Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Người đi hành hương

Jul 8, 2008 10:03 PM            Public            Pageviews 84           13
 
Chủ Nhật, mời cả nhà nghe NGƯỜI ĐI HÀNH HƯƠNG nhé.
WalkInClouds, DuLichHaGiang và một số bạn có hỏi cái nick dài ngoẵng bằng tiếng Anh kia của mình là gì...
Là... một dạng "người đi hành hương" đó thôi (như WalkInClouds đã đoán), chỉ có điều là hành hương từ... quá khứ!
Ấy là mình thích Trịnh Công Sơn, thích hình ảnh "người đi một mình", "đá lăn"  nên  chọn cái nick ấy đi kèm hòn đá khổng lồ ở Avatar! 

Mình thấy thinh thích thì mượn cái hình ảnh "người đi hành hương" ấy để gửi gắm một phần tâm tư thôi; nếu bạn mà không châm chước cho, xin cứ gọi tôi là "Người đi hành khất" cũng được mà!
Một Chủ Nhật vui nhé, các bạn!

  • Chân trời tím Chân trời tím
       Cam on anh da ru qua nha nghe nhac ,nghe Khanh ly hat  nhac Trinh thi khong con gi tuyet hon nua , da nghe phai nghe het  tung loi moi thay tham thia tam tinh cua tac gia va cai hon cua nguoi the hien . Phai noi la tren ca tuyet voi !
  • tigontim tigontim
    Ðồi đêm mù sương Người chẳng quay về, ngại ngùng chiếu chăn . Người đi hành hương sợi buồn vấn quanh , Vực sâu đá lăn, gọi tên nhớ anh...
    Nhạc..
    Ðồi đêm mù sương Người chẳng quay về, ngại ngùng chiếu chăn . Người đi hành hương sợi buồn vấn quanh , Vực sâu đá lăn, gọi tên nhớ anh...
    Nhạc Trịnh luôn tuyệt vời anh há. Trưa nay lười đi ăn, ngồi nhai bánh mì, nghe nhac trong blo của anh hay quá. Thú vị ghê !
  • hoangthi_giao hoangthi_giao
    Vậy nghĩa là LLM...như người mới trở về từ cõi chết ?Là cái bóng ma hiện về cô đơn trên cõi đời này?Ối trời!Khủng khiếp thế sao LLM?Anh đã có mộ..
    Vậy nghĩa là LLM...như người mới trở về từ cõi chết ?Là cái bóng ma hiện về cô đơn trên cõi đời này?Ối trời!Khủng khiếp thế sao LLM?Anh đã có một quá khứ ...đến nỗi như thế sao mà phải đặt cho mình một cái tên như vậy?Đây là một câu hỏi có lẽ của chung mọi người. . Nếu có thể ...thì anh cứ chia sẻ ...
  • MD7461 MD7461
    Người đi hành hương ......
     
  • hoangthi_giao hoangthi_giao
    "Người đi hành khất"
    Từ muôn kiếp trước
    Vẫn nghe bước chân
    Nối tiếp kiếp này...
    Người ơi dừng chân
    Bên dòng suối hát?
    Sao không qu..
    "Người đi hành khất"
    Từ muôn kiếp trước
    Vẫn nghe bước chân
    Nối tiếp kiếp này...
    Người ơi dừng chân
    Bên dòng suối hát?
    Sao không quay về?
    Hằn sâu vết nhăn?
    EM TẶNG ANH MẤY CÂU THƠ NÀY ĐỂ CHIA SẺ NHỮNG ĐỌAN ĐƯỜNG VỚI NGƯỜI HÀNH KHẤT
  • Yahoo! User
    Yahoo! User
    • Yahoo! User

    • May 5, 2008 7:09 AM


    Hi! Hieu roi. Minh cung thich Trinh. Co le vi vay nen cuoc doi cung phieu du. Chuc ban mot tuan moi tot lanh nhe!
  • hoangthi_giao hoangthi_giao
    Chiều lên chiều lên
    người vẫn âm thầm
    bước chân..
    .......Người đi vẫn đi
    Chiều qua vẫn qua
    ......Người chẳng quay về
    hằn sâu vết nhă..
    Chiều lên chiều lên
    người vẫn âm thầm
    bước chân..
    .......Người đi vẫn đi
    Chiều qua vẫn qua
    ......Người chẳng quay về
    hằn sâu vết nhăn....
    Bản nhạc này làm em hết sức xúc động. Hay quá anh!Người đi hành hương, đi cả một cuộc đời , không nghỉ.Đi "chẳng quay về đến hằn sâu vết nhăn". Đi âm thầm bước chân mù xa. "Người đi một mình còn đâu dấu chân, chìm sâu lời ca".
    Đâylà một bức họa một con người, một cuộc hành trình của  người đi, gian khổ, đắng cay, trầm luân, cô độc. Lời ca vang vọng...theo bước chân âm thầm..Vang vọng cái phận một kiếp người...lận đận, bể dâu...lênh đênh, chìm nổi...Vẫn mang nặng sâu...tình yêu vào đời ,người...
    Những bản nhạc như thế này mà ai không được nghe thì thật là tiếc...
  • Hong Hong
    • Hong

    • May 4, 2008 5:24 PM


    Nguoi di hanh huong mit mo khoi suong....con dau dau chan.....
    Nguoi di mot minh nghe buon that anh nhi ....!
    • LonelyMan LonelyMan
      Bài hát buồn, nhưng không chán, anh thấy... bi tráng!
  • ©ọþ৺iþ.£øŋεl¥® ©ọþ৺iþ.£øŋεl¥®
    ^^!
    • LonelyMan LonelyMan
      Thanks. So, we are friends, mate!
  • TênTên
    TênTên
    • TênTên

    • May 4, 2008 11:15 AM


    Vao thăm nhà Bác LLM mà chưa xin phép chủ nhà . Rất mong được kết bạn với anh . Mong Anh thứ lỗi.
    • LonelyMan LonelyMan
      Rất hân hạnh được kết bạn với Cloudy. Cảm ơn bạn thật nhiều.
  • Tulip Tulip
    • Tulip

    • May 4, 2008 10:43 AM


    Thanks  a về bài hát anh đã tặng! Quả thật: quê hương là j hở mẹ? Xa quê ai cũng nhớ nhiều.....
    • LonelyMan LonelyMan
      Lip ơi, quê hương là gì? Cứ tạm theo định nghĩa của Giáp Văn Thạch vậy, được không? ...chùm khế ấy mà...
  • WalkInClouds WalkInClouds
    ngừơi đi một mình
    đồi dốc nghiêng xuống
    người đi một mình
    vực sâu gọi tên
    còn ai nhớ mong
    còn ai đã quên ?
    Đoạn này bi tráng quá ..
    ngừơi đi một mình
    đồi dốc nghiêng xuống
    người đi một mình
    vực sâu gọi tên
    còn ai nhớ mong
    còn ai đã quên ?
    Đoạn này bi tráng quá phải không anh ? Chỉ mong anh đừng bị ám ảnh bởi quá khứ, quá khứ là ký ức khôgn thể xoá nhoà, xin chỉ giữ lại những gì đẹp đẽ anh nhé...
    PS : Cám ơn anh đã gởi bài hát, nhưng rất tiếc nó không hiển thị được. Không sao đâu anh, WITC đã có DVD của Khánh Ly hát rồi, mà cái video này xem rợn cả người, Cô KL quay rất bi tráng...
    • LonelyMan LonelyMan
      Hay lắm, WalkInClouds. Mà nó không hiển thị là sao nhỉ? Có lẽ là chờ một chút, vài chục giây bạn ạ. Chúc vui.
  • Tulip Tulip
    • Tulip

    • May 4, 2008 6:05 AM


    Người đi hành hương... Mịt mù gió sương... Người đi hành hương.... Nhớ phố nhớ phương... Trong chiều buông, một người đi xuyên cả đêm đen, muốn ..
    Người đi hành hương... Mịt mù gió sương... Người đi hành hương.... Nhớ phố nhớ phương... Trong chiều buông, một người đi xuyên cả đêm đen, muốn giũ hết bụi trần để tìm đến sự lãng quên trong hư vô bãng lãng...và người đó đã ko về mang theo nổi nhớ... Thế mới biết trong cuộc đời này, ôm nợ đời ko dễ mà muốn giũ nợ đời cũng khó lắm thay! Thôi thì đành một kiếp ở trọ trần gian...!
    • LonelyMan LonelyMan
      Comment của Lip thật cảm xúc. NHưng, quả thật anh muốn dành cho những bạn trẻ như Lip những bài khác hoành tráng, hừng hực hơn. Những bài này để cho những người "lụ khụ" như anh, em ạ. Cảm ơn em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét