Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Gậy ông đập lưng ông


22:39 16 thg 11 2010Công khai487 Lượt xem40
Tại một buổi hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, một giảng viên thuyết trình về việc thiết kế các loại hình bài tập cho học sinh luyện, trong đó có loại bài tập dựng câu (Sentence Building). Anh giảng giải về ý nghĩa của trật tự từ trong câu, rằng nếu ta hoán vị chỗ của các từ, thay đổi trật tự, trình tự xuất hiện thì ý nghĩa của câu sẽ thay đổi, ta có những câu mới, hoặc chẳng có được câu nào cả. Điều này quá đúng.! Để minh chứng cho lập luận của mình nhằm kết thúc phần trình bày của mình thật ấn tượng, "hoành tráng", anh chậm rãi viết lên bảng:




KHÔNG/ THẦY/ ĐỐ/ MÀY/ LÀM/ NÊN



Xong, quay xuống nói với các đồng nghiệp, anh đề nghị:
- Bây giờ, các anh các chị nhìn các từ cho sẵn trên bảng, cắt vụn từ câu "Không thầy đố mày làm nên", và hãy thay đổi trật tự các từ, qua đó dựng thành các câu mới, có ý nghĩa trọn vẹn.

Tất cả giáo viên của khoa liền thảo luận sôi nổi và đưa ra những đề xuất của mình.
Thế rồi, giáo viên thứ nhất đứng lên, chỉ vào "thuyết trình viên" và phán:


"Mày làm thầy, không nên đố!"

Rồi người thứ hai đứng lên, nháy mắt tinh nghịch, dõng dạc:

"Làm thầy, mày không nên đố!"

Tiếp theo, hai cô giáo đứng dậy hội thoại với nhau: A. "Nên đố thầy LÀM không mày?"

B. "Không nên đố thầy LÀM MÀY!"

Mọi người được bữa cười vỡ bụng! Chuyện chỉ có thế thôi, bạn ạ. Kể cho vui chút xíu, nếu có bạn nào là đồng nghiệp của LonelyMan (giáo viên) thì lượng thứ nhé.


  • Hoatina
    "lụp thum" là gì bác hầy?
    • LonelyMan
      "Lụp thum" trong tiếng Khme là "quan", "ông lớn" í mà !
  • Eternal love Hà
    Chúc LenelyMan 1 đêm ngon giấc
    • LonelyMan
      Thanks! LLM cũng bay qua chuc Q ngủ ngon!

  • Hoatina
    Lâu lâu mới lại được đọc chuyện cười, vừa đọc vừa rúc rích rúc rích Cảm ơn bác vì câu chuyện rất hài hước, hôm nay em mới biết bác là nhà giáo đấy, không biết giờ thầy còn dạy không nhỉ? Chúc bác cuối tuần vui, và luôn mạnh khỏe nhé!
    • LonelyMan
      LLM chưa "mất dạy", nhưng cũng ít dạy rồi, già lụ khụ, lại còn kiêm "lụp thum" nữa nên bận lắm. Thi thoảng chơi blog để xả stress thôi mà!
  • TênTên
    • TênTên
    • 23:39 26 thg 11 2010
    Mình sang thăm đồng nghiệp đây ! Giờ bạn chắc ngủ rồi! Ngủ ngon nhé bạn mến!
    • LonelyMan
      Chúc MG ngủ ngon và có một Chủ Nhật vui!
  • Bé Xíu
    Cháu thi trường sư phạm nhưng đăng kí ngành ở khoa ngoài sư phạm. Lúc biết đỗ thì cũng biết  mới có quyết định về trường là ngành cháu thi năm nay ko mở lớp nên cháu lại phải làm đơn chuyển sang sư phạm. Đến khi nộp đơn xong xuôi rồi thì Bộ lại đưa công văn về trường cho mở ngành cháu đăng kí thi từ đầu,thế là lại quay lại ngành đó. ^^!. Ko có duyên nên vậy đó ông àh. . Ông ơi là ông,cháu bé nhưng ko đến nỗi xíu xìu xiu như ông hình dung đâu.
    • LonelyMan
      Hmmmm, nghe cháu kể, ông hình dung con đường chọn ngành đi đúng 1 vòng rồi quay lại như là boomerang của thổ dân Úc châu vậy ha!
  • Nhà Quê
    Đố mày nên làm thầy không? Chúc Thầy giáo cùng gia đình cuối tuần an vui và hạnh phúc nhé!
    • LonelyMan
      Ồ, chào Nhà Quê! Cảm ơn Nhà Quê qua thăm đáp lễ giáo già nhé!
  • Bông lúa vàng
    Cảm ơn anh. chúc anh luôn vui và yêu đời, yêu nghề.
    • LonelyMan
      Lâu lắm rồi mới thấy Lúa ghé qua thăm giáo già này!
  • Lan hương
    Em yêu phút giây này..thầy em tóc như bạc thêm Bạc thêm vì bụi phấn..cho e bài học hay......... Đã qua ngày 20 tháng 11 rồi nhưng dư âm vẫn còn phải không a
    • LonelyMan
      Vui vì Oliu qua thăm!
  • Bé Xíu
    Giờ cháu mới biết ông làm nghề giáo đấy. Cháu cũng suýt nữa là theo nghiệp gõ đầu trẻ nhưng có lẽ ko có duyên vs nghề nên vậy. :). gửi đến ông lời chúc mừng nhân ngày nhà giáo muộn 1 chút ha.
    • LonelyMan
      Ủa, thì ra cháu là cô giáo...hụt?
      Không có duyên với nghề giáo hay là "bé xíu" nên hổng được tuyển dụng hả?
  • Anh Thy
    chỉ có thế thôi , vui chút xíu mà cười vỡ cả bụng
    • LonelyMan

      Ừ, cười chết thôi!
  • kieu nguyen oanh
    Em kính chúc thầy nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và yêu đời khi đứng lớp!
    • LonelyMan
      Cảm ơn em! Chúc em gặt hái nhiều niềm vui trong "nghề chèo đò" nhé!
  • loan
    • loan
    • 20:40 20 thg 11 2010
    Cảm ơn anh rất nhiều! Em cũng chúc anh mọi điều vui vẻ, tốt lành :)
    • LonelyMan
      Chắc cô giáo đã có một ngày lễ rất nhiều hoa!
  • Chuồn Chuồn Ngọc
    Tri ân nhà giáo VN
    • LonelyMan
      Cảm ơn nhà giáo-chiến sỹ!
  • Dã Quỳ - Phố Núi
    Em chuc anh that vui ve va hanh phuc nhan ngay 20/11 va moi ngay nua nhe ... Creative and fun Flowers Scraps
    • LonelyMan
      Cảm ơn em nhiều! Chúc em luôn vui!
  • phuong tim
    Thầy ạ,  em gởi cho thầy triệu đóa hoa hồng  MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO nhé
    • LonelyMan
      Em cũng là cô giáo đấy! Nhiều entries của em chẳng khác nào những lời của nhà giáo...
  • forest
    Anh ơi còn nhớ em ko nà !Nhân ngày nhà giáo Việt Nam cho em gởi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình anh nhé !Chúc anh luôn luôn khỏe mạnh ,hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp giáo dục của mình anh nhé !
    • LonelyMan
      Ồ, cảm ơn em nhiều! Nhớ chứ! LLM vẫn còn nợ bạn bè đấy!
  • hongloan
    Đây cũng một chiếc gậy " đập lưng ông " nè anh: Thầy giáo dạy học sinh làm toán cộng, thầy hỏi:1+1 bằng mấy Học sinh lớp 1 lúng túng.Thầy bực mình g..
    • LonelyMan
      Ha ha, hay hơn chuyện đếm thừa ngón tay mà dân ngoài này hay kể em ạ!
  • MELODY-TRAN
    . chúc  mừng  Anh nhân ngày NGVN  câu chuyện vui MLD tính hóan đổi một câu nhưng ngại hihihi
    • LonelyMan
      Cảm ơn MLD nhìu lắm! MLD hoán đổi thế nào, cứ "bật mí" xem sao! Đang là tiết vui đùa mà!
  • Bamboo
    Mạn phép góp một câu cho vui
    "Đố mày, Thầy làm nên không ?"
    Không có ý gì chỉ là góp vui. Thành thật chúc đồng nghiệp vui 20 - 11 thêm hăng hái trong giảng dạy nhé.
    • LonelyMan
      Cảm ơn đồng nghiệp nhé. Chúc đồng nghiệp luôn hạnh phúc với nghề!
  • Lan hương
    hehe..bùn cười quá Truyện này cũng vui lắm ah..a đọc thử xem..hehe            Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đ..
    • LonelyMan
      Trời ạ! Đúng là "Cười ra nước mắt"! Có lẽ phải xem lại cái đề bài của cô giáo có hợp đối với học sinh nhỏ tuổi không!
  • Hoàng Dũng
    :D hazz.
    • LonelyMan
      Cảm ơn nha!
  • Minh
    • Minh
    • 15:18 18 thg 11 2010
    (Empty)
    • LonelyMan
      Thanks! Dạo này cháu "trầm tư" nhỉ!
  • Misa
    • Misa
    • 22:05 17 thg 11 2010
    Em cũng xin phép đóng góp thêm một truyện vui nhà giáo, mọi người đọc cho vui: GÓC. Để mở bài cho một giờ Toán hình học tìm hiểu về góc, một cô gi..
    • LonelyMan
      Câu trả lời "hồn nhiên" của học sinh dẫn đến tình huống "gậy bà (?) phang lưng bà" em nhỉ!
  • Lan Tran
    Vậy là chúng ta luôn nhớ về nhau anh há, thật vui với những nhầm lẫn rất đời thường.
    Cho em góp thêm vài ý:
    Làm thầy không nên đố, mày!
    Mày làm thầy, nên đố không?
    Không nên đố thầy làm.
    ...........
    Chúc anh cuối tuần thật vui nhé.
    Một nụ cười cho nhau ngàn tia nắng. Một lời chào mang đến những yêu thương. Những chân thành cho bao niềm tin tưởng. Những niềm vui xin gởi đến mọi người.


    • LonelyMan
      Cảm ơn Lancan thật nhiều. Bạn đã comment cho mình thật chu đáo, lại còn quà tặng đẹp nữa. Những câu bạn đề xuất rất hay.
      Mong bạn thường xuyên qua thăm nhé."Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", chúng ta sẽ đem đến cho bè bạn những nụ cười thân thiện, làm cho cuộc sống chung và riêng của mọi người thêm tươi đẹp hơn.
      Một weekend vui bạn nhé.
  • Tịnh Tâm
    Mình cũng xuất thân từ ĐHSP Văn, dạy học lúc vừa mới giải phóng, nhiều cái đùa "phản động" buồn cười lắm kìa. Để bớt chất tiểu tư sản và mang dáng dấp công nhân hơn,  ngành y  gọi khoa sản là xưởng đẻ; Doanh nhân đặt tên nơi sản xuất quan tài là xưởng hòm Vui Sống cho có nét lạc quan cách mạng...Dịp này mình có thầy để học thêm chuyện văn đùa mà hay đáo để!
    Mình cảm ơn bạn quá khen những tấm hình. Chính mình chộp thì xấu đẹp vẫn thích bạn ạ. Mà được khen lại càng thích hơn vì lời khen này chân thật hơn giấy khen, bằng khen, huân, huy chương ( mấy thứ này phải qua bình bầu, giành giựt hoặc  có khi người ta mua!)  
    • LonelyMan
      Thật vui khi được một đồng nghiệp chia sẻ.Kể ra làng giáo nhà mình cũng lắm chuyện vui ra trò.
      Đúng như bạn nói, những đánh giá khách quan, vô tư, không chút ạu lợi của bạn bè, đồng nghiệp bao giờ cũng là niềm vui, niềm vui đích thực đối với chúng ta.
  • tigontim
  • Hahaha...Em đọc cho cả phòng nghe trong giờ nghỉ trưa, họ cười quá chừng đó anh LMF. Hài hước thật !
    • LonelyMan
      Rất vui khi Tigon ghé thăm. Thanks.
  • Bông lúa vàng
    Mày đố thầy làm, nên không?
    Mày đố, thầy làm nên không?
    • LonelyMan
      Hay lắm, Lúa à! Cả hai câu ngắt nhịp chuẩn. Thanks.
  • ๑•ิ.•ั๑-*♥...lov3...*♥-๑•ิ.•ั๑

  • Thích Chân Thiện
    Học thầy không tày học bạn!
    • LonelyMan
      Cảm ơn bạn nhiều. Đúng vậy. Nói chung thì mỗi cham ngôn đều được áp dụng cho mỗi loại tình huống, mỗi loại định hướng. Bức hình của bạn tặng thạt đẹp và thân thiện.
  • duy nhat KTV
    cả phòng em cười suốt cả bủi sáng! hí híhí
    • LonelyMan
      Ha ha, anh cũng chỉ muốn mọi người cười cho vui thôi. Thanks.
  • Ngoc
    • Ngoc
    • 09:36 9 thg 5 2008
    Anh đang cho cả làng uống thuốc bổ phải không..... Hihi
    • LonelyMan
      Chính xác, "Một nụ cười - Mười thang thuốc bổ" mà.
  • MD7461
    Đố mày làm nên Thầy không .
    • LonelyMan
      Được. Có nhiều câu lắm, từ 6 từ kia. Câu của em là một trong số ấy. Thanks.
  • Hong
    • Hong
    • 08:01 9 thg 5 2008
    Khong may , thay khong lam nen  hehehehhe...nu cuoi buoi sang ha anh ....thanks nhe hehehhehe.....
    • LonelyMan
      Hay, thanks nhiều nhé.
  • phuong tim
    Thầy đố mầy không nên làm!
    • LonelyMan
      Thanks, cũng là một phương án.
  • Tulip
    • Tulip
    • 05:27 9 thg 5 2008
    Hehe đúng là nụ cười nhà giáo.....
    • LonelyMan
      Cảm ơn Lip nhé. Nhà giáo mà ngồi riêng với nhau thì ... cười suốt Lip à.
  • Quạnh Vắng
    Xin lỗi anh, em com cho anh mà lại ...ghi nhầm tên Lan Tran. Thật thất lễ, xin lượng thứ.
    • LonelyMan
      Anh dến là vui lắm rồi. Nhầm tên chút xíu thì càng vui, mình vui và cô Lan cũng vui vì sáng sớm đã có anh em mình nhớ đến, anh à.
  • Quạnh Vắng
    Hài hước một cách ý nhị...Thú vị Lan Tran ạ
    • LonelyMan
      Cô Lan ơi, vậy là anh Quạnh Vắng nhớ tụi mình đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét