình cũng xin đc làm cô giáo, vì kiếp này mình bỏ dỡ giữa chừng, giờ thấy tiếc nuối những j đã qua...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vì Thúy Vân qua chia sẻ. Thanks.
      Đêm ấm áp cho bạn.

      Xóa