Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

08 May 2009: Nightmare!

22:54 8 thg 5 2009Cá nhân0 Lượt xem 2
 
  Hôm qua, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trời đẹp tuyệt vời, dù vài ngày nay có bão xa - cơn bão số 1.
Từ 20h00 trời bỗng dưng tối sầm lại. Đêm, mưa dầm dề. Sáng ra, đường tới công sở ngập nước. Lội nước. Mải nghĩ đâu đâu, ngã! Một ngày thời tiết thật tệ. Công việc ngập đầu. Mỏi mệt. Thay vì uống Cappuccino như mọi ngày, mình phải uống thuốc chống đau đầu.
Chiều tối, ngỡ rằng thời tiết sẽ khá hơn, ai dè lại tệ hơn nữa! Đầu choáng váng. Về nhà nằm bẹp một chỗ, thiếp đi. Mơ màng, thấy một cụ già đến bên và buồn buồn nói khẽ: "Con biết không, ngày hôm nay là một ngày tai họa với con, ngày định mệnh: tài sản quý nhất của con đã bị người ta lấy mất rồi!"
Hoảng hốt, vùng dậy. Và ghi lại những dòng này: 08-05-2009 - một ngày đen tối!
Saturday 9 May 2009 - 12:40AM (ICT) Edit | Delete
Next Post: 15 May 2009: Ơn Trời, một ngày tệ hại đã qua! Previous Post: Hà Nội - Huế - Sài Gòn

Comments

(13 total) Post a Comment
Sắp đến mùa rươi rồi anh ơi , có câu tục ngữ rất hay

Kẻ ăn rươi , người chịu bão
Saturday 9 May 2009 - 09:34AM (ICT) Remove Comment
Công việc nhiều áp lực cùng thời tiết xấu làm anh có giấc mơ không tốt thôi chứ không có gì đâu anh ơi.
Mong anh nhiều bình yên và vui vẻ nha.
Saturday 9 May 2009 - 10:04AM (ICT) Remove Comment
anh ơi, định nghĩa "tài sản quý nhất" của 1 người là gì đi anh
Saturday 9 May 2009 - 12:47PM (ICT) Remove Comment
Ôi trời, hóa ra chỉ là giấc mơ. Thường thì giấc mơ vào những ngày mưa bao giờ cũng buồn buồn vậy đấy Chú ạ. Đến ngày nắng lên sẽ khác.

"Cái gì của Caesar sẽ trả lại cho Caesar"
Saturday 9 May 2009 - 07:30PM (ICT) Remove Comment
Tài sản quý nhất của anh nên chuyển qua Multiply luôn đi. Chứ nếu không ông già Yahoo lấy mất đó.Hehe ..
Saturday 9 May 2009 - 08:07PM (ICT) Remove Comment
Ôi, giấc mơ hả Huynh? Mà Huynh đã khỏe chưa vậy? Mong Huynh được bình an! Cuối tuần nghỉ ngơi đi Huynh nhé! Ngủ sớm cho bớt đau đầu ấy!
Saturday 9 May 2009 - 11:18PM (ICT) Remove Comment
Thế có thật anh đã bị lấy mất tài sản quý nhất không?
Monday 11 May 2009 - 08:56AM (PDT) Remove Comment
giấc mơ phải không anh?
Tuesday 12 May 2009 - 02:57PM (EDT) Remove Comment
Bị ốm thì đúng là mất tài sản quí nhất rồi còn gì .Chỗ anh ở bị ngập ạ ,em đọc báo thấy nói HN ngập gần bằng năm ngoái rồi .
Wednesday 13 May 2009 - 02:07AM (ICT) Remove Comment
Tu hom nay anh nho chi nen mo nhung giac moi dep thoi nhe! Em chuc anh ngu ngon, ko mong mi!
Wednesday 13 May 2009 - 09:21PM (MSD) Remove Comment
Mong anh nhiều sức khoẻ .
Thursday 14 May 2009 - 01:28AM (EDT) Remove Comment
chỉ là mơ thôi ... mong chú luôn khoẻ .
Thursday 14 May 2009 - 11:54PM (CST) Remove Comment
@Phong B: Em quả là có cái nhìn thật tinh tế!

@Lan Tran: Đúng đó em. Công việc và thời tiết hành anh mệt lử!

@Xuan Lynh: Tuỳ, em à. Có người coi đó là sức khoẻ. Với anh... khó nói quá em à!

@Minh: Mơ ư? Ác mộng cháu à!

@Nguyen: Anh làm cái lều bên Multiply, em biết rồi đó. Thật vui là có em và Minh ghé thăm. Nhưng mà anh chưa chuyển qua đó đâu, kệ lão Yahoo. Kiểu gì thì anh cũng đã mất ít nhất là một phần "tài sản" rồi!

@Phố Núi Cao: Một giấc mơ dễ sợ, muội à! Ác mộng!

@Vầng Trăng Khuyêt: Tài sản cũng được gọi là "của" đó em!

@Phuong Tim: Giấc mơ nào cũng bắt nguồn từ hiện thực em à!

@Evy: Đúng là anh đã phát ốm đó em! HN hễ mưa lâu một chút là...thả lưới đánh bắt cá trên phố em à.

@Mua Thu Vàng: Ừ, anh đang cố, từng ngày từng ngày một, để mơ những giấc mơ đẹp em à. Nuốt cay đắng thật nhanh và cố lưu giữ chút ngọt là xong thôi!

@Mỹ Dung: Cảm ơn em nhiều.

@...K: Mơ...nhưng là giấc mơ hãi hùng, cháu ơi!
Friday 15 May 2009 - 11:28PM (ICT) Remove Comment

Comments

(14 total) Post a Comment
Sắp đến mùa rươi rồi anh ơi , có câu tục ngữ rất hay

Kẻ ăn rươi , người chịu bão
Saturday 9 May 2009 - 09:34AM (ICT) Remove Comment
Công việc nhiều áp lực cùng thời tiết xấu làm anh có giấc mơ không tốt thôi chứ không có gì đâu anh ơi.
Mong anh nhiều bình yên và vui vẻ nha.
Saturday 9 May 2009 - 10:04AM (ICT) Remove Comment
anh ơi, định nghĩa "tài sản quý nhất" của 1 người là gì đi anh
Saturday 9 May 2009 - 12:47PM (ICT) Remove Comment
Ôi trời, hóa ra chỉ là giấc mơ. Thường thì giấc mơ vào những ngày mưa bao giờ cũng buồn buồn vậy đấy Chú ạ. Đến ngày nắng lên sẽ khác.

"Cái gì của Caesar sẽ trả lại cho Caesar"
Saturday 9 May 2009 - 07:30PM (ICT) Remove Comment
Tài sản quý nhất của anh nên chuyển qua Multiply luôn đi. Chứ nếu không ông già Yahoo lấy mất đó.Hehe ..
Saturday 9 May 2009 - 08:07PM (ICT) Remove Comment
Ôi, giấc mơ hả Huynh? Mà Huynh đã khỏe chưa vậy? Mong Huynh được bình an! Cuối tuần nghỉ ngơi đi Huynh nhé! Ngủ sớm cho bớt đau đầu ấy!
Saturday 9 May 2009 - 11:18PM (ICT) Remove Comment
Thế có thật anh đã bị lấy mất tài sản quý nhất không?
Monday 11 May 2009 - 08:56AM (PDT) Remove Comment
giấc mơ phải không anh?
Tuesday 12 May 2009 - 02:57PM (EDT) Remove Comment
Bị ốm thì đúng là mất tài sản quí nhất rồi còn gì .Chỗ anh ở bị ngập ạ ,em đọc báo thấy nói HN ngập gần bằng năm ngoái rồi .
Wednesday 13 May 2009 - 02:07AM (ICT) Remove Comment
Tu hom nay anh nho chi nen mo nhung giac moi dep thoi nhe! Em chuc anh ngu ngon, ko mong mi!
Wednesday 13 May 2009 - 09:21PM (MSD) Remove Comment
Mong anh nhiều sức khoẻ .
Thursday 14 May 2009 - 01:28AM (EDT) Remove Comment
chỉ là mơ thôi ... mong chú luôn khoẻ .
Thursday 14 May 2009 - 11:54PM (CST) Remove Comment
@Phong B: Em quả là có cái nhìn thật tinh tế!

@Lan Tran: Đúng đó em. Công việc và thời tiết hành anh mệt lử!

@Xuan Lynh: Tuỳ, em à. Có người coi đó là sức khoẻ. Với anh... khó nói quá em à!

@Minh: Mơ ư? Ác mộng cháu à!

@Nguyen: Anh làm cái lều bên Multiply, em biết rồi đó. Thật vui là có em và Minh ghé thăm. Nhưng mà anh chưa chuyển qua đó đâu, kệ lão Yahoo. Kiểu gì thì anh cũng đã mất ít nhất là một phần "tài sản" rồi!

@Phố Núi Cao: Một giấc mơ dễ sợ, muội à! Ác mộng!

@Vầng Trăng Khuyêt: Tài sản cũng được gọi là "của" đó em!

@Phuong Tim: Giấc mơ nào cũng bắt nguồn từ hiện thực em à!

@Evy: Đúng là anh đã phát ốm đó em! HN hễ mưa lâu một chút là...thả lưới đánh bắt cá trên phố em à.

@Mua Thu Vàng: Ừ, anh đang cố, từng ngày từng ngày một, để mơ những giấc mơ đẹp em à. Nuốt cay đắng thật nhanh và cố lưu giữ chút ngọt là xong thôi!

@Mỹ Dung: Cảm ơn em nhiều.

@...K: Mơ...nhưng là giấc mơ hãi hùng, cháu ơi!
Friday 15 May 2009 - 11:28PM (ICT) Remove Comment
Thanks Evy, gợi ý của bạn thật tuyệt! Tài sản quý nhất của con người là SỨC KHOẺ. Không có nó, LLM sẽ chẳng có tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc và mọi thứ khác! Khi mệt mỏi- mọi người thường có những giấc mơ nặng chịch. LLM mơ như vậy, hẳn là bị ốm rồi! Cám ơn ông già nọ đi nhé, và nhớ cho cụ uống thuốc phòng cúm đấy!
Thursday 21 May 2009 - 08:32AM (ICT) Remove Comment
Ảnh của LonelyMan
4000
  • Vầng trăng xinh
    Mới ba hôm trước đó, VTX được yêu cầu phải sửa bài tận lúc sát lút. Đang tự nhiên bỗng cảm thấy đầu mình, không hẳn là đau, mà như có bao nhiêu cái đinh đang cắm vào ấy LMFTP ạ. Kinh khủng lắm, chưa bao giờ VTX bị như thế cả. Nhưng phải bình tâm lại (quan trọng nhất đó), suy nghĩ cẩn thận từ từ gỡ rối rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét