Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Mùa Đông về thật rồi


11:32 18 thg 12 2010Công khai527 Lượt xem43

Rét! Mùa Đông đến thật rồi, muộn màng, khác mọi năm.
Mỗi sáng, chú mèo trắng thường dậy sớm và "meo meo" trước cửa phòng mình để đánh thức ông chủ. Rồi sau đó hắn quẩn quanh khi mình ăn sáng. Và khi mình bước ra khỏi cổng, ngoái nhìn lại thì bao giờ cũng thấy hắn nhìn theo, từ ô cửa nơi chiếu nghỉ cầu thang tầng 2.
Sáng nay, thật ngạc nhiên, chẳng thấy hắn đâu. "Vic! Vic đâu hả?", mình gọi. "Meo, meo" - hắn lười biếng đáp lại từ đâu đó. "Vic, mày ở đâu hả?", mình tìm quanh, gọi hắn. "Meo", tiếng đáp lười biếng lại cất lên, phát ra từ đống quần áo cũ ngoài hành lang! Mình ngồi xuống bên đống quần áo. Một cái đầu hắn thò ra, mắt vẫn nhắm. Hắn thò một chân trước ra, chỉ vậy thôi! Ái chà, tạm biệt ông chủ theo kiểu mùa Đông! Bó tay!
Sáng nay trời đẹp. Rét, nhưng nắng rực rỡ, dát vàng khắp mọi nơi. Mở cửa phòng làm việc cho cái rét ngọt và nắng trong lành ùa vào.
Nhâm nhi ngụm linh chi nóng. Nghe một bài hát cho ấm lòng. Bận bịu, ừ vẫn biết thế, nhưng lẽ nào không tự thưởng cho mình vài phút thư giãn sao!
Mùa Đông. Giáng Sinh đã cận kề.
    • MÈO LÁU CÁ
      • MÈO LÁU CÁ
      • 19:04 3 thg 2 2011
      Anh vẫn khỏe chứ?
      Em chúc anh một cái Tết thật vui, thật nồng ấm.
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 23:57 3 thg 2 2011
        Anh vẫn khỏe. Chúc em một năm mới với thật nhiều niềm vui trong công viejc và trong cuộc sống nhé!
    • loan
      • loan
      • 13:11 1 thg 2 2011
      Chúc anh và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý   
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 23:56 3 thg 2 2011
        Chúc cho niềm vui luôn song hành bên cô giáo suốt năm Mão!
    • tanaka
      • tanaka
      • 22:12 31 thg 1 2011
      Chúc Huynh và gia đình Năm Mới An Khang Thịnh Vượng
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 23:54 3 thg 2 2011
        Lâu nay huynh bê trễ blogging, đệ thứ lỗi nhé! Chúc đệ một năm tràn ngập niềm vui!
    • Giot Suong
      • Giot Suong
      • 16:25 30 thg 1 2011
      Em kính chúc thầy một năm mới hạnh phúc sứckhỏe và thành đạt ạ Mai đào nở rộ Cùng đón xuân sang Phúc lộc ngỡ ngàng Mừng vui đón tết
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 23:52 3 thg 2 2011
        Cảm ơn em. Em có cái nick đẹp nhỉ!
        Bận quá, và internet luôn trục trặc, chẳng thể có thơ hay câu đối để dáp lẽ được. Xin khất nhé. Chúc em - người bạn mới - một năm mới tốt lành!
    • Trangnina
      • Trangnina
      • 07:49 28 thg 1 2011
      Chú ơi, xuân đến rồi. Đón nắng hồng đi chú. Kính chúc chú 1 mùa xuân như ý.
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 22:16 3 thg 2 2011
        Chú định sẽ viết một entry nào đó để đón Tết, vậy mà bận quá nên...bó tay! Chúc cháu năm mới Cầu được, Ước thấy, hên quanh năm nhé!
    • hongloan
      • hongloan
      • 20:52 26 thg 1 2011
      Xuân đã về rồi huynh ơi! Tránh rét kĩ quá!
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 22:14 3 thg 2 2011
        Ồ, anh có tránh rét gì đâu! Biết là mọi người chờ (vì hắt xì hơi liên tục) nhưng bận quá nên chẳng vô blog được! Chúc em mọi sự như ý nhé!
    • Tiểu Bạch Long
      • Tiểu Bạch Long
      • 19:09 26 thg 1 2011
      blog  rất  đẹp ... entry  rất  phong  phú   buổi  tối  vui vẻ nhé
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 22:12 3 thg 2 2011
        Cảm ơn Tiểu Bạch Long nhé! Chúc Chú Rồng Trắng một năm mới tốt lành!
    • Bé Xíu
      Ong oi, sao lau roi chau ko thay ong dau ca???. chuc ong ngu ngon nhe.
      • LonelyMan
        Ông bận và có nhiều chuyện phải lo, Bé Xíu à. Ông vẫn khỏe mà!
    • Ngoc
      • Ngoc
      • 15:54 21 thg 1 2011
      Đã lâu lắm rồi em mới ghé thăm anh, nghe dự báo thời tiết trời lạnh lắm phải không anh, trong này thời tiết cũng hơi lạnh một chút nên nhớ mùa đông..
      • LonelyMan
        Từ lâu anh không có điều kiện vô blog! Thỉnh thoảng tranh thủ hồi âm bạn bè thôi. Chúc em một năm tốt lành nhé!
    • Bé Xíu
      Ong oi, tuan moi vui ve ong nhe.
      • LonelyMan
        Chúc cháu năm Tân Mão vạn sự như ý nhé!
    • tigontim
      Sáng nay trời miền Nam se lạnh,có chút mùa đông của Phương Bắc.
      Chúc anh tuần mới ấm áp ha !
      YH! làm sao ấy. (Em post lần 3 rồi nhé !)
      • LonelyMan
        Những ngày lạnh giá bỗng nhường chỗ cho cái lạnh vừa đủ, với nắng đẹp cho người dân hoan hỉ đón Tết ở ngoài Bắc!
        Chúc em một năm mới như ý nhé!
    • tigontim
      Sáng nay trời miền Nam se lạnh,có chút mùa đông của Phương Bắc.
      Chúc anh tuần mới ấm áp ha !
      • tigontim
        Sáng nay trời miền Nam se lạnh,có chút mùa đông của Phương Bắc.
        Chúc anh tuần mới ấm áp.
        • hongloan
          Mọi người đang chờ entry mới của huynh. Chúc huynh những ngày cuối tuần ám áp yêu thương!
          • LonelyMan
            Anh busy voi bao noi lo toan va chang con time cho blog. Chuc em moi su nhu y nhe.
        • Nhà Quê
          LonelyMan
          16:05 03-01-2011


          Đọc comment của Doremon157 thấy sướng ghê! Thì ra LLM là "văn sỹ ẩn dật" chưa xuất hiện nên chưa gây náo loạn văn đàn Việt!  Chúc Doremon một năm mới tốt lành! ________________________ hihihi NQ thì mới biết LLM đây, nên.........với NQ thì LLM vẫn là một con số bí ẩn chưa tìm ra lời giải đáp! NQ đọc mấy entry trước của LLM thấy mọi ng bình luận thì có vẻ LLM ...........là..........là gì đó nói chung còn bí ẩn! Cứ để bí ẩn vậy đi nhé kakaka Chúc LLM buổi tối vui và ấm áp
          • LonelyMan
            Tet vui khong, NQ? CHuc em mot nam moi van su nhu y!
        • phuongtim
          CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ
          • LonelyMan
            Một năm mới tốt lành cho em!
        • phuongtim
          CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ
          • LonelyMan
            Chuc em mot nam moi that vui, may man!
        • Bé Xíu
          Chúc ông năm mới thân tâm luôn an lạc, cuộc sống có nhiều niềm vui và may mắn. :)
          kí tên: Bé Xíu. ^_____________________^
          • LonelyMan
            Blog của ông bị hỏng nên không trả lời comment của Bé Xíu kịp thời được.
            Năm mới, chúc cháu mọi sự như ý nhé!

        • mkojiopmk
          May mắm được đọc một blog thú vị.Văn đàn văn học sẽ lớn mạnh nếu có gương mặt của blog này đóng góp. cho xin chữ kí với.
          • LonelyMan
            Đọc comment của Doremon157 thấy sướng ghê! Thì ra LLM là "văn sỹ ẩn dật" chưa xuất hiện nên chưa gây náo loạn văn đàn Việt!  Chúc Doremon một năm mới tốt lành!
        • hongloan
          Mùa đông bắt đầu dịu dàng, êm đềm và trong trẻo quá. Chúc anh những ngày cuối năm không vì tất bật mà quên thư giãn nhé!
          • LonelyMan
            Dạo này blog chậm rì rì, mà lại không có thời gian rỗi, coi như là nghỉ chơi blog, em ạ!
            Chúc em năm mới như ý nhé!
        • tigontim
          Nhà đông khách nên anh chẳng nhìn thấy em đó thôi, em vẩn thường ghé thăm anh đó chứ :)) Chúc anh vui !
          • LonelyMan
            Dạo này Yahooo làm sao ý, nên mất nhiều thời gian để trả lời hay comment quá, nhiều khi đành phải thất lễ với bạn bè, em à! Chúc em luôn vui!
          • 12:37 25 thg 12 2010
          sướng nhỉ ! cuộc sống có lẽ đối với LM rất đẹp nhỉ ?
          • LonelyMan
            Nói chung cũng tạm ổn, bạn à! Nói chung là đời mỉm cười với ta khi ta mỉm cười với đời! Và khi không cười được thì cũng gắng cười thôi! Noel vui và năm mới may mắn nhé!
        • Lan hương
          Một giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé anh!!!!
          • LonelyMan
            Chúc em năm mới thật nhiều niềm vui!
        • Nhà Quê
          (Empty)
          • LonelyMan

            Chúc em năm mới vui, và nhiều thơ hay nhé!
        • Hoàng Dũng
          Noel ấm áp nhé bạn
          • LonelyMan
            Thanks. Chúc bạn vạn sự như ý nhé!
        • tigontim
          Merry Christmas and Happy New Year !
          • LonelyMan
            Lâu rồi mới thấy TG ghé nhà!
            Chúc em một năm mới tốt lành!
        • tigontim
          Merry Christmas and Happy New Year !
          • TênTên
            • TênTên
            • 20:19 23 thg 12 2010
            Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới bình an.
            • LonelyMan
              Cảm ơn MG nhé. Chúc MG luôn may mắn!
          • MINH HUYỀN
            Một ngày thật thành lung linh anh nhé!
            • LonelyMan

              Chúc em mọi điều tốt đẹp nhân dịp Giáng Sinh!
          • Duchien_23_5
            Chúc giáng sinh an lành
            • LonelyMan
              Thanks. Chúc bạn luôn vui, may mắn nhé!
          • Trangnina
            Kính chúc chú một Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đông đã về, ngoài Bắc chak giờ lạnh lắm chú nhỉ.
            • LonelyMan
              Giáng SInh an lành và Năm mới hạnh phúc cho cháu!
          • Dã Quỳ - Phố Núi
            Chuc anh Giang sinh va don nam moi an lanh am ap nhe du ngoai kia dang la mua dong lanh gia.
            • LonelyMan
              Ngoài này lạnh em à. Phố núi chắc cũng lạnh em nhỉ? Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc cho em nhé!
          • tanaka
            Chúc Huynh Giáng Sinh vui vẻ - bình an * Năm mới nhiều phước hạnh.
            • LonelyMan
              Huynh cũng chúc đệ một mùa Giáng Sinh hạnh phúc. Chúc đệ vui trên con đường tìm bạn tri âm để kết nối những trái tim nhân ái cho cuộc đời của chúng ta luôn ấm áp nhé.
          • Eternal love Hà
            Mình rất thik bài hát này
            Chúc LM có 1 đêm giáng sinh vui vẻ và tràng đầy HP!
            • LonelyMan
              Cảm ơn Quên thật nhiều. Chúc Quên cũng có một mùa Giáng Sinh tốt lành, hạnh phúc nhé!

          • Misa
            • Misa
            • 09:11 20 thg 12 2010
             Cảm nhận được những phút giây ấm áp, nhẹ nhõm trong tâm hồn anh...Một mái nhà ấm áp để trú trong mùa đông, một tách trà nóng, một bài hát dịu d..
            • LonelyMan
              Một comment đầy đủ những gì ai cũng muốn, Misa nhỉ! Giáng SInh sắp đến, chúc Misa và gia đình thật vui, may mắn, hạnh phúc nhé!
          • MINH HUYỀN


            Mùa đông gió heo may đã về
            Nhưng ấm áp lòng ai...hihi
            • LonelyMan
              Cảm ơn MH nhé! Em nói đúng, mùa Đông chưa chắc đã lạnh, khi trong lòng không buốt giá. Thế nên mới có bài hát "Mùa Đông không lạnh"!
          • Nhà Quê
            Một cái đầu hắn thò ra, mắt vẫn nhắm.
            Hắn thò một chân trước ra, chỉ vậy thôi! Ái chà, tạm biệt ông chủ theo
            kiểu mùa Đông! Bó tay! __________________________________ NQ đọc LLM miêu tả đoạn này thấy dễ thương làm sao!!! Chắc chú mèo cưng của LLM dễ sương lắm đây!!! Những con vật trông chúng thật đáng yêu! (Trừ rắn, đỉa, sâu........và những con vật mà NQ sợ ). Ngày xưa NQ nuôi mèo, một con mèo tam thể thật đáng yêu, bụ bẫm, khôn ngoan lại giỏi giang nữa! Chú mèo này lém lắm! Ngủ thì ko bao giờ chịu ngủ riêng, cứ khoái nằm ngủ chung với chủ! Mà ngủ cũng ko chịu nằm dưới giường để ngủ, leo lên mình của NQ nằm ngủ ngon lành! (Sang quá xá!) Làm NQ lắm lúc  muốn trở mình cũng không dám vì........sợ chị ta tỉnh giấc . NQ thích nhất là ngồi ngắm gia đình chị ta mỗi sáng sớm quây quần đùa giỡn với nhau (nhìn dễ ghét làm sao!) Đông đã về, lại sắp hêt một năm nữa rồi! Chắc LLM ở ngoài Bắc nhỉ!, Ở phương Nam không có rét nhưng gần đến mùa giáng sinh khí trời cũng lành lạnh, đáng yêu và dễ chịu làm sao! Không khí này làm NQ càng nhớ quê kinh khủng vào mùa gần Tết ở ngoài Trung! Chủ nhật vui và ấm áp nhé LLM!!!
            • LonelyMan
              Con mèo của LLM cũng có nhiều tính cách và "hành xử" giống con mèo của NQ ngày xưa đấy! LLM rất thích chó, mèo! Những con vật rất thông minh, tình cảm, luôn gần gũi con người.
              Con mèo của LLM khá giống con mèo tronh hình này:

              Giáng Sinh sắp đến, nhưng LLM rất bận, cuối năm mà! Chẳng có thời gian rỗi nên không comment hoặc trả lời được cho bạn bè, NQ ạ! Chúc thi sỹ có nhiều bài mới, hay nhé!
          • Bé Xíu
            Đông về thật rồi. Nhớ mặc đủ ấm khi ra đường ông ha. Chúc ông ngủ ngon. :X
            • LonelyMan
              Ong cam on Be Xiu nhieu lam! Be Xiu vui tuan Giang Sinh nhe!

          2 nhận xét:

          1. Huynh ơi, đọc lại mà thấy mới toanh!
            Con mèo ngày ấy bây giờ chắc lên lão rồi nhỉ, nó đã có bao nhiêu con cháu rồi?
            Năm mới chúc Huynh vẫn tràn đầy cảm xúc của mùa đông mà vẫn ấm áp nhé!

            Trả lờiXóa
          2. Hello, Muội. Thế là lại giao lưu tại miền mới này. Hi vọng là xóm ta lại đông vui như xưa, bên Yahoo.Anh đang chuyển nhà, khuan sang dây càng nhiều càng tốt, giữ lại kỉ niệm Yahoo.
            Con mèo Bơ bây giờ dã là mèo mẹ đĩnh đạc, đẻ 4 lứa x 5 con = 20 -1 (bị chết non) = 19 con rồi!
            Con mèo trăng (Vic) bay giờ vẫn rất đẹp và thông minh.
            Chúc Muội một ngày tốt lành nhé.

            Trả lờiXóa